Wednesday, January 11, 2023

TẾT NGHÈO thất ngôn thập nhị cú

 TẾT NGHÈO

(thất ngôn thập nhị cú)


Cậu Mão lên ngôi lại xuống đèo

Cô Dần trả chỗ vẫn mè nheo

Kìa chai rượu mốc nghe buồn hẻo

Nọ dĩa rau thiu cảm giác bèo

Mấy lát bầu khô nhìn đã quéo

Dăm nhành cải ngọt thấy vừa teo

Ngoài kia phố thị đông vui nẻo

Nội trú vài anh đủ chán phèo

Tựa gối mong rằng đời hết quẹo

Vò đầu ước nguyện khổ không theo

Sinh viên đón Tết rầu cho khéo

Cũng bởi vì ta dính phận nghèo


Quốc Thái



No comments:

Post a Comment