Thursday, January 26, 2023

NHỮNG BÀI THƠ XH VỚI TL nhiều tg





 ☘️ XUÂN HẠNH PHÚC ☘️


Xuân này vãn cảnh chụp hình nha

Thỏa ý cùng nhau nghĩa nặng hòa

Khẽ giấc mây trời cung nhịp khỏa

Êm ngàn khúc nhạc nỗi niềm pha

Thuyền đi mọi thác không lần ngã

Én giỡn từng phương hỏng bận sà

Ngự uyển miên trường trên mỗi lá

Muôn mùa hạnh phúc trải lòng ca. 


  - Thu Liễu. 2023 -

(Hì chỉ là thơ thôi ạ..😀) 


Thế là 1 năm mới lại đến, hãy tự nhủ với trái tim mình rằng trong năm mới này, mỗi ngày đều là những ngày tốt  nhất💞

Thu Liễu mến chúc  tất cả mọi người thân yêu năm Quý Mão luôn an vui hp và gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp nha ❤️


   ************************


Bài họa của anh Vĩnh Long


GỬI EM.

Thục nữ thi đường giỏi lắm nha

Cầu mong tứ dệt mãi chan hòa

Cho phường cứ luận dù trăng ngã

Để hội luôn bình dẫu nắng pha

Bữa tết đang chờ câu đẹp thả

Ngày Xuân vẫn đợi ý hay sà

Sum vầy gặp gỡ ...hồng đôi má

Giữa cảnh mơ hoài rộn tiếng ca 

Vĩnh Long


Bài họa của anh Đăng Dũng


KHÚC CA XUÂN

*****************

Lễ Tết quây quần tuyệt đỉnh nha

Chào xuân rực rỡ cảnh chan hòa

Mây trời mộng ước niềm vui khỏa

Tiếng nhạc mơ màng nỗi khổ qua

Lại nhớ duyên đầy không thể ngã

Rồi vun nghĩa nặng chẳng nên sà

Trang đài ngự uyển bung cành lá

Để bức ngôn tình vượt quãng ca.

_______________

AG, 24/01/2023

Trần Đăng Dũng


Bài họa của anh Đình Tự Liêu

Bài thơ hay lắm e ảnh minh họa đẹp, xin chia sẻ cảm xúc cùng e; năm mới chúc e cùng gđ vui khỏe đầy ắp niềm vui! 


CẢM XÚC VÀO XUÂN

Sắc mãn xuân hồng phận nhẩn nha

Niềm vui hớn hở mãi chan hòa

Ân đời gắn bện nào buông thả

Nghĩa thế trau dồi chẳng lệch pha

Mộng khảm hồn nhiên nào vấp ngã

Tình cơi lãng mạn há sa đà

Êm đềm cõi ảo bừng hoa lá

Thỏa nguyện tâm hồn trỗi khúc ca

Liêu Đình Tự


Bài họa của anh Cong Nguyen Thanh


Y ĐỀ


Quý Mão xuân này đẹp lắm nha

Làng quê cảnh sắc thật chan hòa

Thôn ngoài biển nghĩa  như Gừng quyện

Xóm giữa sông tình tựa Muối pha

Niềm tin ý đảng thề không ngã

Ước hẹn lòng dân quyết thẳng sà

Hợp sức tâm đồng xây nước việt

Ta cùng dệt mãi bản hòa ca.


Ngày 24.01.23

Nguyễn Thành Công


Bài họa của anh Bỉnh Dương


Góp vui với em 

GỢI LÒNG NHỮNG TIẾNG CA

Tết đã qua rồi lại nhẩn nha 

Bình tâm tịnh khí cảnh chan hòa 

Ru đời nhạc lắng chiều xuân thỏa

Dõi cụm hoa vờn buổi nắng pha

Tuổi lớn đôi lần mơ rộn rã 

Tình xưa mấy thuở mộng sa đà

Âm thầm cố giữ niềm vui lạ

Gợi cảm trong lòng những tiếng ca.

Bỉnh Dương - 25/01/2023


Bài họa của anh Võ Tấn Dũng


DÁNG XUÂN 


Thiếu nữ Xuân Thì đẹp lắm nha

Chiều nghiêng nắng nhạt cảnh ôn hòa 

Ru cành gió động trời mây phả

Ngắm Liễu chim vờn bản sắc pha

Những lúc hàng dương lồng bóng ngã

Từng đêm ngõ Trúc lạc chân sà

Thương nhiều kỷ niệm lòng đau đáu 

Trước giậu ai hò một khúc ca


Võ Tấn Dũng


Bài họa của anh Vân Phong

XUÂN HỒNG 


Ngắm ảnh em cười tuyệt mỹ nha

Thầm mơ có buổi được giao hoà

Cho niềm ước vọng ân cần thỏa 

Để những mong chờ cấp tập pha

Giữa nẻo mây vờn cơn mộng phá

Chiều nơi gió thoảng vạt sương sà

Khi lòng thổn thức phương trời lạ

Đẹp cảnh xuân hồng trỗi khúc ca.


Vân Phong       25/1/2023!


Bài họa của anh Longmai Mai


Góp vui cùng em gái xinh 


☘️ TIẾNG ĐÀN XUÂN ☘️


Vãng cảnh xuân này đẹp lắm nha

Mùa giao tiết chuyển cũng an hoà

Mai đồng lá rụng nhiều bông toả 

Cỏ nội sương tràn những giọt pha

Nhớ buổi mờ trăng làn gió cợt

Chờ hôm nhạt nắng lũ chim sà 

Ven đồi kỷ niệm chiều hoa tím

Dạo phím tơ đàn khởi nhịp ca .

Long Mai


Bài họa của anh Phan Anh Khuyến Phan

XUÂN KHỞI SẮC

          (hoạ)


Đã rộn ràng xuân khởi sắc nha 

Vần xoay vận chuyển ý an hòa

Hương thầm mượn gió vờn lơi lả

Nhạc vẳng từng không giỡn én pha

Ngưỡng cửa an lành sung sướng lạ

Đong đầy hạnh phúc nỗi niềm sa

Cùng chung nhịp thở vui vầy quá

Thỏa nguyện vang tình giữa tiếng ca.

                         24/1/2023

                   Phan Anh Khuyến


Bài họa của anh Ngoc Nguyên


Chúc mừng em và các bạn.Năm mới cho đời những vần thơ hay. 

Vài hàng xin góp vui.

        ..XUÂN..


Xuân về cuộc sống khải hoàn ca.

Xuân trải bình yên khắp mọi nhà.

Xuân mến ân tình trao vạn ngả.

Xuân yêu hạnh phúc gởi gần xa.

Xuân nồng liễu mộng vờn hoa lá.

Xuân thắm đào mơ thú rượu trà.

Xuân đẹp tươi đời thêm mới lạ.

Xuân vui Quí Mão rạng ngời nha.

   Ng.Ngọc.


Bài họa của anh Ven Ho

CẢM TÁC XUÂN 

---------------------------


Xuân hồng vẩn mãi đẹp ngàn hoa

Thỏa mộng bao năm đễ gọi là

Khẽ dệt niềm yêu lòng có khỏa

Êm hoài nổi ước dạ đừng pha

Thuyền xuôi sóng vỗ đời trăm ngã

Én lượn cành trông cảnh mỗi nhà

Ngự phú Vân Lâu hò Vĩ Dạ 

Muôn điều xúc cảm ngọt lời ca.


Bài họa của anh Võ Văn Thuận

Hoạ XUÂN VỀ HẠNH PHÚC 

Cảnh đẹp quê mình chụp ảnh nha 

Ân tình nghĩa nặng ý chang hòa 

Mây vờn én lượn mùa Xuân thỏa 

Gió cuộn chim bầy bởi Tết qua 

Khúc nhạc đồng giao vừa nổi ngã 

Bài thơ hạc giấy chuyển ngang sà 

Tùng to nhánh bựa sum xê lá 

Bách nhỏ cành sai tiếng vạc ca

BH Lãng tử 

3 . 1 .2023 âm lịch


Bài họa của anh Phạm Quốc Khái

ƠN NGHĨA SINH THÀNH!


