Wednesday, November 17, 2021

MÃI LÀ TÌNH NHÂN




 MÃI LÀ TÌNH NHÂN

Ước muốn bên em để se duyên

Kết nghĩa tào khang dệt mộng huyền

Cho người khỏi cần châm chít mãi

Để mình khỏi còn giấc mộng riêng


Mặn ngọt cuộc đời tựa trúc mai

Ước muốn bên em thiệt quá dài

Mà sao tình đời lại ngắn

Chưa chi mà nó đã thấm say


Thương quá đi thôi một kiếp tình

Ái ân chưa trọn đã bình minh

Thương yêu vương vấn còn vang mãi

Đêm qua mà vẫn sáng lung linh


Em vẫn là em vũ điệu vàng

Uyển chuyển thân hình bước chân hoang

Em vẫn là em là em đấy

Cho anh nỗi sầu giấc mộng mang


Những bạn ta thường hay ỉ ôi

Nhưng em chẳng ngại cho anh rồi

Réo rắc đêm ngày ta vẫn gọi

Dẫu rằng phận đời trắng tựa vôi


Mai rồi ta về hợp nhất thôi

Thiên hạ sẽ hết bàn tán rồi

Miệng lưỡi sẽ kết thành đôi lưới

Say đắm đêm hồng....ta khóa môi

Quốc Thái


Họa thơ Tuệ Tâm

Mượn 3 chữ cuối từ bài xướng cho trọn nghĩa.


THƠ TÌNH VIẾT HỘ 


Cũng muốn cùng em kết nghĩa duyên 

Hoa cưới rượu vui dệt mộng huyền 

Để khỏi thập thò len lén mãi 

Ái tình mộng mị kiếp chung riêng 


Cay đắng rằng ta chẳng trúc mai 

Khao khát thân em lại thật dài 

Còn đêm ngắn quá đêm ngắn quá 

Chẳng kịp đam mê đã tỉnh say 


Đành vậy thôi em kiếp người tình 

Ái ân giã biệt lúc bình minh 

Yêu thương chẳng lọ kề bên mãi 

Xa để rồi mơ giấc phiêu linh 


Đừng lấy hồn anh tặng nắng vàng 

Đừng lả lơi hoài với gió hoang 

Anh van em đấy van em đấy 

Chớ ngoại tình thêm chớ đa mang 


Mặc kệ cho đời lắm ỉ ôi 

Em cho anh hết mãn nguyện rồi 

Tri âm, tri kỷ là cách gọi 

Tránh chữ người tình bạc trắng vôi 


Mai đến cùng anh mặc yếm thôi 

Rượu cạn vài chung thế đủ rồi 

Thơ tình dăm mớ ken thành lưới 

Vây kín giường loan...ta khoá môi !...


17.11.2020 Thơ TT @

No comments:

Post a Comment