Wednesday, January 11, 2023

XUÂN ĐÃ VỀ 22



 XUÂN ĐÃ VỀ


Xuân đã về trên khu phố Việt Nam

Bánh mứt kẹo nhiều thấy ham và nhớ

Những hạt dưa trong hộp màu đủ cở

Khiến lòng người khó tránh khỏi lâng lâng


Người xa quê cứ mỗi lần Tết đến

Lòng rộn ràng như đứa trẻ lên ba

Bao khát khao như mong ước được quà

Xuân phố cũ nghe sao mà nhớ lạ


Kìa nhánh mai đang khoe mình thong thả

Đó hoa đào cũng sắc thắm mùi hương

Khối vàng y tô thêm chút má hường

Mùa Xuân đến niềm thương và nỗi nhớ.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment