Sunday, January 31, 2021

KHUYẾT ĐỂ/ẨM ƯƠNG

 KHUYẾT ĐỀ

Màu son đỏ thắm vẽ lên tường

Cảnh sắc im lìm nét văn chương

Bóng tối sương mờ không lạc hướng

Trời đêm lạnh lẽo chẳng sai đường

Đam mê cái chữ mơ vần xướng

Thích thú câu thơ mộng vấn vương

Gót ngọc thân ngà luôn tưởng tượng

Em anh sánh bước dạo chơi phường


Họa bài ẨM ƯƠNG của t.h Tuệ Tâm

ẨM ƯƠNG 


Chữ cạn vần niêm ứ tỏ tường

Mày mò lỗi bệnh phủ đầy chương

Giờ ươm vội vã không nhìn hướng

Phút ngỏ tràn lan dễ lạc đường

Rõ mực xanh đầu hăm hở xướng

Yên bề bạc trốt* sẵn sàng vương

Lòng ôm ấp ngẫm sao trừu tượng

Ngách ngõ lười chăm bẩn lụt phường

Tuệ Tâm

30.01.2021


Ảnh TT



MUÔN-NỬA..

 MUỐN

Muốn gần rồi lại muốn xa

Tâm tư giằng xé thật là nó đau

Nhưng mà vẫn muốn gần nhau

Để cho tim khỏi âu sầu bơ vơ

Cho ta không phải hửng hờ

Để lòng không phải thẩn thơ hoang tàn

Nỗi niềm không chỉ riêng mang

Niềm tin vẫn trọn....chẳng loang phũ phàng

Quốc Thái


Họa bài NỬA của tg Tuệ Tâm


NỬA...


     Nửa muốn gần, nửa muốn xa

Chẳng đè lên ngực sao mà nhói đau

     Ai ngờ mình lạc mất nhau

Giơ tay níu lại tình sầu bơ vơ 

      Vần thơ nguội lạnh ơ hờ

Lòng nghe trống trải tình ơi lụi tàn

     Thốt nhiên còn lại hoang mang

Niềm tin gắng gượng... Vỡ toang phũ phàng...

Tuệ Tâm


Ảnh TT


29.01.2021

XUÂN CANH TÝ


 MỪNG TÂN XUÂN

(cẩn họa bài thơ CHUỘT TÚI ĐĂNG QUANG của nhà thơ Đường Luật tiền bối Vinh Hồ)

Mùa Xuân Canh Tý đón Giao thừa

Gặp được em xinh nhỏ nhẹ thưa:

Năm mới niềm vui- nhiều mộng đến

Đầu niên phiền muộn- lắm mong đưa.

Vui thay lời chúc từ ngay cửa

Mừng lắm câu trao lúc trước mưa

Hạnh phúc trào dâng thập kỷ mới

Ước sao nay sẽ hết vua Lừa

Quốc Thái

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM


 LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

Ngày Xuân gặp được người Tân An

Lời chúc đầu năm mãi vạn an

Sự nghiệp thăng hoa- vui hạnh phúc

Công thành danh toại- sống bình an

Đôi môi luôn viết một từ đẹp

Cặp mắt vẫn in những chữ an

Canh Tý mong em nhiều sức khỏe

Hồn nhiên như sóng nước Long An

Quốc Thái

Ảnh Bùi Thiên Thảo

YÊN Ả LÀNG QUÊ

 YÊN Ả CẢNH LÀNG QUÊ

Chim vờn ngọn trúc, hót trong lành

Lúa tốt tươi màu tạo thảm xanh

Thị tứ hương hoa về viếng xóm

Thôn quê khói bếp đến thăm cành

Ông bà hạnh phúc chờ chiều tím

Xấp nhỏ hân hoan đón nắng hanh

Cảnh sắc yên bình sao đẹp quá

Ngày sau mộng ước chẳng mong manh

Quốc Thái


Họa bài

VÃN CẢNH LÀNG QUÊ

của t.h Tuệ Tâm


VÃN CẢNH LÀNG QUÊ


Vãn cảnh làng quê giọt nắng lành

Khung trời mát dịu trải màu xanh

Nhà kia khói cuộn len vào xóm

Bãi nọ mờ sương phủ khắp cành

Trẻ lũ vui vầy trong gió thoảng

Trâu bầy bỡn cợt buổi chiều hanh

Ngày thơ tuổi ngọc không còn nữa

Biết sẽ về đâu ước mỏng  manh....

Tuệ Tâm



28.01 2021

TỰ TẠI AN NHIÊN

 TỰ TẠI AN NHIÊN

Tự tại an nhiên mỗi phút giây

Dù cho thiếu thốn hay no đầy

Phiền muộn âu lo rồi qua mất

Hết khổ buồn đau hết đọa đày

Quốc Thái


Họa bài TỰ AN NHIÊN, thơ Tuệ Tâm


TỰ AN NHIÊN 


Ta hãy vui đi, dẫu một ngày 

Dẫu phần ba phút, góc tư giây 

Dẫu trong thoáng mắt nhìn như chớp 

Cũng đủ cho ta quên đắng cay !

Tuệ Tâm


NÀNG TÚ


 NÀNG TÚ

Thoạt nhìn tưởng rằng ấy nữ sinh

Nặng chữ yêu thương mến nghĩa tình

Bè bạn hiểu nhau và cảm mến

Mẹ Cha luôn gọi là Tú xinh


Trúc xinh trúc mọc sân đình

Em không cần app cũng xinh như thường

Không cần khuấy sóng nhiễu nhương

Bạn bè yêu quý tình thương đủ đầy

QThai


Họa ý thơ Minh Thú

Ảnh của Minh Tú từ Minh Tú

Saturday, January 30, 2021

ĐÓN MỪNG XUÂN


 ĐÓN MỪNG XUÂN

Đây nè là Cậu thứ Ba Xuân*

Đứng cạnh phía bên gọi Mợ Xuân

Vui vẻ cười tươi mừng đón Tết

Hân hoan tạo dáng chào tân Xuân

Áo dài nhung lụa chàng như pháo

Đồ ngắn sọc ngang nàng giống xuân

Kính chúc an vui và sức khỏe

Bình an may mắn mãi mùa xuân

Quốc Thái

* Cậu thứ ba tên Xuân. Cũng là người Cậu Ba thứ ba của BT trong dòng họ (Cậu Ba đầu tiên là anh ruột của Mẹ, Cậu Ba thứ hai là em bạn dì với Mẹ, con của Bà Ba BT, và đây là Cậu Ba thứ 3, em cô cậu của Mẹ, con Ông Sáu BT)

*Bổ sung sửa đổi: Cậu Ba Xuân là Cậu Ba thứ tư trong họ tôc. Cậu Ba thứ Ba là em bạn dì với Mẹ BT, con của Bà Năm, và Cậu Ba cuối cùng là em cô cậu của Mẹ, con Ô. Tám của BT. Như vậy trong gia tộc có 5 Cậu Ba, chớ không phải 3. Cháu BT thành thật xin lỗi vì sự thiếu sót này

ĐÓN CANH TÝ


 ĐÓN CANH TÝ

(cẩn họa bài thơ CHUỘT CỐNG LÊN NGÔI của NT Vinh Hồ)

Cuối năm đi lễ đón Giao thừa

Gặp được cô nàng thiệt dễ ưa

Văn nghệ mừng Xuân- em múa diễn

Chụp hình lưu niệm- máy anh đưa

Tươi cười duyên dáng nói: rồi đó

Tinh nghịch dễ thương bảo: dạ chưa

Ông phó ngây người đôi mắt nhắm

Nước phun vài giọt tưởng rằng mưa

Quốc Thái

ảnh từ TRANG THƠ XUÂN CANH TÝ của nhà thơ Vinh Hồ

Friday, January 29, 2021

VỊNH NHÁNH MAI

 VỊNH NHÁNH MAI

Rạng rỡ yêu kiêu cạnh nhánh Mai

Em xinh đẹp tựa cánh hoa Mai

Lung linh dưới nắng ngồi khoe sắc

Đằm thắm bên hiên đứng ngắm Mai

Bạch cúc, hoa lan nhìn buổi sớm

Hồng gai, huệ tím ngắm ban mai

Xuân về cỏ lá xanh màu mới

Tiên nữ miền cao nhớ bóng Mai

Quốc Thái


Họa bài TẾT ĐẾN THẮM TÌNH MAI của tg Tuệ Tâm



TẾT ĐẾN THẮM TÌNH MAI 


Xuân qua vẫn nhớ bóng hình Mai

Thục nữ yêu kiều một dáng Mai 

Thuỷ vũ in hình khi tiết lạnh

Hương thầm đượm mãi tuổi xuân Mai

Mai, Sen bất luỵ lòng hiền hạnh

Bách, Trúc uy phong dạ hảo Mai 

Gọi chúa Xuân về viên mãn thạnh 

Mừng ngày Tết đến thắm tình Mai ! 

Tuệ Tâm

28.10.2021

TẾT

 TẾT

Vườn rau xanh ngát đó nha

Hoa hồng lại nở cho nhà thêm tươi

Tết nay rộn rã tiếng cười

Gia đình xum họp rạng ngời tình thương

Hoa rau củ ở trong vườn

Thương người chủ nhỏ mà vươn lên nè

Chị vào em kể chuyện nghe

Chuyện cô, chuyện cháu, bạn bè thân yêu

Tết dù có đơn giản nhiều

Nhưng mà tình cảm là điều ưu tiên

Củ, rau thì đã có liền

Dưa chua bảo đảm sẽ ghiền miệng luôn

Bánh mứt như ở hiệu buôn

Mời anh cùng chị vui luôn Xuân này

Quốc Thái


Họa bài TẾT NÀY của tg Tuệ Tâm


TẾT NÀY


Tết này đơn giản thôi nha

Cô, cháu còn bận sửa nhà, chăm rau

Hoa vườn đang đợi khoe màu

Chờ ngày bung nở trước sau đón chào

Bánh chưng, thịt, rượu, củ rau

Có anh hàng xóm nhận bao luôn rồi

Chị gái hẹn sẽ vào chơi

Thương chị vất vả mệt người đường xa

Đợi mong sum họp một nhà

Bánh đa bánh đúc la đà tình thân 

Tết này chẳng ước phù vân 

Chỉ mong mạnh khỏe, hữu nhân, thuận mừng

Như cành Đào Thắm vẫn trưng

Nắng lên hoa nở tưng bừng đón Xuân...

Tuệ Tâm


27.01.2021

EM CƯỜI ĐẸP NHẤT VŨ TRỤ

 EM CƯỜI ĐẸP NHẤT VŨ TRỤ

Em cười đẹp nhất

Vũ trụ chất ngất

Còn anh ngu ngơ

Trần gian tất bật


Em cười đẹp nhất

Vũ trụ phải ngất

Cho anh mãi khờ

Yêu em chân thật


Em nhất vũ trụ

Nụ cười ẩn dụ

Khiến anh lù khù

Bên chùa Thiên Mụ


Đẹp nhất vũ trụ

Nụ cười của em

Anh nghe khát thèm

Bờ môi vài nụ


Thơ cảm tác.....


Ảnh tìm trên mạng xã hội


CHỜ XUÂN

 CHỜ XUÂN

Phố đã vui vì Xuân đang về tới

Én tung tăng bay lượn giữa trời xanh

Hoa đang khoe những hương sắc trên cành

Bướm khẽ gọi nhành mai kia thức dậy


Trời buổi sớm hạt sương còn đọng đậy

Chú ong liền thức dậy tìm nhụy hoa

Nghe miên mang trong giọt nắng la đà

Mùa xuân đến cho ta khoe áo mới


Mai hé nụ cùng đùa vui phới phới

Đón nàng Xuân mong đợi đã bao mùa

Đào đỏ cành như một chút phân bua

Rằng cũng chờ một mùa vui đang đến

Quốc Thái


NGƯỜI TÂN AN


 NGƯỜI TÂN AN

Về Nguồn* gặp được người Tân An

Diện áo dài xanh ấy thiệt sang

Với tóc đen dài trông quý phái

Cùng môi đỏ mộng thấy mơ màng

Đi chơi hội Tết hình vài tấm

Dạo phố xem hoa quán mấy gian

Đẹp quá làm sao mà tả hết

Vì nàng con gái của Tân An

Quốc Thái


*Hội chợ Tết Về Nguồn lần thứ 27

Ảnh minh họa lấy từ Trang Thơ Nối Vòng Tay Lớn thay cho nhân vật chính

Thursday, January 28, 2021

BẠN THÂN

 BẠN THÂN

Bạn bè dừng bước ghé chơi nhà

Tiếng nói giòn hơn cả pháo hoa

Xinh xắn trai thanh và gái lịch

Uống ăn là chuyện chỉ qua loa


Bạn thân và quý từ phương xa

Cơm trắng canh rau cũng đậm đà

Thương lắm tình thân ta mãi giữ

Vui là thứ chính tình mười nha


Họa bài CẢM THÔNG NHA của ts Tuệ Tâm


CẢM THÔNG NHA


Mấy khi bằng hữu đến thăm nhà

Bưởi thì hết vụ mướp chửa hoa

Cải đã đâm ngồng gà mới nở 

Thôi đành rau muối nhậu qua loa...


Mấy khi khách quý tận trời xa

Một chút canh rau cũng gọi là

Vẫn biết tình thân là cao cả

Sơ sài vậy đó, cảm thông nha...

Tuệ Tâm


26.01.2021

NGHE EM HÁT

 NGHE EM HÁT

Anh muốn nghe bài tình ca em hát

Giọng oanh vàng cao ngát tận trời xanh

Anh muốn nghe tiếng ca em trong lành

Tiếng ca ấy anh mãi dành riêng đó


Anh muốn nghe lời em bay theo gió

Vượt đại dương về đến ngõ nhà anh

Anh sẽ là khán thính giả trung thành

Ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh


Nghe tiếng hát em mà anh mong ước

Sẽ gần nhau chung bước hết đời này

Em mãi là viên ngọc quý hiếm đây

Để anh được nâng niu ngày hay tối


Tiếng hát em làm anh say quá đỗi

Say cả vần thơ trao đổi mỗi ngày

Anh đã yêu, yêu đến tận tương lai

Quyết cùng em vượt chuỗi ngày gian khổ

Quốc Thái


Họa ý bài HÁT CHO EM, thơ Tuệ Tâm


HÁT CHO EM 

(Họa bài Viết cho anh) 


Anh thích hát những lời ca tình ái 

Cho em nghe để mãi giữ trong tim

Những lời yêu làm hai đứa đắm chìm

Trong nhạc điệu êm đềm ngàn xúc động


Anh thích hát những lời đầy mơ mộng

Để muôn niềm hy vọng kết thành thơ

Hát cho em lời dịu đẹp như tơ

Những yêu dấu mong chờ không tả được


Mượn lời hát anh muốn mình hẹn ước

Mãi yêu nhau, mỗi bước suốt cuộc đời

Mượn bài ca, anh muốn nói những lời

Thật âu yếm, tuyệt vời cho em hiểu


Em có biết những lời trong nhạc điệu

Là những lời tuyệt diệu nói giùm anh

Rằng anh yêu, yêu đến bạc đầu xanh

Em không nỡ không đành làm anh khổ ?

Tuệ Tâm


26.01.2020

KIẾP NGƯỜI

 KIẾP NGƯỜI

Thượng đế ban ta một kiếp người

Trần gian cõi tạm đến rong chơi

Ngày thì vật vã cay đôi mắt

Tối lại âm thầm đắng cặp môi

Gió thổi ê mình lưng áo bạc

Mưa rơi lạnh cẳng gấu quần vôi

Tròn đời vẫn mến nghề cô giáo

Mộng ước an bình ở khắp nơi

Quốc Thái


Họa bài SỐ PHẬN của tg Tuệ Tâm 


SỐ PHẬN 


Nực cười số phận cái con người

Sướng khổ sang hèn một cuộc chơi

Sáng sớm oằn vai lo tối mặt

Chiều hôm mỏi mắt mệt đen môi

Công danh giành giật pha màu ớt

Sự nghiệp tô bồi điểm sắc vôi

Tay trắng ôm đời nuôi ước vọng

Vô thường lai vãng khắp cùng nơi

Tuệ Tâm


26.01.2021 


Ảnh minh họa lấy từ TTNVTL

HOÀI NIỆM

 HOÀI NIỆM

Mưa dầm nơi xứ Cờ Hoa

Mưa ba bốn bửa khiến ta nhớ nhà

Mưa làm lạnh thấu xương da

Nhìn mưa rơi ngỡ như là quê hương

Khi xưa mưa thích ra đường

Chơi cùng chúng bạn từ phường ra quê

Hay là ngồi quán cà phê

Nhìn bong bóng nước, tỉ tê chuyện đời

Mưa làm ta nhớ đến người

Vừa quen, mới gặp khi trời đổ mưa

Cùng trú dưới tán cây thưa

Mưa xuyên qua áo, anh đưa mắt nhìn...

Ngắm mưa nhớ chuyện chúng mình

Một thời tuổi nhỏ....thiệt tình...đáng yêu.

QThai


ĐƯỜNG VÀO CHÙA

 ĐƯỜNG VÀO CHÙA

Đường vào chùa thanh tịnh

Như bóng mát cuộc đời

Cho cõi lòng vô định

Thụ ánh sáng bình minh

Quốc Thái


MÙA XUÂN

 MÙA XUÂN


(cẩn họa bài LẶT LÁ MAI XUÂN của tác giả Lê Hoài Lê)


Mùa Xuân về đến lắm ưu phiền

Nghèo khó buồn lo chuyện tự nhiên

Mong ước ngày mai trời lại sáng

Mẹ vui hạnh phúc, nụ cười hiền


Tết tới người lo nghĩ đến tiền

Cả năm làm lụng thiệt là siêng

Mà sao tiền vẫn như là gió

Gió đến rồi đi thổi cả tiền


3

Xuân đến hợp duyên những mối tình

Nam thanh nữ tú tựa thư sinh

Kết duyên bén gốc nên chồng vợ

Ngày tháng bên nhau bóng với hình


4

Nhiều Tết, nhiều Xuân, ta đã già

Nhớ thời tuổi trẻ đã đi qua

Xuân về, Tết đến bao mùa lá

Ráng giữ tuổi xanh cho mặn mà


Đêm tiễn năm qua ta nguyện cầu

Cầu cho nhân loại mãi dài lâu

Hoà bình yêu chuộng, không ham chiến

Đoàn kết dựng xây quả địa cầu

Quốc Thái


Wednesday, January 27, 2021

CHÚT LỜI CHÚC TẾT

 CHÚT LỜI CHÚC TẾT

CHÚC  một Xuân an, thịnh, phúc đầy.

TẾT  về mai nở khắp nơi nầy,

TÂN  niên, bạn hữu nhiều công tốt,

SỬU  địa, anh em lắm vận hay.

GIA  đạo yên bình cầu bán đắt ,

QUYẾN  bằng sức khoẻ ước mua may.

THỊNH  tài, của cải vừa và đủ,

VƯỢNG  ắt cháu con sung túc đây.

QThai


Bao Thai, CSI

COO, FL

Member of:

.Professional Computer Organization

.Windermere Chamber of Commerce

.Orange County Public School


TUỔI ĂN CHƠI

 TUỔI ĂN CHƠI

Năm mươi tuổi chẳng biết chi

Năm lăm là tuổi tập chơi tập chì

Sáu mươi là tuổi dậy thì

Sáu lăm là tuổi mới đi vào đời

Bảy mươi mới biết ăn chơi

Bảy lăm là tuổi yêu người yêu hoa

Tám mươi chưa gọi là già

Tám lăm là tuổi mặn mà yêu đương

Chín mươi là tuổi ưa trườn

Chín lăm là tuổi phong sương sa trường

Chừng nào đạn hết giữa đường

Thì ta cũng đã hưởng dương trọn đời

Quốc Thái


*Bài thơ có vài góp nhặt ý từ tiết mục hài trên Paris by night do Hoài Tâm diễn.


