Saturday, January 7, 2023

XƯỚNG HỌA CÙNG THU LIỄU




 ** TIẾNG LÒNG NGÂN **


Cung trầm mẹ luyến gửi điều nhân

Lắng đọng hằn sâu khảm giữa trần

Mỗi buổi ru thuyền neo bến hạnh

Bao ngày dẫn hướng thoả niềm ân

Rồi mơ lối dưỡng vầng trăng tỏ

Để giữ lời thương khúc nhạc gần

Khắp nẻo người ơi hình rạng mãi

Hương thầm quyện tỏa tiếng lòng ngân.


-Thu Liễu 2023 -


🌹Đã lâu ko thể online vì quá bận, rất mong cả nhà lượng thứ ạ. Thu Liễu chúc tất cả mọi người luôn BÌNH AN HP thật nhiều ạ 💞


             *******************


Bài họa của anh Nguyễn Thái Cơ

LỜI RU


Mẹ để  cho đời  lẽ phước  nhân 

Rồi con khắc họa ở dương trần

Tâm hồn hão tiết thời yên hạnh

Bởi dạ thanh đàm đón nghĩa ân

Trí tuệ  hào minh lòng khẽ biểu

Vì nơi  thiết lạm tỏa hương bần

Quê nhà cội gốc là nguyên mãi

Đức độ ru mình giữa cảnh ngân


Nguyễn Thái Cơ 

6/1/2023


Bài họa của anh Vĩnh Long


MỘNG ĐẦU XUÂN

Chỉ ước trong đời gặp mỹ nhân

Rồi mong cuộc sống đỡ phong trần

Cho ngày trở lại lo đền nghĩa

Để bữa quay về kịp đáp ân

Vẫn mộng chiều qua từng nẻo ngái

Rồi mơ buổi lại những nơi gần

Thăm miền kỷ niệm nhiều hoa bướm

Ngắm biển khi triều rộn rã ngân

Vĩnh Long


Bài họa của anh Đăng Dũng


VẪN MÃI NGÂN

****************

Lễ nghĩa ngàn đời bậc hạnh nhân

Thâm sâu sáng chói nhất hồng trần

Thuyền tình nặng nợ câu trung ái

Sóng gió đầy đàng chữ ngãi ân

Thủ thỉ thâu canh đêm lại cận

Nôn nao suốt sáng tối về gần 

Hình hài nạm ngọc như hoa nở

Quyện chặt lời vàng vẫn mãi ngân.

________________

AG, 06/01/2023

Trần Đăng Dũng


Bài họa của anh Đình Tự Liêu


Bài thơ hay lắm e, xin chia sẻ cảm xúc cùng e; chúc e luôn vui! 


HỚN HỞ XUÂN VỀ

( họa hoán vận)

Xuân về hớn hở toại lòng nhân

Mộng thỏa trời yêu đã đến gần

Khảm chuỗi đời hoa hồng rạng phấn

Ươm tình dạ thảo thắm ngời ân

Kiều duyên sảng khoái nào lo phận

Diễm mệnh hồn nhiên chẳng bám trần

Khát vọng êm đềm không nhiễm bẩn

Tâm hồn rộn rã cứ hoài ngân

Liêu Đình Tự


Bài họa của anh Bỉnh Dương 


Góp vui với em 

CHỮ NHÂN 

Sống ở trên đời vẹn chữ nhân 

Là câu thiện mỹ sáng duyên trần 

Thân bằng ước đẹp gìn tâm nghĩa 

Phụ mẫu lo tròn tỏ đức ân

Dẫu cảnh lầm than còn mộng sáng 

Dù cơn khốn khổ vẫn mơ gần

Vui cùng khế hữu hòa thơ nhạc 

Để cõi tương phùng vọng khúc ngân.

Bỉnh Dương - 07/01/2023


Bài họa của anh Phi Bang Tran

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

TIẾNG VÕNG RU  CON


Tiếng võng đưa hòa giọng hát ngân

Lời ru gởi lại khách phong trần

Công người dưỡng dục toan đền trả

Nghĩa đấng sanh thành quý trọng ân

Thập ngoạt hoài thai trời cũng sánh

Tam niên nhũ bộ đất so gần

Vì con nuốt khổ đành thương chịu

Cảm xót nơi lòng giữa thế nhân.

     Phi Bang Tran

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


Bài họa của anh Ngô Đức Thịnh


Anh họa vui cùng em nè


ĐẠO LÀM NGƯỜI

-Ngũ độ thanh-


Sống gửi trên đời trọng chữ nhân

Dầu muôn vất vả nhãng lưng trần

Sông nguồn chảy lẹ theo dòng ái

Biển kiếp lưu đầy vọng nghĩa ân

Viễn cảnh hồng tươi trời rộng lớn

Tròn tâm vẹn thắm buổi xa gần

Đâu hề quản ngại vui ngày tháng

Hiếu thảo cơi nhuần trí đạo ngân


Đức Thịnh

06.1.2023


Bài họa của anh BA Thanh Nguyen


Hay lắm. Chúc mừng em👏🌷


Đồng cảm với em, huynh xin góp bút họa vui.


KHÚC RU TÌNH


Nhạc trổi cung trầm lắng nghĩa nhân

Từng đêm vẳng lại giữa dương trần

Cho lòng nhớ mãi bao niềm hạnh,

Để dạ ghi hoài bấy ngưỡng ân.

Tất bật dù cho đừng nghĩ quẩn,

Đìu hiu dẫu đến tưởng mơ gần.

Mong rằng cõi tạm đời luôn tấn

Vẫn khúc ru tình khỏa dạo ngân!


                Bá Thành, BĐ, 06.01.23.


Bài họa của anh Đặng Văn Ba


VE SẦU VẪN NGÂN..

***********************

Bỗng gợi  đau buồn kẻ sát nhân .

Lòng tham cướp giựt giữa dương trần .

Vùi chôn phủ lấp bao người nghĩa .

Chém chặt phơi bày những kẻ ân .

Thích rẽ niềm thương đành cách biệt.

Ưa lừa nỗi mến phải không gần .

Tan tành đổ nát lìa xa mãi .

Ảm đạm ve sầu vẫn khóc ngân ...

Đặng Văn Ba....


Bài họa anh Cong Nguyen Thanh


NGUYỆN


Nguyện sẽ muôn đời tạc chữ nhân

Dù cho cuộc sống trải phong trần

Mưa tràn vẫn nguyện lồng tươi nghĩa

Bão đổ luôn thề dệt thắm ân

Bởi nhớ mười giây đà muốn gặp

Vì thương bẩy phút đã mong gần

Mong ngày hợp cẩn tình chan chứa

Hạnh phúc đôi mình được mãi ngân.


Ngày 6.1.23

Nguyễn Thành Công


Bài họa của anh Trần Đình Tấn


CÁI GIỌNG NGÂN


Sợ nhất trong lòng gã tiểu nhân

Là khi ở giữa thế gian trần

Tâm người xám xịt không tròn nghĩa

Trí não lu mờ chẳng trọn  ân

Ngẫm đứa nhà bên còn thiển cận

Nhìn tên cửa dưới vẫn xa gần

Ta vừa đốt ngọn đèn soi tỏ

Để lão câm mồm cái giọng ngân


“ Tiếng lòng ngân” hay lắm em, xin chúc mừng nha em, anh hoạ muộn góp vui cùng em, chúc em xuân về vui khoẻ nhed


Bài họa của anh Hà Xuân Thạch

Bài xướng về lòng nhân đức hay lắm em. Anh góp vui cùng em


Họa


VỌNG TIẾNG NGÂN


Giáo dục con người hiểu lẽ nhân

Hiền lương sống đẹp ở trên trần 

Ba rèn tử tế chân tình thiện

Mẹ giảng thương người đức nghĩa ân

Lắng đọng tâm hồn không ủ rũ

Bình an mọi chốn chẳng xa gần

Thời gian kỷ niệm còn lưu giữ

Mãi vọng muôn đời toả tiếng ngân.

HXT 07012023B126


Bài họa của anh Võ Tấn Dũng


THANH TỊNH 


Sống ở trên đời nặng nghĩa nhân 

Gìn câu đức hạnh rũ duyên trần

Khôn nhà dốt chợ người vô phúc 

Trọng Chúa tôn Thầy kẻ hữu ân

Nghiệp chướng luân hồi xin nhớ rõ 

Thiền môn cửa đạo hãy theo gần 

Gieo mầm chánh niệm nhiều Thiên Phước

Giục giã chuông chiều khởi tiếng ngân


Bài họa của anh  Vu Hai


Xướng họa tuyệt vời..Chúc mừng các thi hữu..❤❤❤


NGHĨA NHÂN 

----------------------


Phúc lộc cho người hiểu nghĩa nhân 

Dù nan dẫu khổ chốn dương trần 

Kiên lòng bão biển đừng lay phận 

Vững dạ mưa ngàn chớ ngả thân

Dưỡng để tâm hiền vui mấy bận

Rèn cho trí thiện khởi bao lần

Ơn đền nghĩa trả không hờn giận

Phụ Mẫu sinh thành phải báo ân .

❤❤❤

07/01/2023/#Thơvuhai


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hiếu

Bài xướng đầu năm tuyệt vời. Chúc mừng em. 

Góp bút đầu năm cùng người đẹp ❤❤


GÓI CHỮ NHÂN


Mẹ đã bao lần gói chữ nhân

Mà ta dấu kĩ chốn phong trần

Đêm về nhớ lại lòng hoài nhắc

Sáng dậy lưu tâm dạ khắc dần

Để gửi lời hay ca khúc nhạc 

Rồi gom ý đẹp hát câu ân

Vừng Dương hửng đỏ ngàn đông sáng 

Cuộc sống xanh hồng vạn tiếng ngân


06.01.2023

Nguyễn Văn Hiếu


Bài họa của anh Nguyễn Quốc Thịnh

NGHĨA MẸ 


     ( Ngũ độ thanh)

Dày ân mẹ dưỡng  để thành nhân 

Lắng đọng lòng con khảm cõi trần 

Mãn buổi nhiều thương đầy sắc hạnh

Đêm tàn ấp bẵm  vạn tình thân 

Vầng trăng dẫn lối soi  đường tỏ

Nhật sáng trùng xa những chỉ lần

Bảo thắm ngời trao đời rạng mãi 

Hương bùi quyện ái biển trời ngân 


Họa theo vận của tg cho vui  thơ hay chúc mừng nhé


Bài họa của anh Thái Quốc Bảo

NGHĨA NHÂN


Lúc nhỏ Cô Thầy dạy nghĩa nhân

Tình thương rộng mở giữa dương trần

Thăng trầm hiểu biết đâu là hạnh

Khốn khổ mong cầu nặng chữ ân

Giữ trọn niềm tin hoài sáng tỏ

Cùng mong hạnh phúc mãi luôn gần

Dù đi khắp nẻo tim nầy vẫn

Một cõi ta về đoản khúc ngân.


Quốc Thái


Bài họa của anh Van Dan Hoang


LÒNG MẸ

Lòng thương của mẹ ánh trăng ngân

Lặng lẽ bao dung rủ xuống trần

Nhắc nhở cho con quên chữ hận

Khuyên răn với cháu nhớ tình thân

Niềm yêu để lại là vô tận

Nỗi nhớ trong con khắc vạn xuân

Một kiếp hy sinh không tủi phận

Sáng trong bát ngát trái tim nhân


Bài họa của anh Lý Quang Nghĩa Lý


Họa vui cùng em nè. 


TU TẬP 

 Giữ đạo tu hành phải biết nhân 

Trì kinh Phật giới cõi dương trần

Tâm hiền phát lộ ngời tri cẩn 

Bổn thiện khai đàn đãi giác ân

Thoát cảnh trầm luân hoàn vãn phận  

Vào nơi bĩ ngạn đổi thay phần 

Vô thường trả kiếp đời mê mẫn 

Ngộ giãi di hồn triển pháp thân . 


¤ Tác giả : Quang Nghĩa Lý


Bài họa của anh  May Chieu


Bài thơ hay lắm và ảnh đẹp lắm.  Anh gớp vui với em nhé 


CÔNG  ƠN  ! 

(tứ đối, nhất vận)


Mẫu tử thâm tình nặng chữ nhân

Thầy ô đạo đức mỗi đường trần

Đêm thâu giá lạnh se lòng ẩn

Nắng ấm hương đồng đượm tỏa ân

Khúc nhạc yêu đong đầy ngất tận

Lời ru ngọt khẽ thiết tha gần

Ơn người dưỡng dục cao xanh đấn

Nghĩa tạ sinh thành lấp dãi Ngân. 


Mây Chiều - Van Triệu 

(Họa)


Bài họa của anh Quang Lê 


Bài thơ rất hay dạt dào cảm xúc em..Anh góp vui cùng..


VÔ ƯU


Mang nặng bên mình chút nghĩa nhân

Để thân nghiệt ngã chốn phong trần

Trách đời chẳng vợi lòng  trắc ẩn

Hận kiếp hoài vương những nợ nần

Có lẽ duyên tình vày vướng bận

Hay là phận số chuyển phù vân

Rồi đây sẽ quyết tầm...đạo vấn 

Trả hết niềm đau kiếp bạc  phần.


BMT 06.01.023 QL.


Bài họa của anh Ven Ho


TIẾNG LÒNG.


Đêm sầu lặng lẽ kiếp thi nhân

Một chút suy tư giữa bụi trần

Thục nữ âm thầm vun phẩm hạnh 

Anh hùng khắc khoải bón lời ân

Bơ phờ bến đợi sương mờ khuất

Quạnh quẽ bờ trông khói phủ gần

Gió thổi bườm căng thuyền đi mãi

Ai ngồi ngóng đợi giọng đàn ngân.


Bài họa của anh Ngoc Nguyên


UI LÂU NHEN..HIHI.

Hôm nay e tái xuất một bài thơ hay đầy ý nghĩa nè..Xin góp vui mấy vần....

     .....CẢM XÚC....

Một kiếp sinh thời học nghĩa nhân

Ngàn năm hiếu để cõi dương trần

Luân thường tự cổ lưu ngời hạnh.

Đạo lí phùng lai khởi rạng ân.

Xót dạ nhưng nào ai thấu tỏ

Đau lòng há được kẻ chuyên gần.

An bình cuộc sống hoài vui mãi

Lộc phúc muôn đời sẽ vọng ngân.

...Ng.Ngọc...


Bài họa của anh Nguyễn Tony

CHỮ 'NHÂN'

Hoạ


Giá trị muôn đời vẫn chữ 'nhân'

Phàm khi đã sống ở dương trần

Thương người nhớ tạo nguồn thân ái

Kính Chúa đừng quên cội phước ân

Chỗ ác vùng gian đừng ghé lại

Điều hay việc tốt hãy nên gần

Chuyên cần học hỏi lời ngay phải 

Sẽ thấy tâm hồn suối lạc ngân.


Tony Nguyễn

Houston, Jan 06, 2023


Bài họa của anh Van Dan Hoang 


Lòng thương của mẹ ánh trăng ngân

Lặng lẽ bao dung rủ xuống trần

Nhắc nhở cho con quên chữ hận

Khuyên răn với cháu nhớ tình thân

Niềm yêu để lại là vô tận

Nỗi nhớ trong con khắc vạn xuân

Một kiếp hy sinh không tủi phận

Sáng trong bát ngát trái tim nhân


Bài họa của anh Nguyễn Nhật Vàng

LẠC KIẾP : 


Mai vàng nở rộ khắp ngoài sân 

Cúc thỏa niềm vui giữa bụi trần 

Mãi tủi thân cò Xuân bất hạnh 

Luôn buồn lũ vạc Tết sầu ân 

Tiền khan dạ méo đời không tỏ 

Của hiếm lòng vênh đạo sẽ bần 

Lộc phúc dâng người mong chẳng lỗi 

Cho tình nghĩa đượm thắm hồn ngân ! 


Xin góp vui cùng tác giả


Bài họa của anh Nguyễn Công Dũng

XH quá tuyệt vời. Ảnh rất xinh đẹp. Xin góp bút cùng các Thi sĩ


TRỌNG NGHĨA NHÂN


Cuộc sống xưa nay trọng nghĩa nhân

Cho ta vững chãi giữa dương trần

Đường xa gánh nặng nhờ điều hạnh

Thác dữ đò đầy cậy lẽ ân

Hiếu học ham làm ai cũng muốn

Hiền tài phụng sự nước non cần

Gia đình xã hội cùng nhau tiến

Tiếng vọng muôn đời mãi rạng ngân


 06.01.23

 Nguyễn Công Dũng


Bài họa của anh Nguyễn Tth


Bài thơ hay lắm em ơi,anh góp vui cùng Em nhé

Hoạ nguyên vận nguyên đề

Đường trần bước mãi hỏi thi nhân

Ghé lại nơi xưa giữa chốn trần

Đợi kẻ về đây xây bến hạnh

Chờ người ở đó đắp đường ân

Mơ ngày gặp lại thầm câu tỏ

Nhớ thuở nhìn nhau ngỡ đã gần

Một cõi xa xăm hoài bóng mãi

Dư âm vọng mãi khúc tình ngân


6/1/23


Bài họa của chị yêu Nguyễn Thy

TƠ LÒNG

Bao ngày giữ chặt tấm lòng nhân

Ráng để cho tâm sạch bụi trần

Giữ giấc mơ hoài thành nguyện khấn

Ôm niềm ước vọng nhận hồng ân

Khơi bùng ngọn lửa yêu thương tấn

Thắp sáng tin yêu hạnh phúc gần

Tiếng pháo xuân về thêm nguyện khẩn

Tim hoà quyện với gió rừng ngân. 

Thy Nguyễn 05-01-2023


Bài họa của anh Lê Đức Chưởng

Hoạ góp vui cùng em nha


VUI TRONG HẠNH PHÚC 


Hò ơ khúc hát vọng hiền nhân

Tiếng mẹ huyền thâm lắng cõi trần

Thắm thiết bao tình nêu chữ hạnh

Hằn sâu chút nghĩa giữ điều ân

Dù cho sóng gió luôn kề cận

Phải có niềm tin mới ở gần

Để tỏ lời thương cùng chúng bạn

Vui trong hạnh phúc nhạc vàng ngân

Lê Đức Chưởng


Bài họa của anh Ton Nguyen


Hay quá đi 

Họa với em nè 


XUÂN ƯỚC MƠ 

Nếu được em là nữ chủ nhân 

Đời anh hạnh phúc biết bao ngần 

Khi nhàn má tựa bên bờ ái 

Lúc rỗi vai kề đến bể ân 

Chúc mẹ Dần sang gà mấy tấn

Mừng cha Mão đến cá trăm cần 

Đầu Xuân rượu rót mời thi hữu 

Đám cưới đôi mình đủ bạn thân


TN 

07/01/2023


Bài họa của anh Nguyễn Hòa


Xh rất tuyệt vời , anh xin chắp bút góp vui cùng em .


         LỜI CHA DẠY


Cha thường chỉ dạy muốn thành NHÂN

Hãy nhớ con ơi giữa cõi trần

Rũ bỏ sân si rèn đức hạnh

Làm nhiều việc thiện hưởng hồng ân

Ra đường phải trái nên tường tỏ

Dẩu có xa xôi cũng hóa gần

Hỉ xả cho lòng vui sướng mãi

Đời là cõi tạm kiếp phù vân .


Bài họa của anh Đỗ Dũng


Rất hay góp bút cùng em

Để thêm khắc đậm êm đềm nghĩa ân 


LỜI MẸ CÒN NGÂN

       === |@| ===


Ấm trầm  Mẹ dạy  chữ  thiện  nhân

Bến  hạnh  nơi  đây  giữa  thế  trần

Thuyền đi muôn nẻo nên cẩn thận

Sông đời lắm thác cũng chẳng gần

Gắng giữ tinh thần luôn phấn chấn

Tấm lòng trinh bạch trọng niềm ân

Chậm  bước  an  nhiên  tai  lắng vấn

Hương thầm quện toả tiếng lòng ngân


Đỗ Dũng


Bài họa của anh Anh Ban Mai


.

Thu Liễu

Hoạ vui cùng bạn nhá.


         TIẾNG ĐÊM.

Khoắc khoải đêm trường nẫu thế nhân.

Nềm riêng nghĩa bạn nỗi phong trần.

Mưa dầm rượi rã đau bờ hạnh.

Tiết đổ cơ cầu tủi mối ân.

Vẫn nấu nung chờ trăng liễu phủ.

Và hun đúc đợi gió mây gần.

Xuân phai tám tiết như mờ ẩn.

Thánh thót đồng hồ lẽ lặng ngân.

       06.01.2023

         Anh Ban Mai


Bài họa của anh Quang Hà


MỘNG LÒNG 


Muốn được yêu nhiều Ả mĩ nhân 

Bao người  mộng  ước lẽ trên trần 

Thì đang kết lại  tìm duyên nghĩa 

Vẫn nguyện chung dòng  hỏi ái ân 

Chạy đến  nàng ơi  đừng rãn trở 

Đi  cùng bậu hỡi  để thêm gần 

Mình ta  đượm mãi đời tươi sáng 

Thỏa nỗi say nồng vọng tiếng ngân


Bài họa của anh Võ Đình Vân Võ


LỜI MẸ


Âm vang mãi những lời mẹ dặn

Rằng sống sao cho phải điều nhân

Lòng mẹ bao la như trời biển

Tim con ôm ấp khắc tri ân

Dung ngôn công hạnh hằng ghi nhớ

Nhường trên kính dưới vẹn tình thân

Toả ngát hương đời muôn sắc rạng

Chan chứa niềm tin chốn dương trần


Đình Vân

Thơ hay lắm em và em xinh đẹp dễ thương iu quá à💋❤💕💏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹Chúc em cuối tuần vui  vẻ


Bài họa của anh Phạm Văn


Họa cùng Thu Liễu.

---------

Thơ: ÂN THẦY.

( Mạ đề)

---


Dốc dạ theo thầy học nghĩa nhân.

Bền tâm ngọc nữ chốn gian   trần.

Tam tùng nguyện giữ cho tròn hạnh.

Tứ đức vuông bề  hiếu nghĩa ân.