Cảnh đón Xuân về rực rỡ nha

Trời xanh tỏa nắng đẹp chan hòa

Trong lòng chợt thấy niềm khuây khỏa

Để dạ bồi hồi nỗi thiết tha

Tưởng Mẹ ân nguồn khi vấp ngã

Thương Cha nghĩa nặng lúc lâm sà

Ươm mầm dạy dỗ chăm cành lá

Mãi sáng ngàn đời bản tấu ca!!


Bài họa của anh Ngô Đức Thịnh

Họa vui cùng em nhé

🌹 XUÂN HẠNH PHÚC 🌹


Quý Mão xuân về cảnh đẹp nha

Đoàn viên Tết gửi những giao hòa

Bên đời khát vọng bao mầm ước

Giữa buổi an bình khúc nhạc pha

Thắc thỏm hồn mang lòng vẫy gọi

Xàng xê dạ khảm giấc buông sà

Xa người mộng ái buồn dang dở

Hạnh phúc êm đềm lộng tiếng ca.


Đức Thịnh

24.1.2023


Bài họa của anh Anh Ban Mai


Thu Liễu hoạ vui cùng bạn nha


.

       GIAI NHÂN.

Liễu phủ xuân thì đẹp lắm nha.

Hồn nhiên tuổi mộng nét chan hoà.

Thanh ngời mắt diễm mi huyền khoả.

Lộng lẫy môi cười nụ xuyến pha.

Đón nợ e hèm trông suối trải.

Chờ duyên lản đản ngắm mây sà.

Mơ màng bói quẻ cùng hoa lá.

Giữa tết say nồng chợt thán ca.

        24.01.2023

          Anh Ban Mai


Bài họa của anh BA Thanh Nguyen


Hay lắm. Chúc mừng thi phẩm đầu năm của em❤


A góp họa  vui như này được không😅😅


CHỤP HÌNH CHUNG


Hãy để anh vào chụp với nha

Cùng em mỗi tấm đặng lưu mà

Hai người lướt giữa vừng mây khỏa,

Một kiểu in vào trí não pha.

Chắc hẳn muôn ngày luôn được ngã,

Dù cho mấy bận vẫn không sà.

Miên trường sẽ biến...quen thành lạ

Bởi lắm khi còn những giọng ca(*).

                   Bá Thành, (23.01.23)


(*): ca thán😅😅)


Bài họa của anh Quang Huy Nguyen


TÌNH XUÂN 


Rực rỡ hoa bừng đẹp lắm nha 

Mừng xuân khoảnh khắc tuyệt giao hoà 

Cho từng nốt nhạc ru lòng thỏa 

Để mỗi cung đàn dậy sóng pha 

Núi thẳm tâm bền không sợ ngã 

Sông sâu dạ vững chẳng nề hà 

Bình minh hé rạng đùa vui lá  

Dệt thắm hương tình rộn tiếng ca. 


Thơ Quang Huy


Bài họa của anh Nguyễn Công Dũng


XH đầu xuân quá tuyệt vời. Ảnh rất xinh đẹp, duyên xuân. Xin chúc mừng và góp vui cùng Thi sĩ


 TRẢI NGHIỆM XUÂN


Đã hẹn cùng xuân trải nghiệm nha

Tìm trong vất vả những chan hoà

Trèo đèo mỏi gối hò khuây khoả

Lội suối chùng chân ví dặm pha

Xuống thấp lên cao bao cú ngã

Chui luồn nhảy nhót mấy chiêu sà

Ung dung thưởng ngoạn màu hoa lá

Phía trước con đường rộn tiếng ca


   03 tết Quý Mão/2023

    Nguyễn Công Dũng


Bài họa của anh Bảo Thái Quốc Bảo


QUÝ MÃO XUÂN


Quý Mão đôi lời gởi bạn nha

Nhiều may sức khỏe thịnh an hòa

Bình yên hạnh phúc lòng luôn thỏa

Hỷ nộ không còn dạ mãi pha

Chẳng hám quyền cao mà gục ngã

Đâu vì chức trọng để buông sà

Tâm hồn giữ đẹp là hơn cả

Chữ phước theo đời nhạc bản ca.


Quốc Thái


Bài họa của anh  Van Dan Hoang


Đầu năm đi lễ đẹp như hoa

Tuyệt thế giai nhân đến mặn mà 

Mắt biếc em nhìn sao đẹp quá

Môi hồng hé nụ quá kiêu sa

Vin cành đỏ thăm đào nghiêng ngã

Xé la bà tay đến ngọc ngà

Mỹ nữ thần tiên cười ẻo la

Nàng là thế giới hỡi hăng nga


Bài họa của anh Nguyễn Tth

Thơ hay hình đẹp lắm, góp bút cùng Em nhé

XUÂN

Xuân này dỏi mắt phía trời xa

Sợi nắng nơi đây lệch bóng tà

Vạn lý ngăn chia đường thơ rã 

Nghìn trùng cách biệt khúc nhạc ca

Người ơi có biết phương trời lạ

Lữ khách đâu hay mỗi một ta

Những giọt mưa đêm nhàu cánh lá

Xuân còn trước cửa buốt làn da

TTH

24/1/23


Bài họa của anh Phạm Văn


(Họa cùng Thu Liễu)

------

THƠ:

----

Đây lời đáp họa của anh nha.

Bút hạ đầu năm trải vận hòa.

Hỷ lạc xuân Mèo tâm ý khỏa.

Hân hoan Tết Mẹo nghĩa đong đà.

Niềm vui ngập khắp tràn muôn ngã.

Đón bạn mời  ly mấy bận sà.

Khúc nhạc tương phùng rung chuyển  lá. 

Chung cùng trổi giọng khúc nồng ca.


Bài 2:

--------

Thơ:  XUÂN NỒNG.

----

Thơ này chỉ họa với em nha.

Chúc Liễu ngày xuân hạnh phúc hòa.

Lộc Phúc Tài ngân gia hỷ  khỏa.

Muôn điều thạnh phát sẽ thăng hoa.

Ngàn may vạn mắn chờ muôn ngã.

Vận đỏ bừng lên  vận xấu sà.

Đổi sắc đời thay vui thỏa dạ.

Xuân nồng Quý Mẹo trổi lời ca. 


Phạm Van.


Bài họa 3 của anh Phạm Văn


(Họa cùng Thu Liễu).

Bài 3:

--------

Thơ :

------

Nguyện giữ giao bình tốt mãi nha.

Tình huynh nghĩa muội thắm chan hòa.

Cho niềm vui trải hồn khuây khỏa.

Để chữ kim bằng há lệch  pha.

Tử Bá Chung Kỳ không rẽ ngã.

Đồng chung hợp sức chẳng buông sà.

Cây tình  hữu đẹp tươi cành lá.

Hỷ lạc tâm hồn  xướng họa  ca.


Phạm Văn.