YAMAHA

 YAMAHA

Thời đại bốn chấm không

Người ta mở cái lòng

Tình lâu hay tình vụt

Tình mơ mộng tình không


Tình vớ vẫn tình sang

Tình đục hay tình vàng

Tình hư hao tình ảo

Ngẫm nghĩ sao bẻ bàng


Người cũ không tỉnh hồn

Mơ cái nét môi hôn

Dáng cao thân bốc lửa

Cứ mộng rồi quên khôn


Ngày nay lắm tình gàn

Ghép vào thơ cho sang

Đu đưa hoài không chán

Bởi vì mãi mơ màng


Tình lão Yamaha

Mộng cỡi chốn ta bà

Nhưng mà xăng đã cạn

Thôi phải chịu xuống ga


*

Hihi viết gàn bậy bạ chơi, nhưng viết tới đây bí rồi, nên ngưng vậy.


Tuesday, January 26, 2021

ƯỚC MONG

 ƯỚC MONG

Dẫu có xa trăm đường trắc trở

Ta một lòng vẫn nhớ quê hương

Ngày đêm khao khát vấn vương

Mai kia đất Việt trên đường vinh quang


Từ phố thị đến làng thôn xóm

Những bờ đê với khóm trúc xinh

In hình sóng nước lung linh

Quê hương một cõi bình minh đón chào


Quê ta đó tự hào biết mấy

Thoát lân bang giành lấy non sông

Cùng nhau trên dưới một lòng

Dựng xây đất Tổ quyết không nhúng nhường

QThai


THẤT SƠN HÙNG VĨ

 THẤT SƠN HÙNG VĨ

Tây Nam cảnh giới đẹp như tiên

Bảy Núi vang danh khắp các miền

Kẻ viếng, người thăm cầu nguyện khấn

Bà đi, ông đến nhận lời khuyên

Rừng xanh bí hiểm tao nhân biết

Núi thẳm âm u mặc khách truyền

Đất nước ta ôi hùng vĩ quá

Thất Sơn ai ghé, hết buồn phiền

QThai


(Hình ảnh được lấy từ nguồn: khám phá An Giang trên Google)








XUÂN ĐẾN RỒI

 XUÂN ĐẾN RỒI

Cánh én nghiêng chao nhớ buổi nao

Hoa mai nở rộ ở vùng cao

Non bồng sắc thắm đôi tay mở

Suối vắng trong veo cặp mắt chào

Hải ngoại xôn xao mừng Tết tới

Đồng hương hớn hở đợi Xuân khao

Năm qua việc cũ chôn vào nhé

Chuyện xấu quăng đi cũng chẳng sao

Quốc Thái


Họa bài ĐÓN XUÂN của tg Tuệ Tâm


ĐÓN XUÂN


Đào phai rực rỡ cánh nôn nao

Xếp gánh tang bồng bước thấp cao

Én nhạn gieo tình ca ríu rít

Nhành mai gửi ái vẫy tay chào

Chiều xa lặng lẽ chờ xuân tới

Sáng lạnh bồi hồi đón tết khao

Ngày cũ qua đi không nhắc lại

Đón mừng năm mới nắng xôn xao !

Tuệ Tâm

25012021 


Ảnh TT





CÒN KHÔNG

 CÒN KHÔNG

Mùa Xuân con nước đầy tràn

Nước mân mê áo của nàng tiểu thư

Giọt sương tí tách vô tư

Lá xanh chẳng trách thói hư đời trần


Bầu trời vẽ mấy đường vân

Nhấp nhô đồi núi chia phần lẳng lơi

Miên mang ngẫm nghĩ cuộc đời

Lời nào chân thật, nào lời vị tha


Hồng trần lắm vị hay ca

Rồi đây cuộc sống thật thà còn không?

Quốc Thái


Họa bài CÓ KHÔNG của t.h Tuệ Tâm


CÓ KHÔNG ? 


Xuân, hoa nắng vội ngập tràn 

Hạ, mưa ướt áo cô nàng tiểu thư

Thu, mùa lá rụng ưu tư

Đông, buồn mới hiểu thực hư tình trần …


Biển tình sóng vỗ phân vân

Bước đi ở lại muôn phần lý lơi

Ngồi nghe sóng vỗ bên đời

Ai người tri kỷ, ai lời thứ tha


Bốn mùa hoa hát chim ca

Mùa yêu vội vã thiệt thà có không ?

Tuệ Tâm

25.01.2021


Monday, January 25, 2021

ĐÃ HẾT THƠ HAY

 ĐÃ HẾT THƠ HAY

Người ta bảo xưa thơ hay là thế

Sao bây giờ lại bị bể mặt đây

Hay vì ngày tối loay hoay

Tìm câu ái ngữ để say lòng nàng


Gieo cái chữ luôn nồng nàn quấn quít

Khiến người đọc cứ chỉ trích xuýt xoa 

Thơ chi mà bậy quá hà

Thể thì bấn loạn, ý là chẳng suôn


Độc giả thấy trong lòng buồn quá đỗi

Bởi vì đâu mà đến nỗi như vầy

Thôi thì đã hết thơ hay

Vì mãi phô diễn cái tài yêu đương

Quốc Thái


Cảm tác từ lời than của một người bạn:

"Bây giờ chẳng còn thơ hay để mà đọc. Các ông bà tự xưng, hay được tự xưng, càng ngày càng làm thơ què quặt, không ý nghĩa về nội dung lẫn hình thức.....

Ng. H. Th


PHẬN SỐ

 PHẬN SỐ

Số phận ban cho một kiếp người

Giàu sang, khốn khó cũng cùng chơi

Do vì thích phấn tô trên mặt

Tại bởi ưa danh vén khóe môi

Hám của hư hao tình cứ bạc

Tham tài háo sắc nghĩa như vôi

Mai kia nhắm mắt còn chi nữa

Tiếng xấu lưu truyền ở khắp nơi

Quốc Thái


SỐ PHẬN 


Nực cười số phận cái con người

Sướng khổ sang hèn một cuộc chơi

Sáng sớm oằn vai lo tối mặt

Chiều hôm mỏi mắt mệt đen môi

Công danh giành giật pha màu ớt

Sự nghiệp tô bồi điểm sắc vôi

Tay trắng ôm đời nuôi ước vọng

Vô thường lai vãng khắp cùng nơi

Tuệ Tâm

26.01.2021 


THÓI ĐỜI

 THÓI ĐỜI

Cá tính con người thể hiện thơ

Nhìn nên thế sự nghĩ vu vơ

Tầng không lững thững ngơ và ngáo

Mặt đất lang thang mộng với mơ

Mắt thấy điều gai tai ủng hộ

Lòng nghe việc lạ bụng ơ hờ

Khi mà cố ý cùng che đậy

Nghĩa khí còn đâu bởi quá tơ

Quốc Thái


Họa bài ĐA TÌNH của ts Tuệ Tâm


ĐA TÌNH 


Đa tình là tính của nhà thơ 

Chuyện của nhân gian cứ nhận vơ 

Buồn tủi thay người rơi nước mắt 

Đau thương hộ bạn rớt niềm mơ

Sự đời trái mắt lòng đau thắt 

Việc nước ngang tai dạ chẳng hờ

Khóc mướn nhiều khi không kẻ mượn

Cày thuê lắm lúc đứt dây tơ!!!

Tuệ Tâm


24.01.2021

HẠNH PHÚC DUYÊN


 HẠNH PHÚC DUYÊN

Luyến ái mưu cầu hạnh phúc duyên

Nhân gian mọi thứ của ưu phiền

Là do lệch hướng mà tan vỡ

Lại bởi sai đường chẳng vẹn nguyên

Cũng tại tà tâm sinh bất chánh

Hay vì phóng khoáng tạo oan khiên

Hồng trần cõi tạm là như thế

Hiểu đúng làm ngay thoát xích xiềng

Quốc Thái


Ảnh trên Google search

CẢM THÁN

 CẢM THÁN

Cuộc sống trần gian dễ thiệt mà

Năm châu bốn biển vẫn là nhà

Lời hay ý đẹp nên gìn giữ

Nghĩa xấu tình dơ phải bỏ qua

Thế giới ta luôn yêu chí sĩ

Con người mình mãi mộ tài hoa

Hư vinh vọng ảo rồi tan biến

Để lại ngàn đời tiếng xấu xa

Quốc Thái


TAY LẦN CHUỖI HẠT

 TAY LẦN CHUỖI HẠT

Tay lần chuỗi hạt di đà

Cầu cho cõi tạm ta bà bình an

Từ tâm bác ái luôn mang

Trí huệ sáng suốt sẻ san cuộc đời


Khai thông tâm trí sáng ngời

Tay lần xâu chuỗi tránh đời tà dâm

Ăn năn sám hối tịnh tâm

Miệng thời niệm Phật tránh mầm sân si


Tránh đời vướng bận sân si

Tay lần chuỗi hạt nguyện đi đúng đường

Hồng trần nhiều chuyện nhiễu nhương

Nếu tâm đã chính biết đường phải sai


Khi tu ắt hiểu được bài

Hiểu lời Phật dạy để hoài trong tâm

Ngày đêm lặng lẽ âm thầm

Lo việc kinh kệ vươn mầm từ bi


Miệng tu mà bụng vẫn si

Ắt là người ấy chuyên đi lọc lừa

Mượn câu Phật hiệu đẩy đưa

Lấy lòng bá tánh xây bừa thói tham


Từ tâm bác ái nên làm

Lòng thành giác ngộ thoát phàm tối đen

Chuỗi xâu lần dưới ánh đèn

Sắc không - không sắc bon chen chẳng màng


Không tham vọng cái hèn sang

Trí tuệ khai sáng thoát đàng vô minh

Tĩnh tâm hướng dẫn sinh linh

Xây đời dựng thế thắm tình nhân gian


Cầu cho trong chốn thế gian

Vô lượng quang Phật thiên đàng từ bi

Thiện tâm rời bỏ thị phi

Nghĩa ân tỏa sáng bước đi rạng ngời

Quốc Thái


Cảm tác từ ảnh

Ảnh từ mạng xã hội


MƯỢN CÂU THƠ ĐỂ HÒA CÙNG ÁI ÂN

 MƯỢN CÂU THƠ ĐỂ HÒA CÙNG ÁI ÂN

Lục bát hòa thơ để ái ân

Tôi khuyên bạn nói cũng không cần

Ngày đêm tưởng bóng hoa thần nữ

Sớm tối mơ hình hỏa ngục thân

Nguyện sẽ bên nhau dù chẳng thể

Mong rằng sát cánh dẫu đâu gần

Lùa mây chắn gió hòng che khuất

Nỗi khát khao này có được phân

Quốc Thái


Sunday, January 24, 2021

VẪN CÒN GÂN/ CHO ANH XIN

 VẪN CÒN GÂN

Tám bó ông đây vẫn núi đồi,

Bảo rằng cuộc sống quá buồn thôi.

Bao năm hải ngoại hoài kêu chán,

Mấy tháng quê Cha mãi thích chòi.

Gái trẻ nông thôn... nhìn cháy mắt,

Con em phố thị... ngó mờ môi.

Nhiều đêm phí sức nay đà cạn,

Đến cửa Tây phương thấy lạc loài


***


CHO ANH XIN

Cày suốt một đêm ẻm vẫn đòi

Không mần lại bị thục cù loi

Hơi tàn lực kiệt mà đành đẩy

Sức hết thân tan  phải ráng chòi

Tuột mãi con đèo - đôi cẳng mỏi

Trèo hoài cái suối - cặp tay rời

Cho anh nghĩ dưỡng em yêu nhé

Nếu lỡ qui tiên...sẽ lạc loài

Quốc Thái




XÃ ĐỊNH AN

 MỜI BẠN VỀ THĂM XÃ ĐỊNH AN

Lê Hoài Lê


1- 

Mời bạn về thăm - xã Định An.

Tình quê sâu đậm thật nồng nàn

Gió chiều vương nhẹ, bờ xanh biếc

Nắng sớm vờn trên, thảm lúa vàng

Khung dệt – bàn trân - thôn nữ khéo

Đào kênh - thủy lợi - sức trai làng 

Chân thành hiếu khách mong người đến

Mới hiểu làng quê xứ Định An

*

2- 

Mời bạn về thăm xã Định An

Dựng xây Hòa Lạc khá huy hoàng

Mương Khai dệt chiếu, nghề truyền thống

Dầu Bé khang trang, chợ rộn ràng.

Xóm Thớt thịnh hành, thương lái bán

Ông Bồi buông lưới Cửu Long giang

Xếp Nò thoang thoảng hương hành lá

Vườn nhãn Cai Năm xứ Định An


*****


Cẩn hoạ bài "MỜI BẠN VỀ THĂM XÃ ĐỊNH AN" của tg Lê Hoài Lê


NHỚ ĐỊNH AN

Quốc Thái


1. 

Nhớ mãi thương hoài xứ Định An,

Mùng Ba họ Tộc họp nồng nàn.

Trẻ con nô nức khoe quần áo,

Người lớn hăng say viết bảng vàng.

Bàn ghế thẳng hàng như quán phố,

Cỏ hoa quanh lối giống đường làng.

Bà con khắp nẽo cùng về hội,

Ngày Tết cổ truyền ở Định An.

*

2. 

Từ Mỹ nhớ nhà xã Định An,

Ngang qua Hoà Lạc Tết trang hoàng.

Nhà vườn Ông Sáu đầy cây trái,

Xóm nhỏ thân quen lắm rộn ràng.

Xẹ cộ ngược xuôi trên lộ đất,

Xuồng ghe tấp nập dưới dòng giang.

Xuân về pháo nổ cùng hoa lá,

Hẹn mốt mai...ta thăm Định An.