Có Phụ** Đường thơ ngôn rạng tỏ.

Nhờ Sư**đúng chuẩn luật  niêm vần.

Gần xa bạn kết ngày đông mãi .

Khởi họa chung hòa khúc trổi ngân.


Phạm Văn.


Bài họa của anh Trần Đình Bằng


ƠN BẬC SINH THÀNH!


Địa lợi thiên thời thỏa ý nhân 

Tình lan vạn nẻo khắp dương trần 

Răn đời nữ tiết dung ngôn hạnh 

Giữ đạo nam thời hiếu nghĩa ân 

Ánh nguyệt soi đường gương mẹ tỏ 

Vầng dương dẫn lối bước cha gần

Sinh thành dưỡng dục con hoài bão 

Hiển đạt danh ngời thiện mỹ chân. 


Mượn ý cặp đối :

Phụ đạo sanh thành thiên địa trọng 

Mẫu ân cúc dục hải hà thâm. 


Trần Đình Bằng 06/01/2023


Bài họa của anh Hoa Muống Biển


Họa góp vui cùng các thì sĩ

HẠNH PHÚC KHÔNG TỰ ĐẾN

 Cha thường dạy bảo giữ lòng nhân

Mẹ nhắc gìn gương ở cõi trần

Dưỡng trái chăm cành cho quả mộng

Bồi thân tạo nghĩa hái hồng ân

Đừng mơ ngõ trúc luôn kề cận

Chớ tưởng vườn xuân sẽ lại gần

Muốn được cho mình luôn thỏa mãn

Thì nên dạ thảo mãi còn ngân


Bài họa của anh Phạm Văn Thúy


Bài thơ nhiều cảm xúc hay..Anh hoạ Theo mấy câu nhé..


         GIỮ LỜI THƯƠNG

Để giữ lời thương đỡ nhạt dần

Ta cùng vun đắp nghĩa tình thân

Cho duyên đôi lứa say nồng ấm

Để phận tình thêm xích lại gần

Đường mơ rộng mở luôn chờ đợi

Lối mộng vẫn còn mãi nồng ân

Lời thương sẽ lại vang tình khúc

Tiếng hẹn về theo giữa nẻo trần.

      Khó quá anh cứ viết đại mấy câu em ơi..


Bài họa của anh Nguyen Tan Mo

Hoạ vui cùng em chút nhé


MÃI VANG NGÂN 


Muôn đời cha mẹ dạy chữ nhân 

Hiếu nghĩa đào sâu giữ lấy phần 

Học hỏi điều hay tâm đức hạnh

Anh em bè bạn mãi ân cần

Chau rồi dưỡng dục ngàn năm  tỏ 

Góp nhặt thương yêu sẽ phúc gần

Nét đẹp ở đời còn mãi tỏa 

Cung đàn nối nhịp ắt vang ngân.


Bài họa của anh Vũ Như Cẩn


Thu Liễu 


TIẾNG VỌNG BÊN THỀM 


Tiếng mẹ lời ru thỏa hiếu nhân 

Cung trầm điệp khúc tự nơi trần

Thuyền neo bến đỗ đời như hạnh 

Biển sóng cao vời luyến phúc ân

Lối dưỡng mơ dầy trăng sáng tỏ

Tình trao giấc điệp nguyệt xa gần

Người đi khuất dấu yêu còn mãi

Vọng lại bên thềm bởi điệu ngân.


***

06/01/2022  Vũ Như Cẩn 

___________/VNC------------------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái xinh đẹp.!♡

- Mến chúc em luôn vui khỏe bình an hạnh phúc nha.!♡


Bài họa của anh Anh Khuyến Phan


TIẾNG LÒNG NGÂN

               (Hoạ)


Bởi sự thăng trầm giữa thế nhân

Tình yêu đạo đức ở dương trần

Mưu cầu vật chất chìm hư ảo

Chỉ lợi tâm lành với nghĩa ân

Cũng hiểu luân hồi muôn bất tận

Thì gieo chuẩn giống mặc xa gần

Thân là cát bụi còn đang gởi

Hãy để chuông lòng dậy tiếng ngân!

                             6/1/2023

                    Phan Anh Khuyến


Bài họa của anh Lê Tấn Phượng


Họa vui cùng em


BƯỚC CÙNG EM


Đã hẹn cùng em bước nẻo trần

Dù bao ngày tháng chẳng phân vân

Lên rừng xuống biển cùng nhau dấn

Lội suối trèo non cũng tảo tần

Một sương hai nắng vui cùng phận

Đói khổ chia đôi những nẻo trần ....


6/1/2023

Lê Tấn Phượng

Bài họa của anh Phạm Quốc Khái


ĐẸP TIẾNG NGÂN !


Mẹ gửi trong đời Đức Nghĩa Nhân

Người đi cách biệt cõi dương trần

Con cầu thể xác an nguồn hạnh

Cháu nguyện Linh hồn vãng bến ân

Ánh Nguyệt minh nguyền soi đã tỏ

Vầng Dương chứng thệ rõ xa gần

Gương ngời hiếu thuận còn vang mãi

Để những lưu truyền đẹp tiếng ngân .!


Huynh hoạ tát nước theo mưa cùng muội!.


Bài họa của anh Túc Lê


TIẾNG LÒNG NGÂN


Túc Lê Văn (họa cùng em Thu Liễu)


Tiếng lòng cung bậc mẹ ru ngân

Lời mẹ theo con khắp xa gần

Con ơi bề bộn bao việc bận

Mẹ gửi trao con tấm lòng nhân


Lời ru của mẹ rất ân cần

Con ngoan nghe nhớ để tu thân

Cuộc đời gian khó luôn cận thận

Sự nghiệp công danh bước tiến dần


TYK LE BAH

tối 6/1/2023


Bài họa của anh Đỗ Hiệp

TIẾNG LÒNG TIM MANG


Thâm tình mẹ gửi mấy điều nhân

Ngày mai tuổi dạt bóng xa trần

Việc đảm vâng lời ân hiếu hạnh

Trao lời nhỏ nhẹ thỏa niềm ân

Đừng mơ lối rẽ vầng trăng lại

Kết giữ bên cùng khúc nhạc giao 

Đời sau nẻo dắp tình luôn mãi

Không rời rẻ bến giữ lòng mang 


Thật tuyệt vời bài thơ hay ảnh đẹp quá em ơi mến chúc em đêm an lành vui nha em


Bài họa của anh Ngọc Cẩn


TƯƠNG TƯ LÒNG   

Hương thầm quyện tỏa tiếng lòng ngân

Rạng rỡ đời vui giữa chốn trần

Lộc biếc đường tơ thuyền bến đợi

Hương nồng thỏa đượm thắm niềm ân

Thấp thỏm chờ xuân người lẻ bóng

Tương tư đến hẹn chẳng thấy gần

Nẻo vắng đường xưa còn đọng lại

Trầm vương nét họa bóng mờ sân


Bài họa của anh Phạm Phong Vĩ


Lòng Ngơ Ngẩn 👈

==============

Tiếng tơ tiếng trúc giục lòng ngân. 

Ngả nghiêng lả lướt lòng ngơ ngẩn. 

Tưởng giấc mơ tiên giữa cõi trần. 

Lạc giữa dòng đời vào ma trận. 

Tỉnh giấc mơ đời như cầu khấn. 

Đừng để đam mê vì hồng phấn. 

Vì chốn hư ảo đời ngơ ngẩn. 

Thoát cảnh mơ hồ kiếp trầm luân..! 

☝☝☝☝☝☝☝☝


Bài họa của anh Thiet Nguyen

NHÂN LUYỆN 

Trên đời nghĩa hiểu tạo hồn chân, 

Bước vững đường thân thạo cõi trần. 

Thấu đạo nên rành câu trả nghĩa. 

Tường tâm mới tạo chữ tri ân. 

Thăng trầm uốn luyện vần minh thượng, 

Vững hướng rèn tôi ý phúc cần. 

Đắc nguyện lan truyền muôn ngả dõi, 

Thầm hương ngát vị ứng danh phần. 

6.1.2023

Sơn Hải


Bài họa của anh Trường Lê


(họa vui cùng muội)

VÂNG LỜI…!!!

Mẹ vẫn răn rằng giữ đức nhân 

Con ghi khắc dạ đã bao lần 

Sông sâu sóng cả đừng vướng bận 

Núi thẳm đèo cao chớ ngại ngần 

Nẻo cũ ân nồng bao vương vấn 

Đường xưa ái thắm níu bàn chân 

Lòng ngay dạ thằng không son phấn 

Mãi nhớ lời người để độ thân !


