Monday, November 21, 2022

XH CÙNG TL nhiều tg


ảnh Thu Liễu



 *** ƠN NGƯỜI ***


Thổn thức lòng con một nỗi này

Ơn người chỉ dẫn triệu điều hay

Xanh vần chục ý tưng bừng nẩy

Rạng chữ ngàn câu lảnh lót bày

Bốn ải muôn chiều tâm vẫn cậy

Ba đèo mỗi sớm cảnh hằng xây

Luôn ngời nghĩa đạo hai từ đấy 

Vạn bản tình ca thắm ngữ Thầy.


Toán thi :một, triệu, chục, ngàn, bảy, ba, hai, vạn.


- Thu Liễu. 2022 -


   Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Thu Liễu xin chúc cho tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền tổ quốc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người ạ 💞. 

Chúc cho tất cả mọi người luôn BÌNH AN HP thật nhiều ạ ❤️.


Bài họa của anh Đình Tự Liêu


Bài thơ hay lắm, xin chia sẻ cảm xúc cùng e; chúc e luôn vui!


NHỚ ƠN THẦY

Ngàn câu vẫn nhớ thọ ân này

Tải chữ gieo mầm triệu ý hay

Nghĩa rạng trăm điều nhân cảm thấy

Đời hưng vạn nẻo thế trưng bày

Muôn phần cuộc sống từng tin cậy

Bá sự dương trần phải dưỡng xây

Một thủa chuyên cần danh tiếng nhẫy

Dù năm tháng rộng chẳng quên thầy

Liêu Đình Tự


Bài họa của anh BA Thanh Nguyen


Tuyệt vời quá. Chúc mừng em👏👏🌷🌷


Huynh xin góp bút.


NÓI VỚI EM...


Đừng trân quí mỗi một ơn này

Ngưỡng cửa sinh tồn vạn cái hay.

Bốn cõi trời cho nào kẻ dạy,

Mười phương đất tạo chẳng ai bày.

Sưu tầm, thị sát...trăm người nảy,

Chỉ dẫn, đưa đường...triệu sách xây.

Phật Tổ nghìn năm truyền tĩnh lấy,

Tình sâu...cũng tưởng tựa muôn Thầy!


                    Bá Thành, BĐ


Bài họa của anh Hà Xuân Thạch

Bài thơ tri ân thầy Cô viết theo toán thi hay. Anh góp vui


Hoạ


TRIỆU HOA ĐỜI KÍNH DÂNG


Hồng sen triệu bó đẫm hương này

Tỷ ý dâng người dạy lẽ hay

Vượt khó trăm bề gieo chữ nẩy

Tìm vui nửa tiết diễn văn bày

Muôn đời giáo dưỡng lòng tin cậy

Vạn nẻo đưa đường nghĩa cất xây

Trí, hạnh rèn hai là của đẫy

Tình sâu một lễ kính cô thầy.

HXT 20112022B111


Toán thi: triệu, tỷ, trăm, nửa muôn, vạn, hai, một.


Bài họa của anh Phung Phan


Cc    ƠN THẦY 


Nhờ ơn MỘT kiếp cõi dương này

Vất vả công trời TRIỆU chữ hay

Nghĩa Lượng chờ HAI vì tiếng nẩy

Tình TRĂM đợi út bởi câu bày

BA phiền nhật giũa hồn u cậy

Mẹ não TƯ mài dạ thẩn xây

Khổ CHỤC đường soi cần mẫn đấy

Hồn ghi dạ khắc những NĂM thầy


  Phung Phan


Bài họa của anh Đăng Dũng


MÃI TẠC ƠN THẦY

*******************

Bởi nhớ thầy cô cực mỗi ngày

Ơn người dạy bảo các điều hay

Bài gieo giúp trẻ  tình luôn đậm

Bút tủa điền tranh nghĩa thật dày

Lặng lẽ đưa thuyền  sang bến đổi

Âm thầm cập bến chuyển làn thay

Nhờ đâu vạn ngã về muôn hướng

Mãi để vào tâm chính ngạch này.

