Wednesday, December 1, 2021

ANH CÒN NỢ EM họa thơ TT

 ANH CÒN NỢ EM

Anh còn nợ em chiều công viên ghế đá

Anh còn nợ em một lời đã từng hứa

Anh còn nợ em mấy bửa tay trong tay

Và còn nợ em những ngày hoài nhung nhớ


Anh còn nợ em buổi chiều nơi quán phở

Nợ ân tình, nợ cái thuở mình bên nhau

Anh nợ em bao lời nói thật ngọt ngào

Và nợ những lần ta trao nhau khe khẻ


Anh nợ em những lần thầm thì nhỏ nhẹ

Em gật đầu cười lặng lẻ liếc nhìn anh

Nợ môi xinh và ánh mắt thật trong lành

Nợ chân ái những ngày mong manh nắng hạ


Anh nợ em những điều tuy có khác lạ

Cho đêm về êm ả nhạc khúc tình thơ

Cho khoảng trời mơ mộng chẳng thể nào vơi

Cho hai đứa suốt đời cùng nhau đếm bước


Anh nợ em hết đời không sao trả được

Nên quyết cùng em chung bước đường tương lai

Quốc Thái


P.S.

Nghe tin bên ấy lũ về

Nước dâng che lấp đường đê buông làng

Em ngồi bó gối cầu thang

Nhìn dòng nước chảy miên mang lòng buồn

Cầu mong lũ lụt ngừng tuôn

Để cho dân chúng được luôn an nhàn

Cầu cho quốc thái dân an

Cho em vui vẻ mùa màng bội thu


Họa ý thơ TT


ANH CÒN NỢ EM 


Anh còn nợ em một bó cúc Hoạ Mi

Nợ những lần đan tay dạo chơi trên phố

Nợ ánh nhìn yêu thương và nụ cười rạng rỡ 

Nợ nét trầm buồn bởi mình cách xa nhau!


Anh còn nợ em ngày cuối thu qua mau

Nợ những ngày đông nhắc em quàng khăn đủ ấm

Anh còn nợ em cả những lời nồng thắm 

Nợ câu nói đùa : Em ngốc thật đấy Bé ơi ...!


Anh còn nợ em một khoảng trời chơi vơi

Để em thấy như lạc vào miền cổ tích 

Được tựa đầu vào vai người em yêu thương nhất 

Được ngắm những vì sao quên cả đường về


Anh còn nợ em những câu ước thệ 

Yêu thương nhé nghìn thu mình giữ mãi

Một tình yêu đậm sâu luôn khắc khoải

Như những bông Hoạ Mi chờ đợi gió đông về 


Anh còn nợ em ... cuồn cuộn sóng đam mê...!


          01.12.2020 

Ps: Ngồi nhìn nước ngập buôn làng 

Ngó cơn nắng quái võ vàng đầu đông 

      Gửi vào câu chữ tâm lòng 

Nguôi ngoai ngày tháng chờ mong an lành....@


No comments:

Post a Comment