Monday, December 13, 2021

CÁI LƯỠI

 CÁI LƯỠI


Chỗ nọ bao giờ đã có xương

Vòng quanh thẳng quẹo biết đâu lường

Khi ưa bảo sẽ hoài trân quý

Lúc ghét kêu là mãi chẳng thương

Một kiếp trong vòm vươn mấy ngõ

Bao ngày dưới miệng múa trăm đường

Chua cay mặn đắng nhiều gian dối

Thuận nghịch thăng trầm đảo bốn phương.


*


Thuận nghịch thăng trầm đảo bốn phương

U mê lỡ bước chọn sai đường

Do vì giả tạo bao người ghét

Cũng tại xem thường mấy kẻ thương

Lắm lúc ba hoa điều tổn hại

Nhiều khi bóp méo chuyện khôn lường

Làm nên sát thủ không gươm giáo

Ỏng ẹo chui luồn bởi thiếu xương.


Quốc Thái


No comments:

Post a Comment