_______________

AG, 20/11/2022

Trần Đăng Dũng


Bài họa của anh Trần Đình Tấn


CÔ THẦY


Nhờ cô ghép chữ dạy cho này

TRIỆU kẻ mơ hồ cũng biết hay

Thấy VẠN em ngời luôn rõ nẩy

Nhìn TRĂM kẻ rạng mãi khơi bày

BA lần vấp ngã ta ngồi dậy 

BẢY bận mơ trèo nó đã xây

Mỗi CHỤC từ hay dùng để cấy

NGÀN thương nỗi nhớ MỘT HAI thầy

20/11/2022


Bài họa của anh Bỉnh Dương

Góp vui với em 

ƠN THẦY CÔ 

Hằng năm rộn rã Tết cô thầy

Tỏ rõ duyên nồng mộng đắp xây 

Dẫn bước đàn em thời tuổi dại

Dìu chăm bọn trẻ nghĩa ân dày 

An đời khổ cực lòng kiên nhẫn 

Quạnh nỗi cơ hàn cảnh lá lay

Nhớ mãi tình thương cầu vẹn vẻ 

Thành tâm đáp tạ cõi vui này.

Bỉnh Dương - 21/11/2022


Bài họa của anh Võ Tấn Dũng


MỪNG NGÀY NHÀ GIA GIÁO Việt NAM 


Lòng con một kiếp giữ ơn này

Nghĩa rạng tô bồi vạn lẽ hay

Học chữ mười đêm ròng rã thấy 

Rèn câu triệu phút hả hê bày

Hai màu phấn nhuộm hòa trên tóc 

Bảy sắc hoa chờ đặt giữa tay

Lễ hiến ngàn xưa ngời sử đạo

Dù xa bốn bể nhớ công Thầy


Bài họa của anh Đặng Văn Ba

ƠN THẦY ..

************

Lòng con thổn thức một câu này.

Chỉ dẫn công người triệu tiếng hay.

Chục ý tưng bừng luôn mãi nẩy.

Ngàn câu rạng rỡ cứ phơi bày.

Tranh bừng bảy núi đang nhờ cậy.

Cảnh chớm ba đèo cũng đợi xây.

Đạo nghĩa tung ngời hai ngả đấy .

Làu thông vạn bản nhớ ơn thầy ....

Đặng Văn Ba....


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hiếu


Xướng họa tuyệt vời. Xin góp vui cùng em..Chúc đầu tuần mọi điều tốt đẹp nhất 😆😆😆


NHỚ ƠN THẦY 


Sinh thành ai cũng trãi ân này

Nếu học nhiều điều vạn ý hay

Hiếu thuận lưu truyền trăm sự nẩy

Tình thâm gửi tặng triệu công dày

Ba sông lặn lội thuyền đưa đẩy

Bốn bể chèo khua sóng vỗ đầy

Đạo nghĩa xưa nay tròn chữ ấy

Ngàn năm kính lễ trọng ơn thầy


   20/11/2022

Nguyễn Văn Hiếu


Bài họa của anh Anh Khuyến Phan

ƠN THẦY 

      (Họa)


Ghi lòng kính ngưỡng nặng sâu này 

Tưởng nhớ lâu dài giữ lệ hay

Thảo nét rèn tâm truyền thụ lễ

Lưu tình dẫn trí rạng công bày 

Hành trang hiển đạt phương trời mới 

Vững bước vươn tầm thỏa dựng xây 

Nghĩ đến bao điều luôn rộng mở 

Càng thêm quý trọng mãi ơn Thầy! 

                    20/11/2022

             Phan Anh Khuyến


Bài họa của anh Ngoc Nguyên

Một bt hay xin chúc mừng em và các tg.Xin góp vui.

* ƠN NGƯỜI *


Thiên thu kính trọng ở tâm này.

Rộn rả chân thành triệu ý hay.

Một chữ cho trò luôn bóng bẩy.

Trăm từ trọn kiếp vẫn phơi bày.

Ngàn câu học hỏi nhân phẩm đấy.

Vạn ngữ trao dồi trí lực xây.

Tỉ ức ân tình như sóng dậy

Muôn đời khắc đậm  mãi ơn thầy.

...N.Ng...


