Saturday, December 25, 2021

BÌNH MINH PHỐ THỊ


 BÌNH MINH PHỐ THỊ


Anh chờ em khi bình minh vừa đến

Cổng mặt trời soi rõ những hàng cây

Bước chân em qua phố núi sương đầy

Anh nghe nhớ mùi hương loài hoa quý


Sáng phố thị ngày Noel vắng vẻ

Anh một mình nhớ đến những hàng me

Bước chân em qua những buổi trưa hè

Sao thương quá đêm quê hương lặng lẽ


Nghĩ về em người con gái mạnh mẽ

Luôn vượt qua những gian khó cuộc đời

Giáng sinh nay đã về khắp muôn nơi

Anh gởi đến em lời chúc an lành


Mùa đông về cây lá chẳng còn xanh

Từ nửa vòng trái đất anh xin chúc

Những an nhiên bình yên và hạnh phúc

Nụ cười luôn hiền túc trực môi em.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment