Saturday, December 18, 2021

CẠN LỜI


 CẠN LỜI...


Có những người con thật quá bần

Đêm ngày giả dối bịp tình thân

Cha già tóc bạc đem ra tố

Mẹ đã hai sương cũng dính phần


Đạo đức luôn mồm hầu phỉnh gạt

Lương tâm bị rách hắn nào phân

Tâm hồn thối nát thua cầm thú

Tệ bạc còn hơn lũ nịnh thần.


Quốc Thái


*Một con người sống trên đời mà không trân quý, tôn trọng, thương yêu (đúng nghĩa) người sinh ra mình và người mình sinh ra thì suốt cuộc đời chỉ có lụn bại mà thôi, nhất là những ông chồng bắt cầu để vợ chửi và làm nhục cha mẹ mình

No comments:

Post a Comment