Bài họa của anh Lê Thuấn


NGHĨA ĐỨC THẦY CÔ

.

Trăm năm khắc tạc nghĩa cô thầy

Một kiếp vun tròn chữ để xây

Trí chuyển không lời nhưng mãi tỏ

Tâm trao nửa ý vẫn luôn bày

Mười phương toả sắc thêm điều đẹp

Vạn nẻo tôn người giữ tiếng hay

Đã biết muôn trùng ơn phải trọng

Ngàn trang lễ giáo nhớ câu này!

Lê Thuấn, 21/11/2022

*

Chúc Thu Liễu cùng quý thi hữu ngày mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc và dạt dào thi hứng!


Bài họa của anh Nguyễn Nhật Vàng


NHỚ NGUỒN :


Triệu núi còn ghi mãi tuổi này 

Quay về dạo ấy tỷ điều hay 

Trường xưa đỡ bước ngàn năm nẩy 

Lớp cũ dìu chân vạn buổi bày 

Liễu ngỏ ba lần gieo ý cậy 

Thông mời chín bận thả vần xây 

Đền ơn trả nghĩa hai từ đấy 

Bẩy kiếp dày công vẹn chữ Thầy 


Nhật Vàng :

Xin được gửi lời kính chúc các Thầy Cô 

( Nhân ngày 20-11 )


Bài họa của anh Quang Lê


NHỚ ƠN THẦY.


Ngày vui thắm mãi một ơn này

Chỉ dạy bao điều triệu ý hay

Vạn cõi tưng bừng vui hội đẩy

Ngàn quê rạng rỡ tỏ ân bày

Muôn vùng tứ nẻo đang nhờ cậy

Mọi chốn cửu trùng cũng gợi xây

Đạo lý bao đời tam nghĩa dậy

Trăm quê mọi chốn nhớ ơn thầy.


BMT 20.11.2022.QL.


Bài họa của anh Vanduc Phan


LÒNG TA


Lòng ta những muốn vạn mươi này

Cảm tạ ân Người rõ chín hay

Nửa chữ trang ngần công giáo dạy

Đôi lời dõi thẳm dạ thơ bày

Ngàn chia sướng khổ đời tin cậy

Bát cộng sang hèn nỗi tỏa xây

Nghĩa trọng mười phân gìn đến thảy 

Tình sâu triệu khúc giữ ơn Thầy.


Bài họa của anh  Thái Quốc Bảo


CÔNG ƠN

(bài họa)


Nhiều năm vẫn nhớ một ân này

Dạy dỗ cho trò tỉ lý hay

Vạn nghĩa trăm đường xa nóng nảy

Ngàn câu triệu ngã biết an bày

Ba lời nguyện ước luôn hoài đẩy

Bảy ý tâm tình đặng dưỡng xây

Phải đạo con người hai chữ đấy

Mười niên cảm tạ những ơn Thầy.


Quốc Thái


 Bài họa của anh Nguyễn Đình Lợi


PHÚC KHẢO...!


MỘT  điểm vì thêm khảo thí này ,

HAI  bài toán ngữ quả là hay ,

BA  lần chấm lại gần tương BẨY ,

CHỤC  chẵn không cho bởi cách bày .

VẠN  chữ dồn gom mà ngóng cậy ,

NGÀN  câu lọc ý nghĩa thời xây .

THI  đàn phải nhớ lời xưa đấy ,

NHẤT  bảng nhờ công của những thầy .


Nguyễn đình Lợi


Bài họa của anh Phạm Văn

ƠN THẦY.

----

( HỌA NGUYÊN VẬN BÀI XƯỚNG THU LIỄU)

Tập danh toán học: ngàn - vạn - một - bốn - năm - trăm - triệu - muôn - ức.


-----

THƠ :


NGÀN cung VẠN kính gửi Cô Thầy.

Giữ mãi bên lòng MỘT cái hay.

Để BỐN mùa thương...tình ướm nẫy.

Và NĂM tháng nhớ...cảm phơi bày.

TRĂM lời giãng huấn ...trò nương cậy.

ỨC buổi tôi rèn ...dạy dỗ 

xây.

