Friday, November 19, 2021

XH VNTD 20

 NHỮNG BÀI THƠ XƯỚNG HỌA TỪ DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ TỰ DO


Trong mùa bầu cử năm nay quá gây cấn và để giải khuây đôi phút Th Anh có một bài thơ nóng hổi vừa thổi vừa đọc kính mời quý VTH ghé mắt qua.


Bài Xướng


TÌNH SAY

Mùa đông không lạnh bởi vì em

Chuốc rượu bằng môi quá ngọt mềm

Choáng váng say sưa tràn bóng tối

Mơ hồ chìm đắm ngập màn đêm

Sa kê đối ẩm men mê đắm

Hồng tửu tương giao rượu chuốc thêm

Bỏ mặc ngoài kia đời huyễn hoặc

Bên nhau say đắm một trời êm.

Th Anh

Sent from my iPhone


Các Bài Họa

**

Kính quý Niên trưởng, Văn Thi hữu,

Mấy bửa nay QT không vào DĐ, hôm nay ghé qua thấy có nhiều bài thơ hay quá. QT xin được phép cẩn họa bài thơ của Wynh Thương Anh


VÌ YÊU

Tuyết đổ nghe buồn tại thiếu em

Vì yêu nhớ mãi đôi môi mềm

Chiều tàn quạnh quẽ trong sương tối

Sớm hạn cô phòng giữa bóng đêm

Cũng bởi duyên tan khi đắm đuối

Hay do nợ lỡ lúc cần thêm

Đông về chẳng lạnh nghe huyền ảo

Tĩnh lặng tâm hồn sẽ khắc êm

Quốc Thái 


Sent from my iPhone


**  

Mời quý NT và quý VTH cùng đọc bài họa của LDPP, xin cám ơn :


MỘNG CHIỀU ĐÔNG

Lạnh lẽo chiều đông anh nhớ em,

Dáng xưa mặt ngọc gót son mềm.

In trên ga vắng trời mờ tối,

Lướt dưới mưa bay sương phủ đêm.

Tóc xoã bềnh bồng hương nuối tiếc,

Môi cười rạng rỡ dạ buồn thêm.

Ước gì kiều nữ duyên tao ngộ,

Sưởi ấm đông côi giấc mộng êm.

LDPP ( Nov.16.2020 )


Sent from my iPhone


**

Mời quý NT và quý VTH đọc thêm bài họa mới của LDPP:


MỘNG ẢO

Bao đông quạnh quẽ, tại vì em,

Ước vọng cao sang mãnh lực mềm.

Ảo tưởng tiền tài vô mỗi tối,

Mộng mơ danh vọng đến từng đêm.

Lụa là vàng bạc tăng tăng vọt,

Châu báu ngọc ngà nhập nhập thêm.

Phù phiếm hão huyền hư ảo mãi,

Đông về gối lẻ dỗ chăn êm !

LDPP ( Nov.17.2020 )


Sent from my iPhone


**  

QT theo Anh Thương Anh nha


BỐN MÙA YÊU

Đã nói đời này ở với em

Dù cho trái đắng cứng hay mềm

Không lo chốn đó hoài tăm tối

Chẳng sợ nơi này mãi bóng đêm

Hạnh phúc là khi mình sớt sẻ

An lành bởi lúc ta chia thêm

Thương nhau vượt khó cùng thăng tiến

Cả bốn mùa yêu thiệt quá êm

Quốc Thái


Sent from my iPhone


**

Th Anh chạy theo NT Nam Thảo tự họa một bài cho vui đây. Kính mời !


HẠNH PHÚC BỐN MÙA

~~~~~~~~~~

Anh hứa kiếp nầy sống cạnh em

Vòng tay ôm trọn cả vai mềm

Thiết tha quấn quýt dài năm tháng

Dấu ái quyện hoà suốt sáng đêm

Hạnh phúc bên nhau yêu chất chứa

An vui khắn khít mộng đầy thêm

Bốn mùa hoa nở tràn muôn lối

Dìu bước em vào khúc nhạc êm.

Th Anh


Sent from my iPhone


**  

Kính mến gởi Quý NT và ACE

Để góp vui, tôi xin họa thêm bài Tình Lỡ theo vận bài thơ Tình Say của nhà thơ Thương Anh.

Kính mến chúc vui.

N Thảo


TÌNH LỠ

Tuyết phủ đông về anh nhớ em

Em yêu duyên dáng trắng nhu mềm

Trên con phố vắng bờ môi mộng!

Dưới ánh đèn mờ áo ngực đêm! 

Nay dẫu xa xôi tình vẩn đủ

Giờ dù cách biệt nhớ còn thêm

Xám mây bóng lẽ chiều lên khói

Tình lỡ tình buồn nhạt nắng êm!

Nam Thảo

**

Lâu lắm SP không làm thơ Đường, nay đọc bài thơ của anh Th. Anh thấy hay hay nên xin họa lại nhé.

Chúc cả nhà VNTD luôn an vui, thơ mãi như suối nguồn tuôn chảy không ngừng.

Quý mến

SP


SAY MEN TÌNH


Đông ấm bởi vì đã có em

Vòng tay trìu mến đôi môi mềm

Nồng nàn khắng khít từng giây phút

Quấn quít tìm nhau trong giấc đêm

Chuếnh choáng men tình hồn đắm đuối

Ngả nghiêng tửu sắc dạ càng thêm

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn quên đời thực 

Nếu phải lìa xa khó ngủ êm

Song Phượng


__._,_.___


No comments:

Post a Comment