Thursday, November 18, 2021

NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO ANH CHÚC




 NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO ANH CHÚC

Anh chúc em luôn giữ giấc mơ say

Luôn tươi trẻ dù ngày qua vùn vụt

Luôn hồn nhiên dù đang đứng trên bục

Trao kiến thức, truyền kinh nghiệm đến học sinh


Chúc mừng em mộng ước đã thành hình

Tám năm qua vẫn nguyên tình yêu ấy

Yêu học trò, sân trường cùng tiết dạy

Yêu đàn em thơ ngây tuổi học trò


Anh ước nguyện em hết những âu lo

Vui đời sống thanh nhàn bên học trò

Đêm sáng về gởi con chữ quanh co

Vào bàn phím thành bài thơ huyền dịu


Anh ước em tháng ngày thôi bận bịu

Chuyện nương khoai, chuyện bão nhiễu nhương sầu

Anh ước em hết ngày tháng lo âu

Mỗi năm bão lụt làm cho thất bát


Anh ước em mãi mùi hương tỏa ngát

Và hồn nhiên tưới mát những vần thơ

Anh ước em luôn vui vẻ từng giờ

Bên cháu quý, trò yêu, và hoa cỏ


Ngày Hiến chương anh có điều nho nhỏ

Gởi chúc em luôn yêu nhớ mái trường

Luôn dạt dào với những ước mơ thương

Luôn là cô giáo má hường nhân ái


Ngày Giáo viên anh chúc em giảng dạy

Luôn thành công trong sự nghiệp, ước mơ

Mãi đẹp xinh như hồng trước đến giờ

Và xinh mãi theo thời gian năm tháng

Quốc Thái


Họa ý thơ Tuệ Tâm để chúc mừng


GIẤC MƠ ĐẦU CHƯA MỘT LÚC NÀO NGUÔI 

 (Viết nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam) 


Gần tám năm rồi nguyên vẹn một giấc mơ 

Phấn trắng bảng đen, sân trường phượng đỏ 

Tiếng reo vui lũ học trò bé nhỏ 

Mắt xoe tròn trong sáng rất thơ ngây 


Bầy chim non ríu rít những mê say 

Cô là mẹ, mẹ là cô vui quá 

Niềm hạnh phúc ngỡ chừng như rất lạ 

Lại mênh mông hơn nắng mỗi thu về 


Trang vở hồng từng nét chữ đam mê 

Thêu dệt bởi đôi bàn tay con trẻ 

Tiếng thì thầm giờ giải lao khe khẽ 

Để hương đời vương mãi đến mai sau 


Cô giáo dịu dàng gieo hạt nông sâu 

Cho trái ngọt mỗi sớm chiều ươm nụ 

Vượt gian khó dẫu trập trùng sóng dữ 

Vẹn tay chèo chắp cánh những bờ vui 


Đêm từng đêm cô góp nhặt tiếng cười 

Sự hồn nhiên gửi vào trang giáo án 

Mẹ là cô như một vầng trăng sáng 

Soi bước con qua muôn vẹn nẻo đường 


Giấc mơ đầu chưa một lúc nào nguôi 

Cứ cuồn cuộn như sóng ngoài biển cả 

Niềm hạnh phúc ngỡ chừng như rất lạ 

Lại mênh mông hơn nắng mỗi thu về... 


18.11.2020 Thơ TT @ 

Ps: Sống có ước mơ là đã rạng ngời hạnh phúc !


*ảnh minh họa mượn của bạn trên trang thơ Anh và Em

No comments:

Post a Comment