Monday, January 2, 2023

CHÀO TẠM BIỆT NĂM CŨ họa y đề TT

 CHÀO TẠM BIỆT NĂM CŨ

Đảo một vòng ngày tháng cũ sắp qua

Người con gái tâm tư là chồng chất

Có trái tim và tấm lòng chân thật

Nhưng ngại vì chưa thể bật tiếng yêu


Tháng cuối năm muốn chia sẻ thật nhiều

Mươi ngày nữa sẽ đến chiều tha thiết

Tiễn cũ đi đón mới về ta viết

Quẳng ưu phiền cùng tạm biệt Mười Hai


Những giận hờn không chỉ của riêng ai

Nên trao đổi và hiểu hoài nhau nhé

Những lo âu hãy cùng nhau san sẻ

Quên những nhọc nhằng nhỏ bé bon chen


Là phái nữ sao tránh được hờn ghen

Dù mạnh mẽ vẫn mang lòng ích kỷ

Việc gì cũng ưu tư và suy nghĩ

Nhưng yêu thì yêu một chỉ một thôi


Bây giờ dù có ngăn cách chia đôi

Tình thì vẫn không hoài thôi dâng hiến

Tháng Mười Hai đông vẫn còn hiện diện

Khi ra ngoài nhớ diện ấm nghe không


Đã cùng nhau vượt giông tố trong lòng

Khi hai nửa đã cùng trong một nửa

Sang đông nay rồi cùng sang đông nữa

Nửa em giờ nằm chính giữa nửa anh.


Quốc Thái

















































No comments:

Post a Comment