Wednesday, November 9, 2022

NGHỈ BÃO





 NGHỈ BÃO


Được thông báo ngày mai nghỉ bão

Vậy là ta có cháo ăn rồi

Chiều nay mua ít lòng dồi

Ngày mai bảo đảm có nồi cháo ngon


Bão kéo đến bà con lo sợ

Cùng kéo nhau đi chợ mua đồ

Dự trữ những lúc bão vô

Còn lo mua cát đắp mô ngăn dòng


Mấy nhóc nhỏ trong lòng hớn hở

Bởi vì không phải nhớ đến trường

Ở nhà nằm miết trên giường

Ti vi điện thoại chúng giương mắt nhìn


Người lớn thì lặng thinh không nói

Nguyện cầu cho bão khỏi nơi nầy

Cầu cho mọi chốn sum vầy

Cầu cho hạnh phúc mỗi ngày bình an


Công tư sở an toàn trên hết

Đóng dăm hôm y hệt Tết ta

Thế là tất cả ở nhà

Chuyện trò lo lắng ấy mà cũng vui


Thôi thì những ngậm ngùi quăng bỏ

Lo nhiều chi vò võ tấm thân

Nguyện xin ơn đức muôn phần

Phật Bà che chở lành gần dữ xa


Cầu cho bạn không nhà mái ấm

Được tìm chỗ che tấm thân gầy

Không còn lang bạt đó đây

Tấm thân co quắp trong ngày mưa giông


Nguyện cầu muôn tấm lòng nhân ái

Luôn từ tâm tiếp đãi người nghèo

Cho họ tình cảm mang theo

Cho họ mái ấm dù nghèo vẫn vui


Nhìn thấy cảnh ngậm ngùi bỡ ngỡ

Người co ro nằm ở góc đường

Mái nhà là những màn sương

Chăn nệm là tấm lát đường mà thôi


 Nghe bão đến bồi hồi lo lắng

Đường phố nay sẽ vắng bóng người

Vắng luôn những tiếng nói cười

Nhưng vẫn hy vọng ngày tươi mới về


Quốc Thái





ảnh chụp tại trạm nghỉ chân đường Florida Turnpike Wildwood ngày 9.11.2022 (p/u T.)


No comments:

Post a Comment