Cả TRIỆU nhân tài ...công dưỡng đấy.

MUÔN sau xả hội...quý ân nầy.


Phạm Văn.


Bài họa của anh Lê Đức Chưởng

Hoạ góp vui cùng Thu Liễu

NHỚ MÃI ƠN THẦY CÔ 


Một báo ơn sâu nghĩa trọng này

Hai vâng dặn bảo những lời hay

BA thương  giáo án từng đêm chảy

Bốn mến tâm tư mỗi lúc bày

Sáu cảm uy nghiêm khi giảng dạy

Năm khen đức độ thuở rèn xây

Bảy còn nhớ mãi từng câu ấy

Tám niệm ân sâu nghĩa nặng thầy


Lê Đức Chưởng


Bài họa của anh Lê Thuấn Lê


NGHĨ VỀ THẦY CÔ

.

Trường xưa lớp cũ ở nơi này

Một thuở thương hoài bạn có hay

Khắc khoải từng đêm người vẫn thức

Nôn nao mỗi bận chúng luôn bày

Chân thành bởi dạ vui lời giảng

Cởi mở vì lòng thoả trí xây

Đã tạc công ơn dường núi biển 

Ngàn sau nhớ mãi nghĩa cô thầy

Lê Thuấn, 20/11/2022

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11!

Phang vui cùng Thu Liễu!

Chúc Thu Liễu và mọi người luôn mạnh khỏe an lành hạnh phúc & dạt dào thi hứng!


Bài họa của anh Phạm Quốc Khái


Anh hoạ vui cùng nè!

@@@. ƠN  THẦY @@@


Dù cho một chữ biết ơn này

Chẳng được tròn câu vẫn thấy hay

Giáo dưỡng mầm ươm ngàn hạt nẩy

Rèn khuyên cảm trí vạn công bày

Thuyền đưa bốn bể bao trò cậy

Bến đỗ ngàn phương những thợ xây

Tưởng nghĩ hai từ sâu nặng ấy

Cù lao chín ngưỡng trọng ân Thầy..


Bài họa của chị Nguyễn Thy


MÃI NHỚ THẦY

Kỷ niệm nôn nao một chốn này

Ghi lòng triệu ý chuyển lời hay

Cho dù chục kiếp tình luôn cháy

Dẫu đến ngàn năm nghĩa vẫn bày

Bốn xã bao trùm cùng đá vậy

Ba thôn đóng góp mãi hằng xây

Hai mùa sống mãi trong lòng đấy

Vạn kiếp nhân sinh. Mãi nhớ Thầy. 

Thy Nguyễn 20-11-2022


Bài họa của anh Anh Ban Mai

Thu Liễu

Hoạ vui cùng bạn nha.


     NHỚ HÔM NÀY

Thành nhân nhất dạ nghĩa ơn thầy.

Thúc giã lưu gìn ý nhị xây.

Đức đỉnh điều chân tham lục khuấy.

Tâm tòa diện mỹ phủ tư bày.

Huyền vi sách sắc tri lồng mẩy.

Cửu cảnh tuyền nhiên trí lộng hay.

Vạn thế tam môn đều vấn cậy.

Mười phương bát nhã nhớ hôm này.

      20.11.2022.

        Anh Ban Mai


Bài họa của anh Van Dan Hoang


Trọn đạo lòng con kính chữ thầy

Tôn sư đã hiểu chuyện xưa nay

Cho con đã biết điều hết thảy

Để tiểu đang nghe mọi giãi bày

Dưỡng dục con nghe ra từ đấy

Sinh thành chữ hiếu nghĩa từ đây

Kính trọng bề trên luôn cho thấy

Ơn cao biển cả khó đong đầy


Bài họa của anh Vũ Như Cẩn


* ƠN NGƯỜI *


Mình con nhớ mãi một ơn thầy

Dẫn dắt bao điều triệu cái hay

Chục ý vần khai bừng sáng nẩy

Ngàn câu chữ viết tỏ lòng bày

Tâm ngay bảy núi người tin cậy

Hiếu đễ ba đèo khởi nghiệp xây 

Đạo nghĩa con đường hai nẻo ấy 

Tình cha đậm thắm vạn ân này.!♡


Vần thi thuật toán : một, triệu, chục, ngàn, bảy, ba, hai, vạn.


