Monday, November 7, 2022

SÔNG DINH DƯỚI MẮT THI NHÂNXH


ảnh MB


 SÔNG DINH


Sông Dinh cảnh vật trong lành

Không thiếu những anh dễ mến nhiệt thành

Các nàng thì lại tươi xanh

Như đóa quỳnh anh nở rộ ban mai


Sông Dinh có những nhân tài

Năm tháng miệt mài vui thú văn chương

Tinh thông mọi việc tỏ tường

Ánh sáng soi đường từ bậc tiền nhân


Quốc Thái


Viết tới đây bí rồi, nhờ người ở khu vực sông Dinh tiếp sức nha. 

*****


Xin tiếp vài câu cho vui nghe Bảo.


   Quê sông Dinh lắm thi nhân 

Cuộc sống ân cần bạn hữu chí tâm.

   Những dòng thi hữu tình thâm.

Tòa đi muôn nẻo thăng trầm thiết tha.

   Xin mời các bạn gần xa.

Ghé thăm bến nước quê nhà Sông Dinh.


Nguyễn Thị Bỷ

*****


Trai Sông Dinh vốn phong Trần

Võ có chuyên cần vẫn kém Lâm Xung

Gái thì đoan chính thủy chung

Mến mộ anh hùng nể đấng Nam nhi


Sông Dinh nối biển thầm thì 

Hòn Hèo,Hòn thị Đá bàn Vọng phu

Rọ tượng bên cạnh Nha phu

Hòn lớn mây mù,Dốc lết sóng Xô


Suối sim,Dục Mỹ,Ba hồ

Ninh Lộc,Hòn bồ phủ phục Trường bơi

Ninh Hoà lắm chốn vui chơi

Có thương,có mến,người ơi thì về.


Đò ngang cắm chốt Sông quê

Ai đã ước thề,dứt áo tìm quên

Trăng non nửa mảnh lênh đênh

Nửa như lưu luyến,nửa quên Ngân hà.


Trần MôBin

***** 


CẢM CẢNH!


Sông Dinh mảnh đất hiền hòa 

Ươm mầm nghệ thuật nở hoa mỗi ngày 

Gần xa vang tiếng đó đây 

Điềm Ca Hồ Tịnh thơ hay xuất hành 

"Ngàn hương" thi tập tinh anh 

Ngất ngây mặc khách đậm tình nước non 

Nhà bình Thành Diệp ví von 

Cây đa cổ thụ song tồn vĩnh  thu 


Sông Dinh nước chảy đôi bờ 

Ngày nay vẫn có kẻ khờ ngóng thơ 

Tầm nhìn sát đất ngu ngơ 

Ngước xem bóng cả phạc phờ tâm cang 

Bao giờ cho hết bẽ bàng 

Để ta ghép chữ gieo vần thơ tân 

Se tơ kết mối tình thân 

Thu gần khoảng cách ân cần sẻ chia!


Trần Đình Bằng

*****


Hồn thơ ngọt lịm nước sông DINH 

Chắc lọc phù sa nặng nghĩa tình 

Đã lớn theo miền trung nắng gió 

Thương sao vị ngọt của quê mình.


Hồ Dệch


Ảnh MB



No comments:

Post a Comment