TÌNH CÓ .... TƯỞNG KHÔNG!!!
Anh là người đứng ở bên cạnh em
Luôn động viên để được thêm mạnh mẽ
Cho mỗi đêm không còn nghe đơn lẻ
Cho nụ cười em mãi hé trên môi
Anh là người luôn đứng cạnh em thôi
Qua mỗi buổi cùng trào dồi thi phú
Xướng họa thơ thêm ngôn từ ẩn dụ
Để em mãi là tinh tú đẹp xinh
Mỗi ngày em luôn tỏa sáng lung linh
Duyên sẽ tới và mối tình sẽ tới
Tháng năm trôi em khỏi cần mong đợi
Con tim hồng sẽ vời vợi yêu thương
Em không cần lối thoát ngã ba đường
Bởi sẽ có một người thương về đó
Em không cần phải ngày đêm vò võ
Rồi đầu hàng mối tình có... tưởng không.!!!
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment