Tuesday, December 7, 2021

ƯỚC GÌ TRỞ LẠI


 ƯỚC GÌ TRỞ LẠI TUỔI THƠ

Ước gì ta trở lại tuổi còn thơ

Cho anh bế em đi vòng phố chợ

Và chơi đùa trong những buổi chiều mơ

Hay ra quán ăn hàng rồi thiếu nợ


Ước gì ta trở lại tuổi còn thơ

Cho anh được dắt em đi phố chợ

Ghé quán hàng ăn vài món ngon ngon

Rồi xuống phố thêm ly chè Bảy Rợ


Anh ước gì mình trở lại tuổi thơ

Cùng nắm tay nhau lặng thinh trong góc chợ

Tim đập liên hồi mà vẫn nói vu vơ

Chẳng biết chi mà cứ lo và sợ


Thời gian qua ta đã hết tuổi thơ

Đã không còn bế em hát vu vơ

Đời đưa đẩy anh em đành hai lối

Mỗi đứa một gia đình, thôi đã hết mộng mơ

Quốc Thái


Viết vu vơ cho một khối tình khờ

Đành chôn chặt cho đến khi mình hết thở

Bởi vì hai ta không duyên nợ

Nên thôi đành bỡ ngỡ làm người dưng

😎😎😎😎😎

❤❤❤❤

No comments:

Post a Comment