Saturday, November 13, 2021

TÌNH HỌC TRÒ (17)


 TÌNH HỌC TRÒ

Sóng nước nhẹ nhàng hờ hững trôi

Tình mình thuở ấy đã xa xôi

Mơ về tuổi nhỏ ta chung lớp

Ước đến tương lai mình sánh đôi

Ngả rẽ chia đôi, do định mệnh?

Đường không một lối, tại duyên thôi?

Đường đời vạn nẽo ai xuôi ngược

Một thoáng ngỡ ngàng, bạn cũ ôi

Quốc Thái.


Lê Minh Da-Thái HQ Bảo



Hai thằng bạn già của tui

Phan Bá Đạt-Thái Hữu Quốc Bảo

Lê Thành Học-Thái Hữu Quốc Bảo

cùng chung mài đủng quần suốt 12 năm học

No comments:

Post a Comment