***

20/11/2022  Vũ Như Cẩn 

____________/VNC------------------------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái xinh đẹp !♡

- Mến chúc em luôn vui khỏe bình an hạnh phúc nha..!♡


Bài họa của anh Đỗ Hiệp

* GHI ƠN *


Khắc đậm lòng sâu nỗi công này

Lời ân dẫn bước vạn điều hay

Triệu ý ngàn câu từng bút nẩy

Trao dồi trọn nhớ nguyện ghi bày

Trạc dải sau này tâm vững vậy

Tim đời sướng khổ mãi cùng xây

Chặt giữ hai từ đạo nghĩa đấy

Muôn đời mãi nhớ ơn cô thầy


Thật tuyệt vời bài thơ hay lắm em mến chúc em đêm an lành vui nha em


Bài họa của anh Võ Đình Vân Võ


MỘT ĐỜI VẪN NHỚ !


Một đời  vẫn nhớ công ơn này

Đã dạy dỗ ta triệu điều hay

Chục lần cảm thương trò trông cậy

Ngàn nghĩa văn chương đã tỏ bày

Bảy núi điệp trùng người chẳng ngại

Ba non hiểm trở chẳng cần hay

Hai từ đạo nghĩa ta giữ lấy

Vạn khắc ghi tâm mãi Chữ Thầy


Đình Vân


Thơ em hay và em xinh đẹp dễ thương ngất ngây anh yêu lắm💏💋💕🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


Bài họa của anh Đỗ Dũng


MÃI NHỚ NGÀY NÀY


Ai có thể quên được ngày này

Không Thầy mấy ai đã tự hay*

Điều khôn lẽ dại đâu nào biết 

Câu vần chữ nghĩa hỏi ai bày

Người xưa truyền lại là như vậy

Đạo lý giản đơn đó tới đây

Mãi ngời lắng đọng như từng thấy

Hỏi ai thể quên được ngày này


Đỗ Dũng


Bài họa của anh Nguyễn Khắc Tuấn

NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU


Thổn thức lòng con những ngày này

Tình cha nghĩa mẹ chỉ điều hay

Nắn từng nét chữ không run rẩy

Vươn ra biển lớn ý chí bày

Tổ Quốc non sông đang nhờ cậy

Nước mạnh dân giàu quyết dựng xây

Trí đức sáng soi từ thủa đấy 

Nghĩa nặng tình sâu nhớ ơn thầy .


Bài thơ em viết rất hay , em xinh đẹp dễ thương quá em ơi , anh chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc em nhé 


Ngày 20/11/2022

Nguyễn khắc Tuấn


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hoè

THẦY CÔ(toán thi)*

Một thửa ngày xưa học cô thầy

Ân cần chỉ vẽ vạn điều hay

Chữ to thầy trau dồi nghìn nét

Nghĩa nặng cô trao triệu giải bày

Con hư hai ba lần nâng đỡ

Trò ngoan chín mươi bận vui thay

Muôn năm lặng lẽ ươm trí tuệ

Chắp cánh tương lai kiếp tỷ này


*Một,vạn, nghìn, triệu,hai,ba, chín, mười, năm, tỷ


Bài họa của anh Trần Văn Chiến


NHỚ CÔNG ƠN THẦY


Thầm mang một gánh nặng vai này

Ngành giáo lưu truyền vạn chữ hay

Chục ý trau dồi chăm chút nẩy

Ngàn câu dạy bảo thiết tha bày

Ba ghềnh chẳng quản lòng tin cậy

Bảy thác không sờn quyết chí xây

Lớp lớp trò qua hai buổi ấy

Hồng tươi triệu đoá kính dâng Thầy


Bài họa của anh Ngai Nguyen


Hay em chúc vui vẻ


TRI ÂN


MỘT niềm nhung nhớ đến cô thầy

Tri thức VẠN ngày góp dựng xây

Giáo án.. NGÀN đêm nghĩ phép dụng

Văn chương ..rèn giũa TRIỆU điều hay

Ươm vần ...BỐN đức cho nhi nữ

Luyện chữ.. NĂM thường ..lễ nghĩa bày

BỐN bể gần xa cùng xít lại

NĂM châu Tri thức mãi đong đầy !


  Văn Ngãi


Bài họa của anh Truong Le


NHỚ ÂN  !!!


Nhớ mãi không quên đến nghĩa này

Ơn sâu đã giúp vạn điều hay

Thành danh ích Quốc tên lừng lẫy

Rạng rỡ muôn dân trót ý bày

Vượt núi băng đèo năm tháng cậy

Qua sông lội biển mỗi ngày xây

Thành công sự nghiệp nhờ từ đấy

Mãn nguyện tương lai nhớ mãi THẦY …

    TG : TruongLe


Bài họa của anh Lê Đức Thiên


NGHĨA THẦY


Cả một rừng hoa kính tặng thầy.

Thương trò nên dạy triệu điều hay.

Mấy chục năm ròng không hề thấy.

Vạn nỗi ưu tư phải tỏ bày. 


Tứ hải tung hoành thày đã dậy.

Năm châu dẫn lối trí khơi đầy.

Ngàn năm vẫn nhớ người khi ấy.

Thiên thu rạng rỡ trọng nghĩa thầy.


Bài họa của anh Duy Tran


ƠN NGƯỜI 


Ơn người giảng dạy những điều hay

Kiến thức truyền trao ý nghĩa bày

Lúc cảnh con còn thơ thủa ấy

Bây giờ vững trải hướng cao bay

Cô thầy dịp lễ trò quay lại

Chốn cũ nhà quen vẫn vậy này

Gặp gỡ trao lời khơi sóng dậy

Vui nhiều hết buổi chuyện trò say 


Duy Trần 21/11/2022


Bài họa của anh Thinh Nguyen


Bài thơ đường luật mẫu hay lắm đong đầy cảm xúc hình ảnh đẹp tuyệt vời Thu Liễu bạn

Mình hoạ nha

...... NGHĨA THẦY CÔ.......

Ai mang bến vắng con đò này

Một nỗi tơ vò nào có hay

Triệu triệu ngàn năm câu ý nẩy

Đò kia hai ngả hợp chưng bày

Thầy qua khách bến trăm lòng cậy

Chữ nghĩa mười mươi Cô dựng xây

Bến lái đò yêu vững mái đẩy

Lăm,ba, nửa chữ nghĩa Cô Thầy..!??

            Ngày:21/11/2022

             Tg:@Thịnh Nguyễn

...


Bài họa của anh Dương Công Khánh


Nhớ ơn thầy( hoạ Ơn người)

Tàn canh loang vách bóng mơ này!

Tắc lưỡi ! Lim dim mắt! ai hay!!

Chia sẻ nỗi niềm riêng đã nẩy!

Lật trang hồi ức cũ phơi bày

Những lời vàng ngọc gieo tin cậy

Ngôn ngữ tâm hồn vững đắp xây

Thép đã luyện kim bền thế đấy

Tháng năm qua mãi nhớ ơn thầy!!

Namkha


Bài họa của anh Thiet Nguyen


GHI ƠN 

Nửa chữ người trao cũng tạo thầy, 

Đôi vần chỉ dạy thấm trùng mây. 

Ngàn năm nhớ kỹ lời răn dạy, 

Vạn thuở đừng quên ý nghĩa đầy. 

Hãy trọn một đời công vun đắp, 

Nên gìn muôn kiếp sức gieo cây. 

Dày ơn chín bậc tầng cao thẳm, 

Khắc dạ mười phương nẻo đất nầy. 20.11.2022

Sơn Hải


Bài họa của anh Nguyen Tan Mo

Hoạ vui cùng em nhé 


ƠN THẦY 


Ghi tạc lòng son mới rãi bày

Thầy cô chỉ rõ những điều hay

Ươm mầm chọn giống cho nó nẩy 

Đức Nghĩa nhân từ chắp cánh bay 

Vượt núi băng ngàn tâm vẫn vậy 

Chèo non vượt biển rất hăng say

Tôn sư trọng đạo luôn phải nhớ

Học giỏi leo cao biết ơn thầy.


