Monday, November 22, 2021

CẢM TÁC MƯA

 CẢM TÁC MƯA



Mưa vẫn rơi trên con phố nhỏ

Làm ướt cả đồng cỏ xanh rì

Làm mịt mờ trên những lối đi

Làm khổ cánh hoa màu vì nước


Mưa che chắn lối đi phía trước

Làm ngại ngùng nhịp bước chân đi

Mưa cứ rơi như chẳng nói gì

Mưa làm nhớ mùa thi năm cũ


Cơn mưa đến cánh buồm ủ rủ

Nép bên hiên giấc ngủ chập chờn

Mưa về em lo lắng nhiều hơn

Nương rẫy chịu vờn trong bể nước


Mưa ơi hãy cho em lời ước

Kéo đi chơi cho nước đừng về

Để cánh đồng nhìn thấy chân đê

Cho em cảm miền quê hạnh phúc


Mưa như hiểu tiếng lòng thúc giục

Vội ngừng rơi để chúc em vui

Sẻ chia em đủ vị ngọt bùi

Mang sầu khổ vùi trong quá khứ....

No comments:

Post a Comment