Thursday, November 10, 2022

LÀM THƠ

ảnh FB


 LÀM THƠ


Bạn bè mình thích làm thơ

Ngày tối thẫn thờ chia sẻ niềm vui

Đường thi lục bát nghe bùi

Đôi lúc bị vùi cũng chẳng khó kham


Vần thơ lục bát vẫn ham

Bởi nó dễ làm và gởi tâm tư

Bao nhiêu câu cũng được ừ

Đường luật đến chừ cũng chỉ tám câu


Thêm niêm luật vận âu sầu

Làm nhức cái đầu với lỗi bệnh sai

Không như lục bát tỏ bày

Nếu có viết dài thì nó cũng hay


Làm thơ vui vẻ hăng say

Giải trí mỗi ngày  giảm cái đầu căng

Bình dân bác ái công bằng

Chẳng có cằn nhằn đọ thấp hay cao


Làm thơ giữ nét thanh tao

Chẳng có do nào ngôi vị chức danh

Viết thơ cũng chỉ tập tành

Cho não tung hoành với chữ mà thôi

.....


Đến đây thì bị bí rồi

Gió rít liên hồi cơn bão ngoài xa

Anh em bằng hữu chung nhà

Nếu có mặn mà góp ý thành thơ...


Quốc Thái

101122

Ngày mưa bão

No comments:

Post a Comment