Thursday, September 30, 2021

NÀNG THƠ (20)


 NÀNG THƠ

Nhỏ nhắn kiêu sa đẹp mặn mà

Nhìn vào bảo đảm thiệt mê là

Áo dài xinh xắn anh luôn nhớ

Suối tóc mộng mơ chàng mãi "à"

Nhạc khúc yêu thương em khẽ hát

Vần thơ đắm đuối nàng ngân nga

Suy tư chìm đắm theo lời hát

Như ước bên nhau hết tuổi già

Quốc Thái

QUÊ TÔI XH QT LHL


 QUÊ TÔI

Quê tôi ở tận dưới miền Tây

Sông nước mênh mông chằng chịt đây

Tôm cá quanh năm về xứ ấy

Xuồng ghe ngày tháng đến nơi nầy

Cải lương vọng cổ người đều thích

Tân nhạc văn chương ai cũng hay

Ở Mỹ bao năm luôn vẫn nhớ

Cảnh xưa phố cũ thấy vui lây

Quốc Thái


QUÊ TÔI

Lấp Vò –Vàm Cống rặt miền tây

Đống lúa mênh mông –sông cá đầy

Gái lịch nơi đâu bằng xứ ấy

Trai thanh khắp chốn sánh nơi nầy

Đỗ cao học rộng - người đều biết

Tân nhạc văn thơ- mọi thứ hay

Ở tận  xứ người con vẫn nhớ

Quê hương Vàm Cống- Bình Thành Tây

 Lê Hoài Lê


QUÊ TÔI

Dù trên đất Mỹ, ở nhà Tây,

Hình ảnh quê ta vẫn đó đây.

Núi Ngự, sông Hương, làng bản đấy,

Sài gòn, Cao Lãnh, phố phường nầy.

Long Xuyên, Châu Đốc câu hò giỏi,

Sa Đéc, Nha Mân giọng hát hay.

Nhớ đến Việt nam hình chữ S,

Xa vời cách biệt, dạ buồn lây.

Quốc Thái

XH HẢI DƯƠNG SÔNG HỒ QUỐC THÁI


 Kính mời quý bà con và bạn hữu đọc bài thơ họa của Quốc Thái, bài thơ MẸ YÊU của bé Hải Dương, và bài xướng NÉT ĐẸP THIÊN THẦN của ts Sông Hồ.


CÔ BÉ HẢI DƯƠNG

(cẩn họa bài NÉT ĐẸP THIÊN THẦN của Huynh ts Sông Hồ)


Cô gái Hải Dương con Quảng-Đà

Xinh xinh bé bé giống Hằng Nga

Đoan trang dễ mến nhìn thùy mi

Hiền dịu tài năng thấy hiếu hòa

Hải ngoại học hành mong có Mẹ

Xứ người chăm chỉ ước gần Cha

Mong sao con được bình an nhé

Thành đạt công danh rạng rỡ nhà

Quốc Thái

**********

Kính mời quý ACE& quý thi hữu đọc 2 bài thơ Mẹ Yêu của Hải Dương và bài thơ Nét Đẹp Thiên Thần của Sông Hồ dưới đây. Kính chúc quý vị cùng gia đình an khỏe và có nhiều niềm vui đầu tuần.


HTPhước


.


———MẸ-YÊU———-

........lời viết...bé Hải Dương........

::::::::::://:::://::::::::::::


Mẹ là,tất cả cuộc đời.

Công ơn nuôi dưỡng,biển trời bao la.

Mẹ là,tia nắng chan hoà.

Cho con ấm áp,mặn mà tình thương.

.


Mẹ là,thảm lụa dặm trường.

Đưa con bước tiếp,con đường tương lai.

Mẹ là,một đóá hoa nhài.

Hương thơm lan tỏa chẳng ai sánh bằng.

.


Mẹ là,vầng sáng cung trăng.

Ru con giấc ngủ chị hằng ngày xưa.

Mẹ là,tán lá đung đưa.

Thổi vào ngọn gió,cơn mưa mát lành.

.


Mẹ là,những đám mây xanh.

Làm dịu cái nóng,khô hanh trưa hè.

Mẹ là,người bạn chở che.

Mỗi lần tâm sự,lắng nghe nỗi lòng.

.


Mẹ là,biển rộng mênh mông.

Không gì đong đếm,tấm lòng mẹ trao.

Mẹ là,danh dự tự hào.

Mang điều tốt đẹp,ngọt ngào tặng con.


———-::-::———-

SƠ LƯỢC ĐÔI NÉT VỀ BÉ HẢI DƯƠNG


Huỳnh Vạn Hải Dương tròn 17 tuổi, quê Quảng Nam. Hiện cháu đang du học nước ngoài về môn hội họa và điêu khắc. Cháu còn rất trẻ nhưng hiếu học. Ngoài giờ học, khi rảnh rỗi cháu còn làm thơ chủ đề về Cha Mẹ, Quê Hương v.v... Hải Dương đã có thành tích là đoạt được 2 danh hiệu:


- Bé tài năng của Quốc Gia.


- Bé tài năng của khu vực ASEAN.


Bài thơ Mẹ Yêu thể Lục bát chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc, nói lên tấm lòng cao cả yêu thương vô bờ bến như biển trời của Người Mẹ. Nói chung bài thơ có nội dung súc tích và hay tuyệt vời. Tôi rất ngưỡng mộ và xin ngả mũ chào cô bé Hải Dương, một tài năng thông minh xuất chúng của đất Quảng Nam.


Chúc cháu nơi đất khách quê người học hành đỗ đạt. Và một ngày không xa sẽ rực rỡ áo gấm trong ngày vinh quy bái tổ. 


HTP


.


NÉT ĐẸP THIÊN THẦN


Huỳnh Vạn Hải Dương xứ Quảng- Đà

Phục trang màu trắng tựa Tiên nga

Dung nhan kiều diễm trông hiền dịu

Tính nết đoan trang lại nhã hòa

Đất khách buồn tênh vì nhớ Mẹ

Quê người sầu muộn chẳng còn Cha

Cầu mong cho cháu ngày thành đạt

Bái tổ vinh quy mừng cả nhà.

Sông Hồ


Ảnh bé Huỳnh Vạn Hải Dương

VƯỜN THƠ ĐB QT MB MT TD


 VƯỜN THƠ LẤP LÁNH DÁNG NÀNG TIÊN!


Vào trang nghệ thuật có An Nhiên

Người đẹp văn hay nói có duyên

Luận phẩm ngọt ngào thêm phấn kích

Bình thơ sắc sảo xóa ưu phiền

Đối nhân khiêm nhượng năng sôi động

Xử thế nhu hòa nét dịu hiền

Thi sĩ lạc quan luôn quảng đại

Vườn thơ lấp lánh dáng nàng tiên.

Trần Đình Bằng

*******

Chữ tốt văn hay có Tuệ Tâm

Vô tư trong sáng tựa trăng Rằm

Không màng khổ cực mà vui sống

Chẳng ngại gian nan vẫn lặng thầm

Giọng nói ôn tồn bao bạn mến

Lời thơ chất phác lắm người hâm*

Hồn nhiên nét đẹp luôn tươi sáng

Hân hạnh được quen biết Tuệ Tâm

Quốc Thái


*hâm= hâm mộ


******


Duyên dáng đoan trang có Minh Thư

Bình thơ sâu sắc luận vô tư 

Vui vẻ chan hoà yêu sắc đỏ

Ví von nàng tựa cháu Tố Như...

Tran MoBin


******


Vui vẻ, vô tư nhất Tú Minh 

Thích trêu, đùa giỡn nhất hành tinh

Đẹp tươi, duyên dáng hơn thục nữ 

Vườn thơ rạng rỡ ánh bình minh 

Nguyễn Thị Minh Thư


*******


Sắc sảo, nét duyên nhất Minh Thư 

Văn hay, luận giỏi, chẳng ưu tư 

Hiền lương, thánh thiện, tâm hỉ xả 

Vườn thơ tao ngộ những dáng thu

Trung Dũng


Ảnh TT, có chữ ký của chủ nhân

XH TT QT THƠ TRUNG THU


 VẦN THƠ TRUNG THU


Xướng Họa TT-QT


Thơ TT


MUỐN LÀM HẰNG NGA 


Đêm thu buồn lắm lắm Cuội ơi

Trần thế ta nay chán nửa rồi 

Cành đa có ai ngồi đó chửa 

Cung Hằng xin Cuội nhấc lên chơi

Có bầu có bạn cho đỡ tủi 

Cùng gió cùng mây thế mới vui 

Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám

Tựa nhau trông xuống thế gian cười !!!


Ps: Cạn chữ rồi mà nhóm bạn cứ bảo T viết vài câu về Trung Thu...nên mượn thơ Tản Đà họa Cuội...

15.08.2920

Tuệ Tâm


Thơ QT


VẦNG TRĂNG TRUNG THU

Vầng trăng được mất đó em ơi

Hãy ngó trần gian hết bụi rồi

Chổ đấy cành đa cho Cuội ngắm

Nơi này thu tiết để em chơi

Chung tay mình bước không hờn tủi

Cùng sức ta vun ắt sẽ vui

Chẳng đến bao lâu rằm tháng Tám

Anh em thỏa chí mộng vui cười

Quốc Thái


******


Thơ TT


CUỘI ƠI

   Thơ vui Trung Thu 2020 


       Thu rồi vẫn nóng rát da

Cuội ta ngồi dựa gốc đa mệt đừ

       Ngủ gà, ngủ gật ngắc ngư 

Áo phanh hở ngực trai lơ quá hà...


       Hằng Nga ngó xuống xuýt xoa 

Yêu Cuội cái bụng hào hoa nhất đời

        Thế rồi bay xuống ngỏ lời 

Chàng ơi đã có ai yêu chưa nhề ?...


        Cuội như trong mộng trong mê 

Anh đây con gái gạ yêu gạ chiều 

        Nhưng mà anh họ Yết Kiêu 

Dửng dưng khi thấy mĩ miều gái quê

         Chỉ mong gặp ả Hằng Nga 

Cái bà khó tính lại già tuổi thơ !!!...


         Hằng Nga nghe vậy la to 

Cuội ơi đần quá chả ai như mày 

         Ta là Hằng của Cuội đây

Mùi thơm Tiên nữ...mũi mày....bị chi ?


30.09.2020

Tuệ Tâm


Thơ QT


HẰNG NGA HỠI

Mưa xong lại nóng cháy da

Hằng Nga tìm Cuội nhà ta quá đừ

Từ chiều đến tối ngất ngư

Thấy chàng Cuội ngủ cái lơ luôn hà


Xoa bụng Cuội hít xuýt xoa

Hỏi Hằng Nga thích mùi hoa trần đời

Cuội vội đề thơ mấy lời

Rồi hỏi nàng muốn đi chơi không nhề?...


Cuội Hằng hồn thả say mê

Cuội khoe cô nớ, cô tê sáng chiều

Thêm rằng họ Yết tên Kiêu

Cho nên không đắm say nhiều cô quê

Chỉ chờ chỉ đợi Hằng Nga

Để mà thả thính, để mà nhả thơ!!!...


Hết hồn Hằng lại hét to

Ai da ngu ngốc bụng to chính mày

Giờ này còn mộng đâu đây

Trung Thu về đến.....ê mầy....muốn chi?

Quốc Thái


Ảnh mượn của bạn trên trang Tình Thơ

Wednesday, September 29, 2021

Thơ ảnh: CƠN MƯA CHIỀU


 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Được tin người bạn đã ra đi

Ở tuổi năm tư biết nói gì

Vài chữ chia buồn cùng quyến thuộc

Trong giờ vĩnh biệt phút chia ly


Quốc Thái

và gia đình

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU. Xin chia buồn cùng bà Bác sĩ Trần Hữu Dũng cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh người quá cố sớm về cõi Niết bàn




SAIGON LỤT


 SAIGON LỤT

Sàigòn phố biến thành sông

Bao năm xây dựng buồn không hởi Trời

Mỗi khi mưa đổ xuống đời

Nước chảy trên phố hỏi Trời vì sao

QThai


Ảnh MTV

Tạp ghi: CHIỀU MƯA


 CHIỀU MƯA

Chiều qua trên đường đi làm về. Bỗng bầu trời tối thui. Mây đen vần vũ trên bầu trời thành phố Orlando của tiểu bang Florida. Tôi nhìn đồng hồ, 4h10 chiều. Năm phút sau, cơn mưa như trút nước đổ xuống. Mưa to và nặng hạt làm cho cảnh vật xung quanh như mờ đi. Điều này đồng nghĩa với việc giảm tầm nhìn của tài xế khi lái xe. Khi đó tôi đang ở trên xa lộ, ở trong nước gọi là cao tốc. Mưa to, gió lớn, nhìn về phía trước chỉ thấy hai chấm đỏ của chiếc xe trước mặt, để từ đó lấy nó làm dấu chỉ đường mà đi theo. Điều này tất cả các tài xế đều làm như vậy. Cơn mưa ngày càng dữ dội hơn đã làm chùn tay lái bao bác tài. Nhiều người đã đậu xe vào lề đường, hay mở đèn tín hiệu chạy chậm. Đi được một quãng, tôi cũng đành thất thủ, và chuyển xuống đường dưới trong thành phố để bảo đảm an toàn. 

Lần mò trong cơn mưa dữ dội. Cuối cùng tôi cũng về đến nhà an toàn.

Quốc Thái

CƠN MƯA CHIỀU


 CƠN MƯA CHIỀU

Mây đen ùn kéo đến

Che khuất cả bầu trời

Rồi cơn mưa chợt đổ

Tắm mát cuộc đời ai


Cơn mưa to dẳng dai

Như gột rửa đời này

Bao thói hư tật xấu

Theo nước mà bay đi


Mưa ướt những con đường

Xóa đi những bụi vương

Cho ngày mai tươi sáng

Cho bước đường tương lai


Đi trong mưa xứ người

Lại nghĩ về nơi xa

Có ai đang vất vả

Khi mưa nhả hạt buồn


Mỗi sợi mưa tuôn tuôn

Y như dòng lệ chảy

Những sợi ngắn sợi dài

Cho ai buồn đêm nay


Mưa làm ngập đường phố

Ngập úng luống hoa mầu

Như cơn đau vụn vỡ

Bởi sợi nước từ cao


Anh ước phép nhiệm mầu

Cho đồng xanh tươi tắn

Cho em luôn khỏe khoắn

Nụ cười mãi trên môi

Quốc Thái

CÁT BỤI

 CÁT BỤI



Rồi mai đây ta trở về cát bụi Sang hèn gì cũng sẽ trụi như nhau


Còn đâu những giọt máu đào


Thân thành cát bụi hòa vào không gian quốc thái

Tuesday, September 28, 2021

LÒNG họa MỘNG thơ TT

 LÒNG

(họa MỘNG thơ TT)


Mộng ước xây hình chuỗi mấy sao

Hương thơm tỏa ngát khúc ca nào

Đường tình một lối còn thương mãi

Bến nghĩa đôi hàng chẳng ngã chao

Sóng nước mê hồnlo soi cánh liễu

Bờ đê lộng gió ngắm hoa đào

Lòng ai khấp khởi chờ nơi cửa

Để chốn hồng trần dấu ái trao.


Quốc Thái


Ảnh TT


Thơ ảnh: VÔ THƯỜNG


 

UNITED I STAND


 UNITED I STAND

Out there get something to do

Hoping that the times don't move

Staying young and enjoy life

Forever with love that true

Quốc Thái

TIỄN PHI NHUNG

 TIỄN PHI NHUNG

(10.4.1969-28.9.2021

Nhằm 22 tháng 8 Tân Sửu)


Tiễn Nhung về cõi Thiên thai

Em về nơi ấy, người hoài nhớ mong

Em đi thoát chốn bụi hồng

Niết Bàn cửa Phật mở lòng đón Nhung


Quốc Thái


Nghe tin từ một thi hữu báo tin Phi Hùng đã qua đời. Bấy lâu nay tin Phi Nhung ra đi do các Youtuber tạo nên để câu view là giả. Nhưng nguồn tin hôm nay từ Báo Mới là chính xác.


https://m.baomoi.com/ca-si-phi-nhung-qua-doi/v/40376765.epi?utm_source=dapp&utm_campaign=share


XH:TẠI...

 Bài Xướng


TẠI ANH 


       Tại anh mang bỏ bùa mê 

Để  em quên cả lối về ngày xưa 

       Nhớ anh biết mấy cho vừa 

Nhớ anh em viết nhặt thưa thơ tình

       Tại anh em vẫn một mình

Đêm đêm chờ đợi bóng hình người thương

         Tại anh tim cứ vấn vương

Tại anh hay tại em thương mất rồi!!!


Bài Họa


TẠI YÊU ANH ĐẤY 


       Không em, không phải bùa mê 

Tại yêu anh đấy, lời thề ngày xưa 

       Sẻ chia sáng tối chiều trưa 

Những dòng tin nhắn nhặt thưa tâm tình 

       Thương anh em vẫn một mình

Chính chuyên chờ đợi bóng hình người dưng 

         Thương anh em cứ vấn vương

Tại yêu anh đấy má hường vẩn vơ 

         Yêu anh em gửi vào thơ 

Chứ không phải tại bùa mơ em à !!!


28.09.2020 

TT


KHÔNG PHẢI TẠI ANH CŨNG KHÔNG PHẢI TẠI EM

Tại em anh đã si mê

Tại yêu em nhớ câu thề hôm xưa

Thương em biết nói sao vừa

Nhớ em tin nhắn góp thưa tâm tình

Tại Ông Trời bắt đôi mình

Yêu xa thương nhớ dáng hình người dưng

Thương nhau hai đứa vấn vương

Tại vì duyên nợ ta thương nhau rồi!!!!!

QT


LÀNG EM


 LÀNG EM


Cảnh bức tranh quê đẹp tuyệt vời

Yên bình ấm áp tỏa muôn nơi

Ban mai chú Vịt đùa con sóng

Bữa xế cô Trâu ngó mặt trời

Sáng đến anh Trô hoài chạy giởn

Trưa về cậu Mực cứ rong chơi

Thôn làng ruộng lúa phì nhiêu dữ

Ngẫm nghĩ mà vui đến trọn đời.


Quốc Thái


Ảnh TT

THƠ XH: BỨC TRANH QUÊ


 Bài Xướng


GIAO HƯỞNG NHÀ QUÊ

Cảm tác theo cảnh 


Bưởi thơm bên cạnh nước giếng khơi

Non tươi mơn mởn dậu mồng tơi 

Cam vàng ươm trái chờ ai hái

Con Mơ cục tác quả trứng rơi 

Con Trô thủng thẳng nhai rơm cỏ 

Con Mực ngoài sân giỡn nắng trời 

Giao hưởng nhà quê bình yên quá 

Muốn được cùng nhau sống trọn đời ! 


28.09.2020

TT


Bài Họa


BỨC HỌA LÀNG QUÊ.


Làng quê yêu dấu khỏa tình khơi

Hòa quyện hương thơm Bưởi giậu tơi

Trái mọng long lanh trên nhánh trĩu

Rau mồng óng mượt dưới mưa rơi

Gà mơ cục tác Trâu nhai cỏ

Chó mực gâu gâu Én lượn trời

Bức hoạ tình quê anh rất muốn

Cùng em xây mộng đẹp muôn đời 

TĐB


BỨC TRANH QUÊ

Ôi bức tranh quê đẹp tuyệt vời

Yên bình thanh thản khắp muôn nơi

Ban mai chú trống ò o gáy

Buổi sớm cô mèo liếm cẳng chơi

Khi nắng anh Trô đùa dưới nước

Xế chiều cậu Mực giởn ngoài trời

Thôn làng ruộng lúa phì nhiêu quá

Muốn được cùng ai sống hết đời

QT


GIAO HƯỞNG MIỀN YÊU 


Mây lồng lộng núi cảnh xanh khơi 

Của dịu dàng mơn mởn tuyệt vời 

Kẽo kẹt bờ tre ngân gửi ý  

Ò o chú trống vọng trao lời 

Chàng trâu thủng thẳng nhai rơm cỏ 

Chú Mực vui đùa giỡn nắng trời 

Hiện thực miền quê thì đẹp quá 

Nàng ơi muốn sống để xây đời 

PvC VP



Monday, September 27, 2021

HỘI TRĂNG RẰM


 Hội Trăng Rằm


Ô kìa là bốn nàng Tiên

Trăng rằm dự hội thiên nhiên vui cười

Làm cho trời đất sáng ngời

Trung thu hạnh phúc cùng lời chúc nhau...

QThai


Đúng là có bốn nàng Tiên!

Mặt tươi hoa nở làm duyên tươi cười

Người chi mà đẹp ngời ngời

Trung Thu trẻ lại yêu đời bên nhau...

Hi hi...

NmD


Thướt tha diễm lệ như tiên,

Bốn nàng thiếu nữ hồn nhiên tươi cười.

Trăng thu đẹp sáng rạng ngời, 

Áo dài rực rỡ vui đời có nhau.

NTTiến


Chẳng dám so sánh như Tiên,

Chụp hình nên phải làm duyên nụ cười

Trăng rằm tháng tám rạng ngời

Rước đèn khắp phố bốn người bên nhau.

Hi hi...

Tố Anh


Sợ gì không dám sánh tiên.

Phượng hoàng vỗ cánh sáng ngời đẹp xinh.

Trăng rằm ghen tị bốn nàng.

Lồng đèn trăng cũng hỏng thèm chơi luôn...hihihi

Hoàng Nam


Trăng Rằm mở Hội Chư Tiên

Bốn cô như đóa quỳnh duyên dáng cười

Áo dài tươi thắm rạng ngời

Tương lai sáng lạn, cuộc đời đẹp sao!

Vho


Ước gì bốn vị là Tiên,

Ban nhân ban nghĩa ban duyên nụ cười.

Ban Đức, ban hạnh rạng ngời, 

Cho người trần thế sống đời với nhau.

Ước gì thêm bốn ông Tiên,

Đứng cạnh hoa hậu trao duyên hoa cười.

Trăng thu thua sáng kém ngời,

Tiên nam tiên nữ yêu đời có nhau!


Ước gì thi hữu bên Tiên,

Suốt ngày ngắm nghía trao duyên tặng cười.

Thơ hoa, ý phấn vận ngời,

Phun châu nhả ngọc cho đời ngộ nhau !

LêDungPhamPhu27.9.16


Kia kìa có bốn ông Tiên

Đang lặng lẽ đứng nhìn nghiêng rồi cười

Thầm khen Tiên đẹp sáng ngời

Ngẫm mình phước đức xây đời bên nhau

QThai


BỐN NÀNG HOA KHÔI


Chúng em nào dám làm tiên

Làm người thục nữ thuyền quyên của chàng

Hết lòng chăm sóc gia cang

Lâu lâu được rảnh diện sang chụp hình

Đôi khi phải đẹp tự tin

Kẻo chàng lại trách không xinh thế nầy! 

Trung Thu mát mẻ trời mây

Thướt tha tà áo dài bay nhẹ nhàng

Sắc màu rực rỡ cao sang

Nụ cười tươi nở bốn nàng Hoa Khôi.

NLPhong


Bốn nàng Hoa hậu


Bốn nàng Hoa hậu Phu Nhân

Dịu dàng dễ mến, ân cần đẹp xinh

Việc nhà, việc hội, việc mình

Chu toàn tất cả gia đình yên vui.

QThai

TIỄN ANH


 Tiễn Anh 


Tiễn Anh về cõi Thiên thai

Anh về nơi ấy, người hoài nhớ mong

Anh đi thoát chốn bụi hồng

Niết Bàn cửa Phật mở lòng đón Anh

QThai

SÁU MƯƠI (21)

 SÁU MƯƠI, GIÀ Ư?


Lão vừa mới bước qua tuổi sáu mươi ba. Dù đã ở cái tuổi ấy, nhưng trông lão vẫn còn rất trẻ, trẻ hơn những mười tuổi. 


Lão có một thân thể cường tráng do siêng năng tập thể dục, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ giấc. Lão không thuốc lá, rượu chè, cờ bạc. Không tranh chấp cãi vả với ai. Lão không tu, nhưng lão biết nhẫn nhịn, sống an nhiên tự tại. Mỗi ngày hai buổi lão vẫn đi làm ở Tòa thị chính thành phố. Tính ra lão làm việc tại đây cũng đã hơn ba mươi lăm năm. Vợ lão mất đã nhiều năm do tai nạn xe cộ. Con gái duy nhất của lão đã có gia đình và ở riêng, rất xa. Lão đã bán cái nhà ngày xưa vợ chồng cùng mua và tậu một căn condo nhỏ nhắn xinh xinh để ở một mình. 


Đối với lão, cuộc đời này sức khỏe và niềm vui mới là quan trọng nhất, còn địa vị, chức tước, danh lợi chỉ là phù du. Đời lão đã từng có quyền hành trong tay thuộc loại dưới một người mà trên trăm họ. Cho nên ba cái chức tước ngày nay với lão chỉ là đồ bỏ. Mỗi ngày thức dậy còn sức khỏe, còn đi làm là niềm hạnh phúc nhất trần đời. Trong tự điển của lão không có chữ "BUỒN, GIẬN", cho nên lão trông trẻ hơn tuổi rất nhiều.


Năm trước lão chuyển qua làm ở bộ phận Phát triển và Quy hoạch Đô thị của thành phố, làm việc chung với mấy cô cậu trẻ càng làm cho lão thấy mình trẻ ra hơn. Lão chơi hòa đồng với các đồng nghiệp dù rằng bọn họ đều đáng tuổi con cháu lão, chỉ trừ một anh Mỹ trắng nhỏ hơn lão mười tuổi. So ra lão là người già nhất và thâm niên nhất của Tòa Thị chính thành phố này. Gần ba tháng làm cộng sự với nhau, bỗng một hôm lão nhận được một gói quà nhỏ nhắn xinh xinh từ cô bé tóc vàng, bằng nửa số tuổi của lão trừ ra bốn, khi vừa mới bước chân vào văn phòng. Sau đó lại cùng cô bé đi ăn trưa. Và cứ như thế ngày nào lão cũng được đi ăn trưa cùng cô bé tóc vàng ấy. Có hôm còn kéo nhau ra ngoài sân tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Rồi một cô bé khác cũng cho lão cái ân sủng như vậy. Và không lâu sau thì thêm cô bé thứ ba, bé này vừa mới bước qua tuổi hai bốn thôi, là dân Á châu như lão. Rồi thêm những cánh mày râu đồng nghiệp nhập bọn, làm cho bữa ăn trưa rôm rả hơn. Mỗi ngày ra về bọn nhỏ đều bắt tay và cho lão những cái ôm tạm biệt ấm lòng.


Thật ra đối với người Mỹ, những cái ôm chỉ là phép xã giao và biểu lộ sự thân mật mà thôi, chớ chẳng có gì là to tát. Lại nữa, khi đã là đồng nghiệp với nhau thì cho dù tuổi tác có chênh lệch như thế nào họ vẫn xem nhau như bạn, ngang hàng nhau. Chính cái điều này cũng giúp lão quên đi tuổi tác của mình khi ở gần bọn trẻ. Sáu mươi tuổi, già ư? Lão trả lời: chưa, còn trẻ chán.


❤❤👍👍

💪💪


Quốc Thái


LỤC BÁT xh TT QT

 TÌNH THƠ LỤC BÁT


"Đưa tay anh hái cọng ngò

Thương em muốn chết giả đò ngó lơ"


Những đêm trời tối ơ hờ

Đi lên đi xuống câu thơ mất dần

Yêu nhau chắc cũng nợ nần

Ngàn thu hồ dễ quên ân nghĩa này


Mưa chiều lá đổ hôm nay

Hạt mưa rớt nhẹ nhưng dai nhứt chiều

Bài thơ sáu tám yêu kiều

Em cười duyên dáng, anh nhiều mê say!!!


Quốc Thái


Họa bài LỤC BÁT CHIỀU THU của ts Tuệ Tâm


LỤC BÁT CHIỀU THU 


      "Thò tay em ngắt cọng ngò 

Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ" 


       Những khi chiều muộn ơ hờ 

Hồ thu tím mắt tình thơ lạc vần 

      Thương chi lắm để nợ nần 

Trăm năm nào dễ xoá ân tình này 


        Úa vàng mắt lá chiều nay 

Rụng theo mùa gió thêm day dứt chiều 

       Thả câu lục bát diễm kiều 

Thu nghiêng bóng nắng cho nhiều người say !!!

Tuệ Tâm


27.09.2020


Ảnh TT

SÁU MƯƠI -GIÀ Ư?? (18)


 SÁU MƯƠI, GIÀ Ư?

Lão vừa mới bước qua tuổi sáu mươi. Dù đã ở cái tuổi ấy, nhưng trông lão vẫn còn rất trẻ, trẻ hơn những mười tuổi. Lão có một thân thể cường tráng do siêng năng tập thể dục, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ giấc. Lão không thuốc lá, rượu chè, cờ bạc. Mỗi ngày hai buổi lão vẫn đi làm ở Tòa thị chính thành phố. Tính ra lão làm việc tại đây cũng đã hơn ba mươi năm. Vợ lão mất đã nhiều năm do tai nạn xe cộ. Con gái duy nhất của lão đã có gia đình và ở riêng, rất xa. Lão đã bán cái nhà ngày xưa vợ chồng cùng mua và tậu một căn condo nhỏ nhắn xinh xinh để ở một mình. Đối với lão, cuộc đời này sức khỏe và niềm vui mới là quan trọng nhất, còn địa vị, chức tước, danh lợi chỉ là phù du. Đời lão đã từng có quyền hành trong tay thuộc loại dưới một người mà trên trăm họ. Cho nên ba cái chức tước ngày nay với lão chỉ là đồ bỏ. Mỗi ngày thức dậy còn sức khỏe, còn đi làm là niềm hạnh phúc nhất trần đời. Trong tự điển của lão không có chữ BUỒN, GIẬN, cho nên lão trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Năm trước lão chuyển qua làm ở bộ phận Phát triển và Quy hoạch Đô thị của thành phố, làm việc chung với mấy cô cậu trẻ càng làm cho lão thấy mình trẻ ra hơn. Lão chơi hòa đồng với các đồng nghiệp dù rằng bọn họ đều đáng tuổi con lão, chỉ trừ một anh Mỹ trắng nhỏ hơn lão mười tuổi. So ra lão là người già nhất và thâm niên nhất của Tòa Thị chính thành phố. Gần một năm làm cộng sự với nhau, bỗng một hôm lão nhận được một cái ôm nồng nàng từ cô bé tóc vàng, bằng nửa số tuổi của lão trừ ra bốn, khi vừa mới bước chân vào văn phòng. Và cứ như thế ngày nào lão cũng được ôm cái thân hình nóng bỏng của cô bé tóc vàng dễ thương. Có hôm còn vô tình đụng ngay chổ nhạy cảm nữa, lại còn được cô bé tặng một nụ hôn vào má. Rồi một cô bé khác cũng cho lão cái ân sủng như vậy. Và không lâu sau thì thêm  cô bé thứ ba, bé này vừa mới bước qua tuổi hai bốn thôi., là dân Á châu như lão. Trong ba đứa, chỉ có cô bé tóc vàng đầu tiên vẫn tặng lão những cái ôm chào đón và tạm biệt kèm theo những cái ôm giữa giờ bất tử.  Thật ra đối với người Mỹ, những cái ôm hay những cái hôn vào má chỉ là phép xã giao và biểu lộ sự thân mật mà thôi, chớ chẳng có gì là to tát. Lại nữa, khi đã là đồng nghiệp với nhau thì cho dù tuổi tác có chênh lệch như thế nào họ vẫn xem nhau như bạn, ngang hàng nhau. Chính cái điều này cũng giúp lão quên đi tuổi tác của mình khi ở gần bọn trẻ. Sáu mươi tuổi, già ư? Lão trả lời: chưa, còn trẻ chán

❤❤👍👍💪💪

Quốc Thái

KHUYẾT ĐỀ


 KHUYẾT ĐỀ

Em ơi đừng khóc nhé

Mọi việc sẽ qua thôi

Ngày mai hai đứa chung đôi

Dựng xây hạnh phúc trọn đời bên nhau


Để anh lau dòng lệ

Chúng ta về chốn xưa

Một lòng anh nguyện đón đưa

Một lòng anh đợi dẫu trưa hay chiều


Một tình yêu nồng cháy

Chỉ thương mãi em thôi

Từ nay mình hết cúc côi

Từ nay hết cảnh chia phôi muộn phiền

Quốc Thái


Cảm tác từ ảnh

Ảnh: người mẫu Nhiếp Ảnh Sáu Lâm

Hôm nay cho Cậu mình lên làm người mẫu ảnh luôn

ĐÊM NHỚ VỀ

 Kính quý NT/VTH

QT xin mạn phép họa bài NHỚ HUẾ MỘT MÙA THU của nhà thơ Lê Dung Phạm Phú


 ĐÊM NHỚ VỀ...


...


Mưa chiều lặng lẽ nhớ ngày xưa

Mấy chục năm rồi cứ tưởng mơ

Đất Phật Nam Vang mùa lá đổ

Miền Tây Bảy Núi thuở cây trơ

Đêm buông mái bếp làn lam tỏa

Sáng lặn mù sương ánh nắng mờ

Nhắm mắt đưa lòng trong điệu nhạc

Thương về chốn cũ khó mà ngơ.


Quốc Thái


Ảnh minh họa Nàng Thơ TT

Sent from my iPhone

Thơ ảnh: CẢM TÁC

 


Thơ ảnh: QUÁ CẢNH


 

Sunday, September 26, 2021

GIÃ TỪ

 GIÃ TỪ


Tạm biệt gia đình nghỉ cuộc chơi

Gom mây cưỡi gió đặng về Trời

Rời xa cõi tạm nhiều đau khổ

Thoát chốn dương trần lắm nhọc khơi

Mấy tháng gồng thân mình rũ rượi

Bao ngày chống bệnh xác tơi bời

Hôm nay đến lượt về phương ấy

Hết cảnh chia lìa hạnh phúc ơi.


Quốc Thái


Kính tiễn đưa Thầy Ngộ Hương về Phật quốc

Ảnh gia đình


PHỐ ĐÊM (20)




 PHỐ ĐÊM

Phố đêm có chiếc xe lôi

Người đi dạo phố còn tôi đứng nhìn

Lâng lâng tức cảnh sinh tình

Tay dơ cái máy bấm hình sẻ chia

Ai đi ai đến ai dìa

Phố đêm nhộn nhịp, ô kìa đông vui.

.....

Lại nghĩ quê Mẹ của tui

Mưa về ngập lụt, hết vui, lòng buồn

Khi mưa, dòng lệ đổ tuôn

Phố phường đầy nước, dân luôn khổ phiền

Xây dựng, cải cách triền miên

Mà càng thêm tệ, tại Thiên, hay người???

Dân lành dở khóc, dở cười

Ngước mặt mà hỏi Ông Trời, tại sao???

Thương ai phận liễu má đào

Mưa buồn lệ nhỏ, chảy vào tâm can

Phương xa lòng cứ hoang mang

Chỉ mong luôn được bình an mỗi ngày

Thương người vất vả đôi tay

Nhưng luôn mạnh mẽ dù ngày hay đêm

Cầu mong cuộc sống ấm êm

Cho em vui khúc êm đềm thần tiên

Quốc Thái

PHỐ ĐÊM (19)




 PHỐ ĐÊM

Phố đêm có chiếc xe lôi

Người đi dạo phố còn tôi đứng nhìn

Lâng lâng tức cảnh sinh tình

Tay dơ cái máy bấm hình sẻ chia

Ai đi ai đến ai dìa

Phố đêm nhộn nhịp, ô kìa đông vui.

QT

MƯA SG MƯA HN





 MƯA SAIGON, MƯA HÀ NỘI

 Sài Gòn mưa đổ thành sông

 Ngoài kia Hà Nội cũng không lạ gì

 Ba em gái trẻ xuân thì

 Em khoe ngực nở, em thì nội y

 Còn em Hà Nội rất chì

 Làm luôn một phát không gì che thân

 Em đưa thân thể trắng ngần

 Bì bõm lội nước thất thần bao anh

 Ông nhà thầu Việt loanh quanh

 Nâng cấp đô thị để thành con sông

 Mỗi khi mưa đổ gió giông

 Dân tình khổ cực....bớ ông nghĩ gì???

 Quốc Thái


MƯA THU HÀ NỘI

 (cẩn hoạ bài Mưa Bất Chợt

 của TS Vinh Hồ)

Mưa lụt em buồn nên thoát y

 Thân nầy không vải vô tư đi

 Mặc ai ngó thẳng hay trông trộm

 Em thưởng nụ hôn ngay tức thì


Thân em người ta mãi tôn thờ

Vẫn biết bao chàng cứ ướt mơ

Nhìn tấm thân như Thần Vệ Nữ

 Đẹp từng kẻ tóc với đường tơ


Trời mưa nặng hạt em đâu màng

 Vác áo đi tìm gặp tân lang

 Phải kiếp nên duyên tình sắc thắm

 Thu về mừng nước lụt dâng tràn

 Quốc Thái


Có ảnh đính kèm nhưng không thể đăng vì sẽ gây phản cảm, và vi phạm nội quy Facebook. Nên mượn ảnh TT đăng minh họa

XH QT TT MƯA




 MƯA CHIỀU

Mưa chiều làm chắn lối anh đi

Từng giọt rơi rơi có sá gì

Xa lộ một mình vẫn phải tiến

Trong mưa ta lại nghĩ nàng Thi

Quốc Thái


MƯA ĐÊM 


Một mình lặng lẽ ngắm trời mưa 

Có phải sương khuya rớt giọt thừa 

Hay vì cay mắt mà dư lệ 

Trong mưa ta thấy nhớ ngày xưa....

Tuệ Tâm


26.09.2020

CHÙM THƠ XH TT QT


 Mời đọc THƠ XH Tuệ Tâm Quoc Thai


Thơ TT


THIÊN ĐƯỜNG TÌNH YÊU 

(Song thất - Lục bát)


Dấu yêu ơi nhớ anh nhiều lắm 

Tình trao anh đằm thắm thiết tha 

Tình yêu đẹp tựa như hoa 

Nồng nàn hương sắc, mặn mà yêu thương 


Nguyện bên anh, thiên đường tình ái 

Mình bên nhau thắm mãi không mờ 

Tình yêu em thật mộng mơ 

Hôn anh như sóng hôn bờ ngàn năm 


Em như muôn ánh trăng rằm 

Dịu dàng, tắm mát hồn anh mỗi ngày 

Bên anh em tựa bức tranh 

Thiên nhiên tô điểm dệt thành tình yêu 


Em như nghe mây ngàn ca hát 

Gió rì rào khao khát yêu đương 

Gửi anh trăm nhớ, ngàn thương 

Trao nhau, trao cả thiên đường tình yêu !

Tuệ Tâm


24.09.2020


Thơ QT


THIÊN ĐƯỜNG ÁI ÂN

Em yêu hỡi, xa nhau nhớ lắm

Gởi về em tình đậm thiết tha

Mong em vẫn mãi đóa hoa

Nở tươi trong sáng, đẹp mà giàu thương


Ước cạnh em, thiên đường ân ái

Ta cùng nhau giữ mãi chẳng mờ

Tình anh cũng lắm ước mơ

Yêu em tựa biển yêu bờ vạn năm


Tình em sáng tựa đêm rằm

Nồng nàn dỗ ngọt tim anh suốt ngày

Dáng em đẹp tựa như tranh

Nụ cười diễm lệ kết thành tình yêu


Đắm say em lời thơ tiếng hát

Anh mơ màng thèm khát yêu đương

Trao em nỗi nhớ tình thương

Gởi em trọn kiếp thiên đường ái ân!!

Quốc Thái


******


Thơ TT


ĐỜI LÀ THẾ


Lắng hồn đi...để nghe lời nhân thế 

Tĩnh tâm đi...để thấy thế gian cười 

Từ sinh ra đã có số phận rồi 

Vui được mấy còn khóc đầy sông lệ


Cũng đã biết cõi trần là bể khổ 

Chốn trầm luân nghiệp số của con người 

Khóc hay cười cũng chỉ một mà thôi 

Mới thấy đó rồi cũng vừa mất đó


Lắng hồn đi...tĩnh tâm đi...để rõ 

Nhan sắc nào ngày nọ cũng phôi pha 

Sáng thơm nồng chiều đã rã cánh hoa 

Đời là thế...nên biết đời là thế !!!

Tuệ Tâm


25.09.2020


Thơ QT


ÔI CUỘC ĐỜI

Đời là thế... muôn đời vẫn là thế

Cuộc bể dâu....nhìn nhân thế ta cười

Mỗi người mang một phận số định rồi

Đời bể khổ, khóc cười đều rơi lệ


Ta đã hiểu cõi tạm luôn đau khổ

Sướng, buồn, đau... ắt số một kiếp người

Giàu hay nghèo rồi cũng sẽ vậy thôi

Hay tay trắng khi ta về bên đó


Hãy bình tâm... để mà soi cho rõ

Ngày mai rồi mọi thứ có phôi pha

Ai biết được ngày mai sẽ nở hoa

Hay tàn lụi..... theo cuộc đời trần thế

Quốc Thái


******


Thơ TT


THÁNG CHÍN YÊU THƯƠNG


Em sẽ gom về mùa nắng thu vàng

Cột thật chặt đám mây hồng trong gió 

Lượm bằng hết cả rừng cây lá đỏ 

Để cùng anh dệt thành cặp đôi hài 


Em sẽ vẽ bầu trời xanh hoang hoải 

Tô nét hồng tình yêu thắm trong tim 

Điểm màu mơ cho anh mãi kiếm tìm 

Chốn phù du như cánh chim vô đối


Em sẽ bảo thế nhân nhiều thay đổi 

Nhưng có duyên anh biết lối tìm về

Lỡ chần chờ với trăng gió u mê

Thì cũng vẫn theo nhau về một hướng


Em sẽ tặng anh tháng Chín yêu thương 

Có thoảng hương nồng nàn mùa hoa sữa 

Thấm giọt mồ hôi của đồng quê cuối vụ 

Và những ngọt ngào nồng cháy trong tim...

Tuệ Tâm


26.09.2020


Thơ QT


THÁNG CHÍN NGÁT HƯƠNG

Tháng Chín gieo những giọt nắng hanh vàng

Mây mơn man vui đùa cùng với gió

Anh và em gom về từng lá đỏ

Rồi cùng nhau ta kết nên hình hài


Gom mây vẽ vùng trời xanh hoang hoải

Thêm nụ hồng đỏ thắm ở nơi tim

Thêm mắt mơ để anh mãi đi tìm

Để thấy được tình em là vô đối


Người ta nói sao dời thì vật đổi

Nếu đủ yêu, tim dẫn lối anh về

Dẫu bao lần chân gối mỏi say mê

Rồi anh cũng theo em về một hướng


Tháng Chín ngát hương, tháng của yêu thương

Có hương em ngát thơm mùi hoa sữa

Mùi lúa chín vàng khi vào mùa vụ

Cùng môi em ngọt hiền cháy bỏng con tim

Quốc Thái


******


Thơ TT


CHIỀU MƯA CUỐI TUẦN 


Chiều cuối tuần nhàn tản cũng trôi qua 

Dấu vết cơn giông mưa nhiều quá thể 

Đường thành sông muốn lội qua chẳng dễ 

Lối vẫn đi về ngập trắng mênh mông...


Chẳng còn đâu hình bóng những dòng sông

Nước xanh trong những con thuyền buông mái 

Phút tĩnh lặng những chiều thu hoang hoải

Ánh chiều vàng lịm tắt phía trời tây 


Cơn mưa chiều xoá mờ đi tất thảy

Lá vàng bay trôi tít tận ngoài xa  

Cái sân nhỏ giờ thành nơi bắt cá 

Phố chợ hôm nay không một bóng người


Con đường đất xói mòn trơ sỏi đá 

Cành cây nghiêng che kín lối đi vào

Mấy gò cao trồi lên như ốc đảo 

Thu xanh xao trong đôi mắt hoang buồn     


Có một người lặng lẽ đợi mưa tuôn

Lòng trĩu nặng gửi vào thơ tình tự

Chẳng biết người có đọc dòng tâm sự

Nhưng họ buồn họ cứ gửi vào thơ!...

Tuệ Tâm


26.09.2020


CHIỀU CUỐI TUẦN

Thứ Bảy về, từng khắc cũng trôi qua

Cơn lốc cuộc đời vẫn nhiều như thể

Ý chí vững bền vượt không hề dễ

Khi đau buồn cứ tràn ngập mênh mông


Ta nhớ về bóng dáng một dòng sông

Ở nơi đó từng con tàu căng mái

Lại nhớ em chiều cuối tuần hoang hoải

Anh ngồi buồn khi ở tận trời tây


Mưa ùa về không xóa đi hết thảy

Nhìn giọt mưa lại thấy dáng em xa

Trên xa lộ mọi người đang hối hả

Còn riêng anh chỉ thấy bóng một người


Đường ướt mưa bỗng văng vài hòn đá

Nghĩ về em khi mưa chắn ngõ vào

Khi nước về tạo nên bao cái đảo

Và thấy em chất chứa những giọt buồn


Phương trời này anh lặng ngắm mưa tuôn

Viết bài thơ với bao dòng tình tự

Gởi về em cùng những lời tâm sự

Chiều cuối tuần, anh gửi trọn bài thơ

Quốc Thái

KHÔNG ĐỀ

 KHÔNG ĐỀ

Sợi mưa gay gắt

Giọt nắng đi chơi

Chiều vàng chiếc lá rơi rơi

Tôi ngồi nhớ nhỏ buồn khơi một mình


Chờ bình minh đến

Duyên bền tình thâm

Cho dù chờ đợi bao năm

Tình ta vẫn mãi trăng rằm sáng soi


Một đời bền chặt

Nghĩa thật mặn nồng

Lan hồng giờ đã đơm bông

Chúng mình hai đứa quyết không xa rời


Em ơi, nhớ nhé

Luôn vẽ màu hồng

Xa xôi cách trở vẫn không

Vì ta hai đứa một lòng bên nhau

Quốc Thái


Ảnh minh họa TMT


VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC



 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC


Hôm nay tiễn Thầy Ngộ Hương

Buông hết phiền muộn lên đường đi xa

Quên đi cõi tạm ta bà

Về miền Phật quốc tâm đà an vui

Dẫu đời mưa bão dập vùi

Thầy luôn vững chí lòng vui giúp đời

Cầu cho bá tánh người người

Không còn khổ lụy khắc thời thăng hoa

Hôm nay Thầy đã đi xa

Lòng con ghi mãi món quà Thầy trao:

"Tâm an lạc, nghĩa dạt dào

Chỉ cần lòng thiện rào nào cũng qua."


********


Lòng buồn tiễn biệt Cậu Ba

Hai hàng lệ đổ nhạt nhòa mắt mi

Tin muộn, Người đã ra đi

Phân ưu thành kính a di Phật đà

Nguyện cầu gởi đến Cậu Ba

Sớm về Phật quốc ngôi nhà bình an


Quốc Thái


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

đưa tiễn Thầy, một người Cậu vô cùng thương mến.

A di đà Phật

🙏🙏🙏

Tạ thế ngày 26 tháng 9 năm 2021

Nhằm ngày 20 tháng 8 năm Tân Sửu


https://m.baomoi.com/dong-thap-thuong-toa-thich-dat-ma-ngo-huong-vien-tich/c/40355880.epi

Saturday, September 25, 2021

CHO XIN MỘT VÉ TRỞ VỀ TUỔI THƠ


 CHO XIN MỘT VÉ VỀ TUỔI THƠ


Cho xin một vé trở lại tuổi thơ

Cái tuổi thật vô tư thích chơi trò

Tống lon, bắn đạn, chơi trò rượt bắt

Năm mười chạy trốn núp dưới tàng cây


Trưa nắng hè đôi má đỏ hây hây

Cất nhà chòi chơi luôn trò chồng vợ

Đứa đi hái lục bình làm bí rợ

Đứa móc đất sình nắn cái tộ canh


Tuổi thơ ơi những ngày tháng trong lành

Đủ trò chơi oảnh tù tì, bắn súng

Ngày xưa đó giờ chỉ còn để bụng

Nhớ thật nhiều... ôi cái tuổi thơ ngây

Quốc Thái


Ảnh lấy từ: hình ảnh tuổi thơ của Google search

THÁNG TƯ BUỒN: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG TƯ



 THÁNG TƯ


(Cảm tác từ bài thơ THÁNG TƯ của nữ sĩ Lê Thị Hoài Niệm. Cám ơn Tỷ đã cho đọc một bài thơ hay với ý nghĩa sâu sắc)


Tháng Tư giờ đã xa xôi??

Khối người quên mất hết rồi còn đâu!!

Ngày xưa vượt biển dãi dầu,

Ngày nay về với lũ trâu làm người.

Ăn chơi du hí nói cười,

Xây nhà tậu đất làm "trời" quê xưa.

Buồn thay lắm vị a dua,

Quên đi ý thức mà đưa thân mình.

Làm trò cho chúng nó khinh,

Nghĩ rồi buồn lắm...... chuyện tình thế gian.

Quốc Thái


Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một con đường để đi. Mỗi người đều có một nhân sinh quan riêng, một lý tưởng, một ý thức..... Đó là sự lựa chọn của mình, không ai ép buộc. Nhưng hãy nhớ một điều MÌNH LÀ AI, và NGUỒN GỐC CỦA MÌNH Ở ĐÂU để đi cho đúng con đường là đủ rồi. Tôi không đả kích ai, cũng không bài xích một cái gì, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình mà thôi.


MƯA THÁNG TƯ

Tháng Tư mưa sao buồn quá nhỉ

Từng giọt mưa như xé nát tâm cang

Mấy mươi năm vẫn chưa hết bàng hoàng

Ngày đất nước đã thay ngôi đổi chủ


Mưa tháng Tư như giọt lệ sầu rơi

Lớp lớp người ra khơi tìm đất sống

Giữa đại dương mênh mông trong vô vọng

Hải tặc hoành hành, lân bang cũng ăn theo


Bao phụ nữ bị lôi ra hãm hiếp

Người thân ngăn, chúng đâm bỏ biển khơi

Bao con người trong đói rách tả tơi

Đành thủy táng mong về nơi cố quốc


Mưa tháng Tư như nỗi niềm u uất

Của quê hương chất ngất nhưng ưu phiền

Của con người trong thời đại đảo điên

Vô tư sống, chuyện của ai mặc kệ


Mấy mươi năm mưa tháng Tư vẫn thế

Một màu đen không thể chấm thêm màu

Tháng Tư buồn như tiếng khóc sầu bi

Và mưa đến...... thêm lâm ly buồn thảm

Quốc Thái


Mưa  tháng Tư... buồn

Tưởng nhớ đến các anh hùng VỊ QUỐC VONG THÂN


CÒN NHỚ HAY ĐÃ QUÊN

Hỏi những ai còn nhớ hay đã quên??

Của tháng ngày lênh đênh trên biển cả

Không ít người làm mồi ngon cho cá

Người bị hải tặc hành hạ tấm thân.


Tại vì sao phải bỏ quê vượt biên???

Xuống tàu nhỏ để cùng nhau ra biển

Dù đói khát vẫn âm thầm mà tiến

Bỏ lại sau lưng đất Việt mến yêu


Ra xứ người với hai bàn tay trắng

Làm lụng, học hành quyết thắng, chẳng thua

Dù có nếm đủ vị ngọt, đắng, chua

Vẫn nhẫn nại để ngày mai thành đạt.


Mấy mươi năm những phận người trôi dạt

Người thành công kẻ phiêu bạt khắp nơi

Lắm vinh quang cũng không ít rã rời

Vì cuộc sống là dòng đời oan nghiệt.


Mấy mươi năm chắc khối người đã quên?

Ngày đen tối ta lênh đênh mòn mỏi.

Giờ được bảo: "đều cùng là dòng dõi.

Hãy bỏ qua phiền toái của năm xưa."


Biết bao người nay đã được giàu sang

Về quê cũ mà mở mang tài sản

Du hí ăn chơi đề rồi quên lãng

Đất nước mình còn lắm nạn thương đau

.....


Tức cảnh sinh tình mà viết vu vơ

Có đồng cảm hay làm ngơ cũng mặc

Tôi chỉ nói những đều đang rất thật

Của cuộc đời tất bật lắm đau thương

Quốc Thái


Mỗi năm tháng Tư về trong lòng lại mang một nỗi buồn khó tả


THÁNG TƯ VÀ NỖI BUỒN 1

(cẩn họa thơ ts LDPP)

Lại thêm lần nữa lệ khô rơi

Nước Việt tan hoang sông, biển, đồi

Cán đỏ tham lam giàu mãi mãi

Dân đen vất vả khó liên hồi

Mấy mươi năm tủi, nhiều cay đắng

Ngày tháng Tư buồn, lắm nghẹn hơi

Ghét bọn đê hèn đi lấn chiếm

Muốn thành ngụy Hán đến đời đời

Quốc Thái


Hậu duệ Cùi K16 VBĐL


NGÀY CUỐI THÁNG TƯ

(cẩn họa thơ thi Huynh Sông Hồ)

Năm ấy tháng Tư lệnh bảo đầu

Anh gom súng đạn biết về đâu

Tan hàng rã gánh tim đau nhói

Nước mất nhà tan mắt lệ sầu

Chiến đấu quên mình vì Tổ Quốc

Ước mong quê Mẹ sánh năm châu

Nhưng hôm nay đã còn chi nữa

Tử thủ hy sinh quyết chẳng đầu!!!

Quốc Thái


Trong ảnh là một quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng hòa hai tay với hai khẩu súng cùng đạn dược một mình đi trên đường phố Saigon vào sáng 30 tháng Tư (theo lời của tác giả ảnh).

Ảnh độc quyền của phóng viên Nguyễn Đạt, đã ký tên.


BA MƯƠI THÁNG TƯ

Tháng Tư Ba mươi vừa mới chợt qua

Hải ngoại người Việt chúng ta nhớ về

Khắp nơi dân chúng cùng nhau tựu tề

Họp mặt, thắp nến nhớ về tháng Tư


Người quốc nội họ ăn mừng lễ lớn

Dân hải ngoại mình đón ngày đau thương

Cũng là do ta đôi ngã đôi đường

Do hai lý tưởng, chuyện thường tình thôi


Ta họp lại ngồi ôn những chuyện cũ

Những bâng khuâng trăng trở của ngày mai

Những mất mát,  những bất hạnh không may

Mong nước Việt một tương lai tươi sáng


Chúng ta nói có điều chi quá đáng?

Mà người ta vẫn hung hãn hét lên

Những danh từ thô tục đã quen tên

Của những kẻ tênh hênh ngồi đáy giếng*


Một phóng viên phỏng vấn vị cán gộc

Mà giờ đây mang chủng tộc Canada:

"Rằng ngày Ba mươi  tháng Tư chúng ta

Nên được gọi là ngày gì cho đúng?"


" Người trong nước kêu là ngày thống nhất

Dân hải ngoại là mất nước đau thương

Tháng Tư đen- Quốc hận lắm thê lương.

Vậy ông nghĩ tên gọi nào chính xác?"


Anh cán gộc trả lời ngay một phát

"Tên gọi nào cũng chính xác anh ơi

Là lịch sử ta không thể đổi dời

Nên không thể đổi lời cho tên gọi."**


Có một điều làm tim tôi đau nhói

Khi bên kia nói: "Quốc hận mà chúng cười tươi"

Đó là điều rất thật quý vị ơi

Mong sửa đổi để tránh lời miệt thị.***


Tháng Tư qua, rồi tháng Tư về tới

Những nỗi niềm trăng trở cũng như nhau

Mong quê hương đất nước được sang giàu

Cùng tài đức ở nơi người lãnh đạo.

Quốc Thái


* Khi xem các Youtube hay các trang mạng xã hội, tôi đã đọc được các comments chửi bới từ  những người, mà tôi nghĩ không là thường dân, ở trong nước. Người hải ngoại làm lễ Hai Bà Trưng họ cũng chửi, lễ Giổ Tổ Hùng Vương họ cũng chửi. Thậm chí nhưngc sĩ quan Mỹ gốc Việt được thăng cấp lên lon họ cũng chửi, cũng chỉ với một giọng điệu đã quá quen tai

** Những chữ trong ngoặc kép là những lời đối thoại giữa anh phóng viên của một đài TV ở Cali và một vị cựu cán binh hải quân Bắc Việt- hiện là công dân Canada- trên tàu đi ra Phú Quốc hồi cuối tháng Tư 2019. Tôi ghi lại theo ý của cuộc phỏng vấn đó.

*** Quý vị đi biểu tình, tưởng niệm Quốc hận mà cười tươi quá khi được đứng trước ống kính, nhất là các vị mặc quân phục, các vị phụ nữ xinh đẹp, mà còn đứng dưới chữ " Quốc hận" cười tươi thì nó kỳ kỳ làm sao ấy. Tôi cũng đã từng được những người bạn Mỹ, thậm chí cả con tôi, hỏi cùng một câu hỏi: Why they are so happy with big smiling faces on the Black April, the Fall of Saigon?" Yes why? I asked myself too, WHY? Và đó cũng chính là lý do người ta nói: do chúng ta thiếu ý thức hơn họ nên chúng ta thua.?????