Saturday, January 23, 2021

NÓI CÙNG EM


 NÓI CÙNG EM

Nói với em, người con gái của Tây nguyên

Hãy giữ nét của trinh nguyên muôn thuở

Đôi mắt tròn xoe với bao điều nhung nhớ

Bờ môi dịu dàng bở ngỡ lúc ban sơ


Khuôn mặt em cho nhiều mơ lắm mộng

Đôi bàn tay thon dài xây ước vọng tương lai

Nói với em cuộc sống dẫu sao này

Dù khốn khó...nhưng là ngày hạnh phúc


Cái tên em mang bao điều của phúc

Núi non này luôn chúc tụng cho em

Bè bạn kia nung nấu những khát thèm

Cùng em tiến bước trên con thềm tươi sáng


Nói với em...mọi điều không thể nãn

Hãy kiên trì và cố gắng vượt qua

Mọi khó khăn hay bão tố phong ba

Không ngăn nổi bước chân đà vững chắc


Nói cùng em những lời luôn tâm đắc

Tâm vững bền thì ý chắc vươn cao

Khó ngại chi mấy sóng bể ba đào

Khi đã quyết, ắt núi cao sẽ vượt


Anh biết em mọi thứ đều làm được

Bởi vì em người rất được mến thương

Dẫu lỡ mai vấp ngã ở nẻo đường

Luôn luôn có đôi tay vươn che chở


Cuộc đời này luôn mang nhiều trắc trở

Nhưng tâm an cản trở sẽ vượt qua

Chốn trần gian nơi cõi tạm ta bà

Bao khó nhọc điều mà sao tránh khỏi


Nói cùng em...lời thành anh mong mỏi

Em an vui....anh dõi mắt theo cùng

Mong cho mình có cuộc sống vui chung

Vui với gió, sẻ chia cùng mây núi

Quốc Thái


Họa bài NÓI VỚI EM của ts Tuệ Tâm


NÓI VỚI EM 


Nói với em...cô gái của Cao Nguyên 

Phía trước mặt đường còn dài lắm nhé

Hãy bước tiếp và hãy luôn mạnh mẽ

Đừng yếu mềm như những cánh thiên di 


Tên của em đẹp như đóa tường vi 

Mang ý nghĩa thật sáng trong lãng mạn

Mong em hãy vui lên đừng chán nản

Cố vượt qua bão tố của cuộc đời


Tình thương thì có ở khắp muôn nơi

Sẽ mãi mãi cùng với em vững bước

Như con tàu luôn tiến về phía trước

Mang trên mình những  khát vọng  tươi xanh


Cuộc đời này...được, mất rất mong manh

Đừng vì thế mà tự hành tim nhỏ

Em thấy không, con tim vẫn màu đỏ

Biết yêu thương và có lúc sầu bi


Một con tim vốn chẳng tội tình chi

Tại cõi lòng cứ níu ghì tiêu cực

Nên ngày đêm phải làm tim thổn thức

Trỗi nhịp sầu làm đau nhức con tim


Thả tâm hồn thanh thản phút lặng im

Xóa tiêu cực, xả ưu phiền khúc mắc

Buông tất cả muôn vàn điều bế tắc

Để nhẹ lòng những dày đặc trong tâm


Nói với em... lời chia sẻ thật tâm

Trao động lực để em thêm sức mạnh

Biết chấp nhận những gì không thể tránh

Để em luôn sống khoẻ mạnh bình an...

Tuệ Tâm

22.01 2021


Ảnh từ trang thơ  VHNT

CHÚC MỪNG NĂM SỬU

 CHÚC MỪNG NĂM SỬU

 PHƯỚC LỘC THỌ KHƯƠNG

CHÚC  quý bà con mọi sự lành

MỪNG  cho các vị mãi tươi xanh

NĂM  qua Tết lại mai vàng nhánh

SỬU  đến Tý đi pháo đỏ cành 

PHƯỚC  ở anh em luôn thuận thảo...

LỘC  nơi dòng họ mãi chân thành

THỌ  từ Tiên Tổ lòng buông xả

KHƯƠNG  phúc nhân hoà tựa bức tranh

Quốc Thái


TƯỞNG GIẤC MƠ

 TƯỞNG GIẤC MƠ

Nước ở lưng trời nhẹ tựa tơ,

Vi vu khói tỏa khoát mù mờ.

Chiều tà gió thoảng buồn man mác,

Sáng sớm mây hồng thấy ngẫn ngơ.

Nhỏ đứng bên hiên nhìn cỏ lá,

Tôi ngồi dưới cửa ngó bông cờ.

Trời xanh cát trắng màu tươi thắm,

Tối ngắm hoa vàng tưởng giấc mơ.

Quốc Thái


Ảnh Lê Hải Âu


NẮNG ẤM TÌNH NỒNG

 NẮNG ẤM TÌNH NỒNG

Tình nồng nắng ấm Florida,

Chim đậu đất lành phát triển ha.

Văn Bút Đông Nam nhiều nghệ sĩ,

Tự Do Văn Nghệ lắm tài hoa.

Anh em ở đó luôn kề cận,

Bạn hữu nơi đây chẳng có xa.

Đất nước mình ngàn năm vạn vật,

Mến tình yêu nghĩa người và ta.

Quốc Thái


GẶP LẠI BẠN CŨ

 GẶP LẠI BẠN CŨ

Bạn cũ gặp nhau đã quá ta

Chuyện xưa kể lại ngỡ hôm qua

Chỉ vài niên kỷ đi nhè nhẹ

Tết tới thì ta thêm tuổi già

Quốc Thái


SẮC XUÂN

 SẮC XUÂN

Đất trời giờ đã sắp sang Xuân

Ra ngõ sáng nay gặp nhỏ Xuân

Hớn hở reo vui như pháo Tết

Tươi cười rạng rỡ tựa mùa xuân

Ân cần chúc tụng bao lời tốt

Tỉ mỉ chia mừng những ý xuân

Mong Sửu được mùa và khấm khá

An khang thịnh vượng đón tân Xuân

Quốc Thái

11 tháng Chạp Canh Tý