LÁ VÀNG CUỘC ĐỜI
Chiều qua nhặt chiếc lá vàng rơi
Bỗng nghĩ lao xao những phận đời
Vách đất nhà tranh-không kẻ ngó
Vi-la tường cẩn-lắm thằng chơi
Thua tài yếu chức lời như khói
Khối bạc thừa quyền tiếng tựa trời
Cuộc sống trần gian là thế đó
Khó, giàu nhắm mắt cũng...tàn hơi
Quốc Thái
Thả quạ theo anh một bài
KIẾP NGƯỜI
Lá rụng lìa cành gió cuốn rơi
Hằng như cát bụi kiếp con người
Hư danh đấu đá như trò khiển
Ảo vọng tranh giành tựa cuộc chơi
Lắm của quyền sang cao ngỡ núi
Nhiều tiền chức trọng lớn bằng trời
Về đâu trong cõi ta bà ấy?
Sống bạc tình gian chết hụt hơi.
Trần Đình Bằng
TRÒ ĐỜI TỰA CUỘC CHƠI
Nhìn đời ngẫm chuyện khắp muôn nơi
Thấm thoát thời gian một kiếp người
Thứ bậc anh hào mưu với chước
Có,không,được,mất mãi chơi vơi
Tiền tài,mưu chước lên ngồi trước
Khó khổ,thông minh cũng xếp sau
Não trạng suy đồi ai cũng biết
Cuộc đời vốn vậy tựa trò chơi.
Tran MoBin
No comments:
Post a Comment