Saturday, November 27, 2021

ANH HIỂU họa thơ TT


 ANH HIỂU

Anh khắc hiểu tình bao la tựa biển

Sáng mặt hồ đẹp như những áng mây

Ôi mối tình tươi đẹp đến mê say

Để hai đứa lấp đầy bao xao xuyến


Ta đã trải bao nhiêu điều lưu luyến

Như dòng sông  nối những chuyến đò đưa

Tựa lá hoa tàn nở theo những mùa

Như tình anh đến cực em vô tận


Tựa bãi cát khi biển vào chen lấn

Tựa con thuyền đang sóng sánh bên bờ

Khi sóng hiền dịu ngọt thả bài thơ

Khi dâng sóng cuộn vào lòng nỗi nhớ


Tựa dáng em như nụ hồng rực rỡ

Tựa mắt kia như biết nói tiếng yêu

Tựa đôi môi son thắm mỗi buổi chiều

Để ai đó cuộn mình vào nỗi nhớ


Khi đã yêu còn đúng sai không nhỡ

Dẫu biết rằng tình không thể đem chia

Nhưng tại sao ta phải nói giã từ

Bởi tình đã kết trong niềm vô vọng!!!!

Quốc Thái


Họa thơ TT


ANH CÓ BIẾT 


Anh có biết tình em nhiều như biển 

Trong như gương và tha thiết như mây 

Một tình yêu tuyệt diệu đến ngất ngây 

Cho trời đất đong đầy niềm xao xuyến 


Như sông chảy tình đôi bờ lưu luyến 

Như đại dương sóng chuyển nhịp đong đưa 

Như sông kia lay động suốt bốn mùa 

Không phẳng lặng mãi cồn cào bất tận 


Như tình biển lúc sóng trào xâm lấn

Như sông xanh đan cuốn lấy đôi bờ 

Lúc dịu êm dào dạt tựa vần thơ 

Lúc cuồn cuộn ngẩn ngơ trong cõi nhớ 


Như bình minh mang nắng hồng rực rỡ 

Như hoa trên cành bỡ ngỡ bởi lời yêu 

Như dòng sông soi bóng áng mây chiều 

Cho biển thả đôi lời thương câu nhớ


Anh có biết em nhiều lần nhắc nhở 

Tình yêu thương sẽ chẳng thể sẻ chia 

Dù yêu anh tưởng không thể xa lìa 

Em vẫn quyết bỏ buông khi thất vọng !!! 

Tuệ Tâm


            27.11.2020

No comments:

Post a Comment