Friday, December 10, 2021

HOANG TƯỞNG (XH TT QT NK *LT)


 HOANG TƯỞNG*                            


Ô kìa cái miệng nó liền tai 

Tự viết rồi khen rõ thiệt hài 

Vạn đứa xem mèo xong bảo hổ

Trăm thằng thấy ngựa chỉ rằng nai

Là ông lắm chữ khoe mình giỏi

Bởi cụ nhiều văn vỗ ngực tài

Trước học thầy mô mà gớm nhỉ

Hay toàn lớn giọng nổ cho oai


11.12.2021 

*Ps: Mạo muội họa ý thơ Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương nhân đọc và xem những vụ lùm xùm trên truyền thông và MXH )


HOANG ĐƯỜNG

(họa ý bài Hoang Tưởng của tg TT)

Xem kìa Đường Luật thật là hay

Hậu bối xem thơ đã tỏ bày

Xướng họa ôm nhau ca hết cở

Tung hô kéo giật hót chua cay

Người nghe cảm thấy lòng ngao ngán

Kẻ đọc nghe như dạ sẻ cày

Thật đúng trò hề thiên hạ giễu

Văn chương lố bịch quả là gay.


Quốc Thái


Quên ( hoạ Hoang tưởng)

Đồi núi đã quên gió vọng tai!

Luân hồi một kiếp trọn vai hài!!

Nhẹ nhàng sắc bén cong đuôi thỏ

Mơ mộng trầm ngâm mởn gót nai

Thả giấc hiền lành ru chiếc bóng

Vung chiêu diễm tuyệt múa đa tài

Xoè tay phe phẫy cành ngà ngọc

Quẵng gánh phù du bốc lửa oai!

Namkha


THƠ NGÔNG

Lòng ấp ủ lâu này muốn viết

Mấy vần thơ kể thiệt về mình

Dẫu biết rằng tiểu bối hậu sinh

Nhưng được cái thông minh quảng đại😀


Thật chẳng giỡn khéo mồm tán gái😂

Văn thơ hay chẳng ngại khoe khoang🤪

Cũng nổi danh khắp xóm cuối làng🤗

Tính thẳng thắn giàu sang kẻ nể


Tướng lại bảnh nhiều em nhỏ lệ

Ước được cùng dâu bể nợ duyên

Mắt sáng trong che ánh trăng huyền

Vừa mở miệng thuyền quyên mê đắm


Vốn hiểu biết nhường  xa vạn dặm

Nhất làng mình cũng lắm người ghen🤣

Bởi giỏi giang lắm bạn pha dèm

Nhưng được cái trắng đen thấu tỏ😂


Trời mấy bữa thay mùa đổi gió

Viết vài lời bày tỏ sơ qua

Trình các em với chị cùng bà😂

Lời chân thật thề ta chẳng nổ😁


Lê Thuận

No comments:

Post a Comment