Tuesday, December 7, 2021

XH TT QT ĐB PVC.....


 XƯỚNG:


KHÚC MIÊN TRƯỜNG 


       Ta ngồi viết khúc buồn vui 

Gửi vào câu chữ nụ cười yêu thương 

       Gửi vào hoa cỏ vô thường 

Giấc mơ hoang hoải miên trường xa xôi 

       Nhìn trăng đang ngủ lưng trời 

Nghe thu thao thức nói lời thanh tao 

       Ngàn sao e ấp thì thào 

Tình yêu huyền diệu ngọt ngào thanh âm 

       Mây buồn lặng lẽ âm thầm 

Bồi hồi gió hát sâm cầm lang thang 

       Màn đêm khao khát nắng vàng 

Như ta cháy bỏng mơ màng dáng ai 

       Yêu nhau đừng có nhạt phai 

Ngàn năm thắm thiết lâu dài thăng hoa 

Tuệ Tâm


@07.12.2020 Ps: Còn khuya chưa thể lên nương 

            Ta ngồi viết khúc miên trường buồn vui @


HỌA


KHÚC CA CUỘC ĐỜI 

Cuộc đời lắm buồn nhiều vui

Nhưng ta vẫn giữ tiếng cười mến thương

Đời là kiếp sống vô thường

Nay còn mai mất về đường xa xôi

Suối vàng hay ở trên trời

Có còn được mất, có đời thanh tao

Ngàn hoa cảnh vật thì thào

Tình người vẫn mãi ngọt ngào sắc âm

Dòng sông lặng lẻ âm thầm

Bên thuyền biển hát hương thầm lang thang

Chiều đông mong đón hoa vàng

Như lòng anh khát mơ màng bóng ai

Tình yêu chẳng  khi nào phai

Như đây với đó đường dài nở hoa

Quốc Thái


GỬI EM

Anh ngồi viết chuyện buồn vui

Gửi em hồng thắm một trời yêu thương

Gửi em những chuyện đời thường

Nhân sinh hiện hữu yêu thương con người

Gửi em nhuộm tím mây trời

Nhớ nhung ướp ngọt những lời thanh tao

Gửi em tiếng nói thì thào

Lời yêu thánh thót ngọt ngào thanh âm

Gửi em trọn mối tình thâm

Niềm tin một kiếp trăm năm anh nàng

Gửi em son sắc thau vàng

Gửi em tất cả dọc ngang cuộc đời

Gửi em nghĩa thắm không phai

Ta cùng đi đến bến bờ thăng hoa.

Trần Đình Bằng


MIÊN TRƯỜNG VANG MÃI TÌNH YÊU 


Em người viết khúc buồn vui 

Lời qua chữ ái câu bùi yêu thương 

Gửi vào hoa cỏ diệu thường 

Cài thêm mơ mộng liên tương sáng ngời 


Theo Trăng lướt gió dưới trời 

Lặng nghe Thu hát những lời thanh cao 

Nghe Sao nói giọng thì thào 

Tình yêu ngời diệu dậy trào thang âm 


Để Mây rõ cái tần ngần 

Khích bầy chim nhỏ Sâm cầm hót vang 

Để đêm khao khát nắng vàng 

Cho hồn bay bổng trước nàng thanh mai 


Yêu càng tôn quý trang đài 

Ngàn năm vạn thuở lâu dài không phai 

Yêu là yêu lắm ơi ai 

Trọn đời thắm thiết yêu hoài hồng hoa !!! 

PvC Văn Phạm

No comments:

Post a Comment