Bài họa của anh Nguyên Nguyễn Bình Minh


Ngàn vạn bài ca chẳng hết lời

Công ơn to lớn tựa biển khơi

Đủ lông đủ cánh bay muôn ngả

Đức trọng tài cao chí sáng lòa

Có công thủa ấy ai rèn rũa

Ơn người muôn thủa chẳng hề phai

Một ngày trọn nghĩa tu thành đạo

Dạ khắc lòng ghi mãi chẳng mờ

...

Em ơi thơ hay hình đẹp cm em

20/11 vv hp nhé


Bài họa của anh Phạm Phong Vĩ

* CẢM TẠ *

==========

Cảm tạ thầy cô những điều hay. 

Đem bao tâm huyết trọn kiếp này. 

Dạy bao con trẻ những điều ngay .

Thời thế thế thời gặp vận may. 

Tiến lên hiện đại  dùng toàn máy. 

Cờ sao nước Việt phấp phới bay. 

Non sông đất nhớ mỗi ngày. 

Ghi vào sử sách những điều hay.  👈

***********************


Bài họa của anh Lê Tấn Phượng


TÌNH CÔ THẦY TRONG TÔI


Tha thiết niềm yêu mến cô thầy

Ơn người chắp cánh để em bay

Xanh tươi cuộc sống em luôn thấy

Rạng rỡ bên đời những dáng cây

Bảy nổi ba chìm bình tâm vậy

Nghề thầy vẫn tạo khởi hứng say

Nuôi dưỡng ước mơ em luôn thấy 

Mơ ngày vui đến vinh quang vậy 

Nặng nghĩa ơn thầy những niềm may ...


21/11/2022

Lê Tấn Phượng


Bài họa của anh Túc Lê

THỔN THỨC 


TÚC LÊ VĂN (,XỨ NGHỆ)

nỗi lòng khi đọc thơ em Thu Liệu với vần ay


Thổn thức lòng con những tháng ngày

Tim nói bảo dạ chẳng đổi thay

Kính mẹ ơn cha với Cô thầy

Cho con tương lai đẹp hôm nay


Thành lũy cao vời ai đắp xây

Hỏi ai trao lại đức trí này

Để đời tung cánh rộng đường bay

Công cha nghĩa mẹ với cô thầy


TYK LE BAH

tối 20/11/2022


Bài góp vui của anh Lan Nguyên Lan Nguyen Ngoc

Có một nghề không trồng cây vào đất 

Nhưng đã cho đời những đóa hoa thơm 🌺🌺🌺

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11


Mừng ngày nhà giáo tặng bài thơ

Đạo học ngàn năm mãi đến giờ

Sự nghiệp bao đời nâng trí tuệ

Trồng người muôn thửa đạt niềm mơ


Kỷ niệm Nhà giáo rực sắc cờ

Giáo dục nhân văn tựa óng tơ

Luyện rèn đức Trí thêm con chữ

Thành quả công lao thỏa mong chờ....!!


Bài góp vui của anh trai Vu Nguyen Thac

Họa nhé 


Ai cũng bảo chữ đẹp chữ hay 

Nhờ cô giáo trẻ suốt đêm ngày 

Dậy cho chúng mình lên người cả 

Để rồi năm tháng rất vui thay 


Bao năm chờ đợi với tháng ngày 

Gặp được nhau tình mãi không thay 

Bên nhau hạnh phúc đong đầy 

Suốt đời hạnh phúc sẽ không  thay 


Em gái nhớ 

Thơ hay ảnh đẹp lung linh b tối v vẻ hp đong đầy yêu thương nhé em gái của anh ơi


Bài góp vui của anh Thanh Lê


Một chiều trở bước lại nơi này...

Dương lặng trường xưa Vạn lẽ hay

Hai bữa tan đàn từ chốn nấy

Vài Ba phượng vĩ trổ phơi bày...

Thầy Cô thay đổi Năm chày cậy...!

Bốn dãy lầu cao mọc đã xây...

Vẵng tiếng đềm êm Không nhạt đấy

No comments:

Post a Comment