BẰNG HỮU
(họa ý thơ Trần Hòa Hòa)
Hòa Hòa thì chẳng bất hòa
Đình Bằng võ tướng bằng bằng tiến công
Bảo Thành luận phú thành công
Mô Bin tay lái bin bong đường dài
Hải Âu thơ mãi tung bay
Trung Dũng thì lại trung hay dũng nhiều
Tuệ Tâm tâm thật đáng yêu
Minh Thư mỹ nữ anh thư ngọc ngà
Minh Tú tinh tú vang xa
Nhiên An tự tại an nhà phúc may
Vỹ Dạ cái dạ thẳng ngay
Mai Trang bác sĩ đài trang tuyến đầu
Thùy Dung dung hạnh làm câu
Trang Hồ cũng thế có đâu kém nhiều
Mấy cô nương thật mỹ miều
Lắm chàng thi hữu cũng siêu lắm nè
Văn hay thơ giỏi đó nhe
Đây trang Bằng Hữu bạn bè luôn vui.
Quốc Thái
P.S. nhiều bằng hữu quá nên viết không hết. Mong quý BH bỏ qua nha.
Nhờ BH tiếp sức với.
Ảnh mạng xh
No comments:
Post a Comment