Bài họa của em gái Linh Châu


NÀNG XUÂN 


Cái Liễu xuân này đẹp quá nha

Đào mai sắc lộng cảnh chan hòa 

Ven trời én liệng đàn ong giỡn 

Cạnh ngõ mây vờn giọt nắng pha

Rỡ nét thân ngà cho tuyết thẹn

Nồng duyên tuổi ngọc khiến chim sà

Khu vườn thắm đượm màu hoa lá 

Lẳng lặng ai hò một khúc ca

Linh Châu


Bài họa của anh Phi Bang Tran


NGẮM NÀNG XUÂN


Rực rỡ ai kìa dáng đẹp nha

Nàng thơ áo đỏ tuyệt nhu hòa

Bên thềm tết Việt cười vui thỏa

Điểm tựa mai đào chọn ánh pha

Góc ảnh yêu kiều ngư lặn ngã

Hình dung hảo tướng điểu rơi sà 

Giao thừa được ngẫm ngàn hoa lá

Cũng đáng cho mình quý ngợi ca

     Phi Bang Tran


Bài họa của anh  Vũ Như Cẩn


Thu Liễu 


☘️ XUÂN KHỞI PHÁT ☘️


Vãn cảnh Xuân về rất đẹp nha

Trao nhau sắc thắm đậm tươi hòa

Mây trời tỏa rạng cung ngời khỏa

Suối nước reo rền đoản nhịp pha

Thác đổ thuyền neo vào rạch ngã 

Sông xa nhạn giỡn cánh chim sà

Miên trường ngự uyển vườn tô lá

Vượng thỏa năm dài khởi phát ca


***

24/01/2023Vũ Như Cẩn 

___________/VNC------------------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái xinh đẹp.!♡

- Mến chúc em luôn Xuân tươi luôn hạnh phúc..


   Bài họa của chị Nguyễn Thy


XUÂN BÌNH AN

Mơ ngày nắng ấm trải sân nha

Một lối đi chung kết hiệp hoà

Lối cũ phong trần ghi nhịp khoả

Vườn xưa gót nhỏ dấu chân pha

Mây trời cất tiếng. Hoa hờn ngã

Gió núi gọi em. Nhánh liễu sà

Chỉ ước bình an như cánh lá

Hoà cung nhạc nhẹ cất lời ca. 

Thy Nguyễn 23-01-2023


Bài họa của anh Lê Đức Thiên


DU XUÂN


Du xuân nàng đẹp khác chi hoa.

Nở giữa mùa xuân tiết thuận hòa.

Nét ngài rạng rỡ hồn lan tỏa.

Hương sắc lung linh tuyệt lắm nha.


Dáng kiều đẹp quá rất kiêu sa.

Rạo rực trong tâm máu quện hòa.

Từng ý thơ hay nàng nhấn nhá.

Tội kẻ sy tình nhớ thiết tha.

❤️❤️


  Bài họa của anh Lê Thuấn


HOA XUÂN

.

Xuân về phố thị chuyển liền nha

Có lẽ trời cho cảnh thuận hoà

Cúc đỏ tươi màu nên cánh xoã

Mai vàng rực sắc bởi trời pha

Người mua rộn rã mong đường nhả

Kẻ bán mừng vui giữ điệu sà

Thỏa ý cười vang nhìn thật đã

Ai về tấu lại bản tình ca…

Lê Thuấn, Xuân 2023

*

Phang vui cùng Thu Liễu.

Chúc Xuân an lành!

Năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự cát tường!


Bài họa của anh Trần Văn Chiến


XUÂN YÊU THƯƠNG


Giã cựu nghinh tân đón Tết nha

Cầu mong khắp nẻo được an hoà

Đào hoa đỏ thắm niềm vui thoả

Tửu chén cay nồng hạnh phúc pha

Tri kỷ hàn huyên sang mọi ngã

Tình thâm kết chặt mãi không sà

Xuân về lộc phát mầm ươm lá

Chúc đến muôn nhà vạn khúc ca


Bài họa của anh Phạm Phong Vĩ

XUÂN BÌNH AN. 

------------------------

Xuân về năm mới hoa chen lá. 

Xuân đến trăm miền rộn khúc ca. 

Xuân sang dân Việt mừng khôn tả.

 Xuân tới an bình khắp trời xa. 

Xuân tết năm nay mừng hơn cả. 

Xuân mang niềm tin nước non nhà. 

Xuân về bình minh hồng đôi má. 

Xuân về rộn ràng khúc hoan ca..!

****************


Bài họa của anh Nguyễn Phát Thịnh

======XUÂN HẠNH PHÚC =======


Phơi phới hồn xuân rợp trời hoa 

Cùng nhau hoan hỷ vạn lời ca 

Ngao du vãng cảnh khắp sơn hà 

Bức ảnh đầu xuân xinh xinh quá 

Đem làm kỷ vật của tình ta 

Xin giữ trong lòng đừng xa lạ 

Tình thi chép tặng nét tinh hoa 

Lưu trữ trong lòng nét kiêu sa


Bài họa của anh Nguyễn Tony


XIN LỖI!

