Monday, December 6, 2021

NHỚ VỀ EM


 NHỚ VỀ EM

Thương thời tuổi nhỏ ở bên em

Tháng tháng trôi qua đã thật êm

Sáng sáng đi ăn nơi phố chợ

Đêm đêm hẹn gặp ở hàng kem

Cùng trên xe đạp vào trường học

Chung dưới mái nhà mở kịch xem

Hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi

Đâu ngờ có lúc nỗi buồn đem

Quốc Thái

Họa:

Bài thơ họa của Tran MoBin


MÙA HÈ BÊN EM


Mùa hè về ngoại sát nhà em

Hai đứa bên nhau thật êm đềm

Mỗi sáng em mời ra phố chợ

Đêm về anh hẹn đến hàng kem

Thu về hai đứa cùng đi học 

Quê ngoại chiều thu lẻ bóng em

Hạnh phúc tưởng gần rồi xa mãi 

Nỗi buồn đâu phải của riêng em.


   Trần Mô Bin.   7-12-2020


Câu chuyện thời học sinh

No comments:

Post a Comment