Tuesday, November 23, 2021

THƠ SÁU CHỮ VẦN ÔM

ảnh Thảo Nhi


Thơ 6 chữ vần ôm


Bài 1:


CÔ VÍT


Dịch bệnh về đây quậy phá

Làm bao người khổ vô cùng

Khắp nhà một nắm mồ chung

Thế giới âu sầu nghiệt ngã


Lắm kẻ con tim sắt đá 

Tâm hồn mục nát đau thương

Phát minh gây hại phố phường

Rồi có một ngày tan rã.




Bài 2:


CUỘC ĐỜI


Cuộc đời lắm những đầy vơi

Khổ hạnh chia lìa thương nhớ

Lệ ướt bờ mi bỡ ngỡ

Hân hoan nồng ấm tuyệt vời


Tiếng cười rạng rỡ bờ môi

Câu hỏi mơ màng yêu mến

Tình cảm chân thành se quện

Niềm vui tỏa sáng bên đồi.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment