Sunday, November 6, 2022

HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI

 HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI


Nơi tôi được sinh ra

Miền thùy dương cát trắng

Đây xứ sở hiền hòa

Vùng biển lắm thân thương


Khi tuổi đã lên năm

Về Cát Lái, Sài Gòn

Hòn ngọc của viễn đông

Từng một thời hoa lệ






Thương cái tuổi mười lăm

Bước chân vào trung học

Cuộc đời đầy hoa mộng

Pha trộn với ngây thơ




Đến cái tuổi hai lăm

Đi xa đến xứ người

Học hành và làm việc

Bước qua những thăng trầm




Khi vào tuổi ba lăm

Công việc vẫn lặng thầm

Cuốc cày cùng học tiếp

Ghi lại những dư âm





Tuổi đời tròn bốn lăm

Những hạt giống vươn mầm

Thành công và thất bại

Học lẽ phải điều hay





Bây giờ đã năm lăm

Mọi thứ ở trong tầm

Học thêm nhiều đạo lý

Giữ tình bạn tình thâm






Đời người mấy mươi năm

Nay hơn nửa chặng rồi

Bao nhiêu điều trải nghiệm

Hành trình cuộc đời tôi.


Quốc Thái


Ảnh tác giả lúc 5, 15, 25, 35, 45, và 55 tuổi

No comments:

Post a Comment