Bài góp vui của anh Nguyễn Phát Thịnh


Lắng đọng lòng nhân mãi tuyệt trần 

Tâm lòng mẫu hậu khó mà phân

Công đức xây thành muôn cội hạnh 

Vạn cõi âm truyền khúc nhạc thanh

Vun đắp muôn đời thành đại thụ 

Vang truyền lưu giữ đến ngàn thu 

Chữ hiếu bao đời cho được đủ 

Ngọt ngào vang mãi những lời ru


Bài họa của anh Dương Công Khánh

Tiếng chuông xa( hoạ tiếng lòng ngân)

Mơ màng chia sẻ với tha nhân

Ngọn cỏ ngẩn ngơ chốn bụi trần 

Quì gối xin linh hồn huệ trí...

Chắp tay cầu ngọn lửa hồng ân

Vầng trăng trải thảm màu hư ảo

Cơn gió vờn mây tiếng vọng gần

Bóng nhỏ gót chân mềm bỏng rát

Hít hà theo tiếng vẳng chuông ngân

Namkha


Bài họa của anh Nguyễn Bình Minh


Giáng hình của mẹ đẹp vô ngần

Công ơn của mẹ tựa non xanh

Tình nhân xao xuyến như biển cả

Một đời vất vả chẳng kêu than

Làm con chữ hiếu nào ai tả

Đức hạnh trời xanh tạc ghi lòng

Thầm ơn muôn thủa lòng cao cả

Mẹ là tất cả ước mơ con

...

Hay lắm thơ ơi


 Bài họa của anh Lê Đức Thiên


Anh góp vui cùng em nha.

TẤM LÒNG SON


Đạo hiếu lâu nay ráng làm tròn.

Đức độ trau dồi rạng nét son.

Kiên tâm bồi đắp cùng chung dưỡng.

Phước lộc lâu bền tặng cháu con..


Tín nghĩa kết dầy tựa núi non.

Lương tri không nỡ để hao mòn.

Tâm thành tỏa rạng như ngọc sáng.

Muôn kiếp chói ngời tấm lòng son.

❤️


Bài họa của anh Nguyễn Tài


Thu Liễu

X/Họa quá tuyệt vời

Xin góp vui cùng người đẹp


NHÂN ĐỨC NGHĨA TÌNH


Đừng quá vì tiền mất chữ nhân

Giúp nhau bước hết kiếp đường trần

Đệ huynh hòa thuận vui cha mẹ

Hiếu thảo chu toàn trọn nghĩa ân

Chớ để lợi danh mù lý trí

Xóm làng thân thiện sẽ thêm gần

Dù tài giỏi cũng chẳng kiêu ngạo

Sống đức độ thì tâm nhẹ nhàng


Bài họa của anh Phạm Tuấn Kỳ


KIẾP NGƯỜI 


Cuộc đời tránh sao sự trầm luân

 Chẳng sao gột rửa sạch bụi trần 

Chữ yêu chữ ghét cùng chữ hận 

Có ai không vướng phải một lần 

Lúc giàu lúc nghèo lúc lận đận 

Đời người ai cũng có tuổi xuân 

Vợ vợ chồng chồng là duyên phận 

Sống ở bên nhau phải ái ân


Bài góp vui của anh  trai Vu Nguyen Thac


Suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn thế 

Không bao giờ để lệ con dơi 

Vất vả cả một cuộc đời 

Nuôi con khôn lớn thành người hôm nay 


Gia đình mình tràn đầy vui vẻ 

Sống bên nhau vui vẻ hàng ngày 

Tết về vui vẻ đắm say 

Bên nhau hạnh phúc đong đầy yêu thương 


Thơ nhé em 

Thơ hay ảnh đẹp quá b tối vui vẻ hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé em gái ưu của anh


Bài góp vui của anh  Dinh Nguyen Khai

.          Nhớ quê 


Chợt nhớ chợt thương chốn xa xôi 

Đã mấy mùa trăng nước đầy vơi 

Bến sông con đò neo bóng đợi 

Sóng nước theo dòng nước ngược xuôi 


Thương cánh chim trời bay khắp nơi 

Tìm đâu tổ ấm giữa dòng đời 

Lạc bước bôn ba nơi viễn xứ 

Nhớ nẻo đường quê dạ bồi hồi 


Xuân này con về với mẹ thôi 

Để con được nghe tiếng mẹ cười 

Được mẹ vỗ về trong giấc ngủ 

Như còn cái thuở ở trong nôi


Xuân này co về với mẹ thôi 

Mẹ vẫn ôm con khẽ nói cười 

Canh tàn gió lạnh sương thấm ướt 

Chỉ là giấc mộng.... Mẹ đâu rồi 


Ai người hạnh phúc khi còn mẹ 

Đừng để giọt buồn ướt mi nhe

Đừng để mẹ chờ theo năm tháng 

Mẹ ơi.... Mẹ ơi....con đã về

No comments:

Post a Comment