VÌ ANH NGHÈO!

(Hoạ vui)


"Xuân này vãn cảnh chụp hình nha,

Thỏa ý cùng nhau nghĩa nặng hòa." (*)

Chỉ ngại áo anh nhiều mảnh vá,

Em rồi mắc cỡ với người ta.


"Khẽ giấc mây trời cung nhịp khỏa,

Êm ngàn khúc nhạc nỗi niềm pha." (*)

Kìa em nắng ửng hồng đôi má,

Nhìn anh tưởng tượng cứ như là...


"Thuyền đi mọi thác không lần ngã,

Én giỡn từng phương hỏng bận sà." (*)

Nghĩ lại anh đời sao tệ quá,

Thôi tình chấm dứt được rồi ha?


"Ngự uyển miên trường trên mỗi lá,

Muôn mùa hạnh phúc trải lòng ca." (*)

Đời anh cứ kể là xa lạ,

Rồi em sẽ sống tự nhiên mà!


Tony Nguyễn


Bài họa của anh  Tuan Nguyen


☘️ MỸ NỮ NGÀY XUÂN ☘️


Mỹ nữ bên đào đẹp lắm nha 

Ngày xuân dệt mộng nghĩa giao hoà 

Trên cành nụ thắm hương thơm tỏa 

Dưới cội đài hồng sắc đỏ pha

Má phấn cho đàn ong bướm lả 

Eo thon khiến lũ cá chim sà 

Vườn tiên gió lộng ai thành đá

Tiếng vọng lưng trời một khúc ca.


Bài họa của anh Truong Le


Xướng họa hay quá .. góp vui nhé ..


       XUÂN !!!


Xuân về vạn sắc đổi hình nha 

Tỏ tướng khoe hương để thắm hoà

Thoáng bóng mây trời giao nhịp thỏa

Đưa ngàn gió lộng phủ sương pha

Ngồi nhìn ghềnh thác xuôi dòng ngã

Đứng ngắm luồng trôi nước đổ sà

Ngự uyển cành lan mùa đổ lá

Đời người hạnh phúc Khải hoàn ca..

   TG : TruongLe


Bài họa của anh Dương Công Khánh


Đắng ngọt đầu năm ( hoạ Xuân hạnh phúc)

Đầu năm nâng cốc rượu nhâm nha

Đắng ngọt men cay! ý hão hoà

Chuông vọng rền vang âm điệu khoả

Gối quỳ êm nhẹ tóc sương pha

Gốc hoa hồng thoảng hương vô ngã

Cội sứ trắng xưa nhánh đã sà

Lộc biếc cành sầu đông nõn mởn

Dắt tay cất tiếng diễm tình ca

Namkha


Bài họa của anh Nguyen Tan Mo

Xuân về sắc thắm những nhành hoa

Rực rỡ muôn màu với chim ca

Vãn cảnh muôn nơi miền đất lạ

Tình yêu mãi mãi chẳng phôi pha

Chòng chành vững lái không nghiêng ngả 

Sóng vỗ xô bờ ắp phù sa 

Gió thổi mưa rơi từng kẽ lá

Bốn mùa ngẫu hứng hoạ thơ ca


Bài họa của anh Nguyễn Tài

Thu Liễu 

X/Họa quá hay

Ảnh đẹp tuyệt vời


Anh góp vui cùng người đẹp


TÔI SAY....


Tôi say ánh mắt đó rồi nha

Khao khát cùng em môi ái hòa

Rất tiếc bây giờ Thu Liễu đã

Nên đành chúc phúc nén buồn pha

Nợ duyên ,  duyên nợ ...chia hai ngã

Kẻ nhớ người thương cũng chỉ là

Nàng cố quên xin đừng  giữ dạ

Anh xem là bản nhạc tình ca


Bài họa của anh Túc Lê

XUÂN VẠN PHÚC


Túc Lê Văn (họa cùng em Thu Liễu)


