Tuesday, November 23, 2021

KHUYẾT ĐỀ


 KHUYẾT ĐỀ

Anh vất vả giữa cuộc đời bận rộn

Bởi vì em lại khốn đốn ân tình

Em như là ánh bình minh

Cho anh ngây dại khối tình ngây thơ


Anh mơ ước một thiên đường rộng mở

Chỉ cần có em chuyên chở mộng lành

Chẳng cần bè bạn chung quanh

Vì em sóng sánh mong manh lụa là


Em mỏng mảnh tâm hồn thật trong sáng

Anh say mê quên cả tháng năm dài

Em cho anh một ngày mai

Ôi đời tươi sáng tương lai nhiệm mầu


Thiên hạ cứ lầu bầu và lếu láo

Ngày hay đêm cứ đao đáo ngó nhìn

Em giận anh lại làm thinh

Cho anh quên mất thú tình làm thơ


Anh đốt đuốc để đợi chờ trời sáng

Còn em thì cả bóng dáng biệt tăm

Cho anh lặng lẽ âm thầm

Vô ra mà cứ đăm đăm ngó trời


Anh mong ước có cuộc đời phơi phới

Cùng với em ta tiến tới thiên thai

Mặc kệ thiên hạ nói dai

Có em anh sẽ ngày mai huy hoàng

Quốc Thái

No comments:

Post a Comment