Chào xuân vạn phúc khắp gần xa

Cuộc sống yên vui thật chan hòa

Ngọt ngào hương vị tình nhân ái

Vui đón xuân về rộn tiếng ca


Năm mới vạn phúc bồi phù sa

Đức trí tâm đời sáng bao la

Góp ích vì dân giàu nước mạnh

Hạnh phúc non sông hạnh phúc nhà


TYK LE BAH

tối mồng 3 tết quý mão 


An khang thịnh vượng mái tiến xa


Bài họa 2 của anh Túc Lê 

XUÂN NGHĨA TÌNH


Túc Lê Văn


Xuân về hoa nở khắp nước mình

Trai gái già trẻ nụ cười xinh

Hoa đào khoe sắc người thêm đẹp

Đẹp đức đẹp  tài  đẹp dáng hình


Xuân về non nước trọn nghĩa tình

Đẹp góp ích đời hạnh phúc vinh

Ba miền đất nước vui thắng lợi

Giang sơn gấm vóc thật khang ninh


TYK LE BAH.

tối mồng 3 tết quý mão


Bài họa 3 của anh Túc Lê

XUÂN HẠNH PHÚC


Túc Lê Văn *họa cùng vần a)


Xuân khắp quê hương khắp gần xa

Cuộc sống yên vui thật chan hòa

Ba miền đất nước rực cờ hoa

Mừng xuân mừng đảng rộn tiếng ca


Hạnh phúc non sông hạnh phúc nhà

Thắm tình tổ quốc thắm tình ta

Ý đảng lòng dân vững tạo đà

Rồng Việt sáng ngời lượn bao la


TYK LE BAH

tối mồng 3 tết quý mão


Bài góp vui của anh Nguyễn Bình Minh


ƯỚC MƠ XUÂN


Ước muốn hai ta được chung nhà

Cùng chung hợp xướng bản tình ca

 Nụ hôn nồng thắm trao thỏa nguyện

Tay nắm tay nhau ngắm thiên hà

Ước mơ nho nhỏ mà hạnh phúc 

Một mái nhà xinh ắp tiếng cười 

Tiếng trẻ u ơ đòi quà mẹ

Em cười thỏ thẻ gọi chồng ơi

...

Đầu xuân vui khỏe hp nhé nàng thơ


Bài góp vui của anh Tuyên Hà Minh


Bài họa cùng Thu Liễu


NHỮNG SẮC HOA

 Hà Minh Tuyên

Người đẹp du xuân hay là hoa

Ta niệm trong ai rực sáng loà

Mây trời bừng giấc, khen thay quá

Khúc nhạc ru xuân êm thắm pha

Thác ghềnh thuyền vượt không nghiêng ngả

Én xuân chào liệng rộn hồn ta

Nước non diễn tuyệt vườn thượng uyển

Thu Liễu rạng ngời...giữa sắc hoa.

               Ngày lành đầu xuân Quý Mão (25/1/2023)


Bài góp vui của anh Dinh Nguyen Khai

Vẫn nét trang đài của nắng xuân 

Thơ hay ý đẹp nguyệt thẹn thùng 

Duyên dáng áo dài đầy thơ mộng 

Tuyệt thế giai nhân chốn hồng trần 


Biết bao thi sĩ thầm mơ tưởng 

Vấn vương ngơ ngẩn mộng uyên ương 

Có lẽ nàng xuân đang du ngoạn 

Gieo những niềm vui khắp phố phường 


Chúc em xuân này thật là vui

Đôi môi luôn nở nụ hoa cười 

Gia đình ấm áp và hạnh phúc 

An khang thịnh vượng trọn một đời


Bài góp vui của anh Vu Nguyen Thac

Họa nhé 


Xuân về hai đứa vai sánh vai 

Cùng nhau xây dựng những lô đài 

Suốt đời hạnh phúc bên nhau nhé 

Lô đài tình ái đẹp như ai

Suốt đời hai đứa bên nhau mãi 

Chúng mình hai tựa chúc mai 

Ngọc Lan ngày ấy anh đã cài 

Đôi tay mềm dẻo nhẹ tóc mai 


Thơ hay ảnh đẹp quá năm mới vui vẻ hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé em

No comments:

Post a Comment