Wednesday, March 31, 2021

XÔN XAO/XUÂN VIÊN MÃN

 XÔN XAO

Anh nói rằng: có người đẹp vùng cao

Mặc mưa nắng luôn cho vào con chữ

Nét đơn sơ diễn đạt qua từ ngữ.

Nên Xuân về và con nắng xôn xao


Anh gởi thương trong màu nắng ngọt ngào

Và gởi nhớ thầm trao theo cơn gió

Gởi tất cả về nơi phương trời đó

Em dịu dàng mở ngõ những vần thơ


Anh gởi mình trong gió Xuân bâng quơ

Đùa tóc em tựa năm ngón vuốt vào

Em nở những nụ cười thật thanh tao

Xuân theo đó mà thì thào nhung nhớ


Anh nhắn vào Xuân có người con gái

Phố núi yêu thương như mãi dâng trào

Em nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay

Anh hôn nhẹ nàng Xuân cười viên mãn

Quốc Thái


Họa bài XUÂN VIÊN MÃN của Tuệ Tâm


XUÂN VIÊN MÃN


Anh nhắn gì mà Xuân đến xôn xao

Lay hoa lá trở mình quên mùa cũ

Em lý lắc trêu đùa từng cánh rủ

Có hay đâu tình Xuân vốn dạt dào!


Anh gửi gì trong màu nắng ngọt ngào 

Vàng cuối trời xanh thẳm cuộc tình côi

Đi hết chiều nắng vẫn mải mê vui

Em tựa cửa tìm hương yêu ngày  cũ!


Anh gửi gì trong gió Xuân quyến rũ

Lùa tóc em tựa anh vuốt hôm nào

Dỗ sợi nhung thôi nức nở nghẹn ngào

Ru sợi bạc mau đen huyền trở lại!


Anh nhắn gì mà Xuân đằm thắm mãi

Hương dịu dàng trao ánh mắt mê say

Em ngỡ mình trong rộng lượng vòng tay

Anh ghì siết nồng nàn Xuân viên mãn!


29.03.2021 TT


Ảnh Trần Vĩ Dạ


HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

 HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

Đời sống đâu cần có thiệt nhiều

Chỉ là đơn giản một tình yêu

Bên nhau chia sẻ bao vui khó

Hạnh phúc bình yên đến xế chiều

Quốc Bảo


Ảnh Cậu Mợ Ba


CON GÁI NHA MÂN (bản sửa)

 CON GÁI NHA MÂN

Gái xứ Nha Mân đẹp lắm nha

Nên trai khắp nẻo cứ theo mà

Bên cầu Cao Lãnh bao người ghé

Cạnh bến Tiền Giang lắm kẻ qua

Đôi mắt long lanh, hồng cặp má 

Bờ môi mộng mị, trắng ngần da

Một thời ai đã về nơi ấy

Lỡ gặp em rồi...mãi nhớ nha

Quốc Thái


https://enternews.vn/huyen-thoai-mien-gai-dep-xu-nha-man-45748.html


https://eva.vn/tin-tuc/mien-gai-dep-nha-man-vung-dat-toan-con-chau-cung-tan-my-nu-xua-c73a371560.html


Ảnh minh họa cô gái Nha Mân trên Phụ nữ Việt Nam


CON GÁI NHA MÂN


 CON GÁI NHA MÂN

Con gái Nha Mân đẹp dữ  đa

Nên trai khắp nẻo theo tà tà

Bên phà Cao Lãnh bao người ghé

Cạnh bến Tiền Giang lắm kẻ qua

Đôi mắt long lanh, hồng cặp má 

Bờ môi mộng mị, trắng ngần da

Một thời ai đã về nơi ấy

Lỡ gặp em rồi...nhớ chết nha

Quốc Thái


Con gái Nha Mân, ảnh net

Tuesday, March 30, 2021

THƠ FACEBOOK

 THƠ FACEBOOK

Lên Facebook đọc nhiều bài thơ lạ

Ý từ hay diễn tả hết cuộc đời

Đêm trăng tròn mơ mộng khắp muôn nơi

Ngày nắng gắt như gọi mời thi sĩ

*

Có những thơ ta đọc nghe rất dị

Cứ ái ân và ủy mị dục tình

Lời thơ thì toàn những thứ linh tinh

Em bồ tát và lung linh huyền diệu


Thi sĩ sao làm thơ như dưa kiệu

Ủ lên men cường điệu kiểu lên đồng

Câu với nghĩa toàn những thứ lông bông

Anh sẽ chết cho bóng đồng được sống


Dẫu là thơ nhưng cũng cần giống thật

Giả dối chi cho nó phật cái lòng

Viết đại bừa như một mớ lòng tong

Ta chê chán con người không biết ngượng


Ở ngoài kia còn lắm người cao thượng

Hãy học theo tránh vướng bụi u mê

Hãy tránh xa những cặn bả ê chề

Có như thế thì đời ta mới tiến

*

Lắm thơ hay đang trên đà phát triển

Những thi nhân làm việc với tâm mình

Góp cho đời bao chữ nghĩa văn minh

Luôn trân quý những tình thơ chuẩn mực

Quốc Thái


Cảm tác sau khi đọc xong những bài thơ tình xàm xí


Mượn ảnh TMT


FACEBOOK CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM

 FACEBOOK CÓ GÌ NGỘ KHÔNG EM


Facebook nay có gì ngộ không em

Người trở chứng lên xây rèm dệt mộng

Cùng múa may những ngôn từ sáo rỗng

Những xảo ngôn đồng bóng của cuộc đời


Facebook nay ngộ lắm đó em ơi

Tình bằng hữu đang chơi bỗng dưng cắt

Cũng bởi vì không muốn nghe lời thật

Mà luôn đòi những tất bật hư vô


Facebook nay ngồ ngộ lắm em ơi

Xin kết bạn ấy đồng thời chặn bạn

Những con người đã làm ta ngao ngán

Ôi chứng nhân khổ nạn của cuộc đời


Những tâm hồn khô hạn đó em ơi

Tiếc nuối chi mấy con người trần trụi

Họ chặn ta ấy là điều không rủi

Bởi vướng vào mê mụi dẫn ngu si


Facebook nay có lắm điều em nhỉ

Mượn lời thơ để thủ thỉ tình yêu

Mà dở hơi như là gió với diều

Vì họ bảo chỉ là điều tưởng tượng


Facebook nay có lắm điều không tưởng

Người dối gian mượn câu chữ dung hòa

Vẽ em thành nào bồ tát nào hoa

Sao ngao ngán sự ba hoa giả tạo


Facebook nay thơ bạo phải không em

Trước công chúng mà cuồng ngông lố bịch

Mà diễn phô những điều luôn thầm kín

Vi phạm luôn chữ tín với niềm tin


Facebook nay có lắm chuyện linh tinh

Thích chặn người không đồng tình ủng hộ

Lại muốn xem những gì ta phẫn nộ

Nên lén vào mở chặn để lộ ra


Facebook nay cũng bổ ích lắm mà

Kệ họ đi những thi ca cà chớn

Trách làm chi những lời thơ bỡn cợt

Của những người hời hợt cái thần kinh

.......

Quốc Thái


P.S. đây chỉ là cảm nhận của cá nhân tác giả về những gì xảy ra trên Facebook, chủ yếu ở lĩnh vực thơ ca và bạn bè. Bài viết này không dính dáng gì tới mạng xã hội Facebook cũng như cộng đồng mạng.


PHỐ NÚI ƠI/MƯA PHỐ NÚI/MƯA ƠI

 PHỐ NÚI ƠI

Chiều nay phố núi thiếu vần thơ

Chắc tại cơn mưa nên thẫn thờ

Tiếng hát Cao nguyên như thiếu lửa

Bài ca tỉnh lẻ giống làm ngơ

Em ơi có nhớ chiều cô quạnh

Bạn hỡi còn vương sáng mộng mơ

Phố Núi người đi buồn chẳng dứt

Mong sao sớm hết đợi rồi chờ

Quốc Thái


Họa bài MƯA ƠI của tg Thành Tâm


MƯA PHỐ NÚI 

(Họa Mưa Ơi của Tg Thành Tâm) 


Phố núi chiều nay ngó thẫn thờ 

Bão giông ùa tới ướt vần thơ 

Cà phê thương nhớ rơi quay quắt 

Bài hát dỗi hờn rót ngẩn ngơ 

Gió thổi từng cơn nhoà ảo ảnh 

Mưa tuôn lớp lớp phủ niềm mơ 

Như ai Phố núi lòng day dứt 

Biết đến khi mô hết đợi chờ...! 

28.03.2021 TUỆ TÂM 

**************

MƯA ƠI

Phố núi mưa rơi gió thẫn thờ

Bão giông giông bão úa vần thơ

Em che ô tím chiều quay quắt

Anh khép áo nhàu sáng ngẩn ngơ

Gió hỡi thôi đừng ghen áo trắng

Mưa ơi chớ ghét dáng người mơ

Mưa rơi phố núi buồn day dứt

Chiếc lá thông rơi phố đợi chờ …!

27.03.21 THÀNH TÂM


Ảnh trang VHNT TT


ĐÊM TĨNH LẶNG/CUNG TRẦM

 ĐÊM TĨNH LẶNG

Đêm về tĩnh lặng

Nơi đó không anh

Hồng hoa vẫn khoe mình trong gió

Hứng sương rơi


Anh ngước mặt nhìn lên bầu trời

Nghe tiếng reo của lá

Hít hơi mùi cỏ lạ

Như là mùi của hương tóc em


Anh ở đây

Vẫn ngóng về em từng ngày

Chờ đọc những dòng thơ thật hay

Và lời nhắn: luôn vui khỏe


Tiếng nỉ non

Của côn trùng 

Như là nốt nhạc

Trăm nhớ ngàn thương

Quốc Thái


Họa ý bài CUNG TRẦM của tg Tuệ Tâm


CUNG TRẦM 


Hoàng hôn trốn nắng 

Phố núi không anh...

Hoa Gạo đầu làng thẫm sắc 

Ngóng chiều rơi...


Em với tay chuốt sợi tơ trời 

Vương dài trên tán lá....

Ngỡ chạm tóc anh bổi hổi gió lùa 

Quấn quýt những làn mây...


Anh ở đâu ? 

Chiếc lá rơi như nốt phá...

Chơi vơi giữa cung trầm

Ma mị...chơ vơ !


Tiếng thở sâu...

Như là nốt lặng

Rớt vào lòng chiều 

Cho dạ cô đơn !...


28.03.2021.TT


Ảnh Thảo Bùi


BIẾN SÁNG/RỘN RÃ

 BIỂN SÁNG

Hóng gió trên bờ biển sáng nay

Xa kia thấp thoáng hải âu bầy

Người già hớn hở đưa tay vẫy

Trẻ nhỏ hân hoan đuổi bóng vây

Mấy chị chòi canh ra sức đẩy

Dăm anh cát trắng xúc xô đầy

Đầu giờ bận rộn như vừa dậy

Cuộc sống hồn nhiên của mỗi ngày

Quốc Thái


Họa bài RỘN RÃ của th Tuệ Tâm


RỘN Rà


Bình minh rạng rỡ biển hôm nay 

Núi đá xa xa Hạc kéo bầy 

Bờ cát dập dềnh đùa sóng vẫy 

Tênh tênh thuyền thúng bủa chài vây

Bồng bềnh ngọn gió còng một đẫy

Lấp loáng đường tơ cá vựa đầy

Mây nước thênh thang vừa thức dậy 

Làng chài rộn rã thỏa vui ngày 


28.03.2021 TT


DALAT MẾN YÊU












 DALAT MẾN YÊU

(cẩn hoạ Đẹp quá Đồng Nai của TH VHo)

Lâm Đồng xứ sở của muôn hoa-

Lá cỏ thơm tho trắng tựa ngà-

Ngọc quý trung tâm trường Võ Bị-

Quốc gia đầu não phố Thành Đà-

Lạt thơ mộng, kẻ viếng Hồ Than-

Thở ngất ngây, người thăm Đất Đa-

Đoan Ngọ tình nhân vui vẻ ghé-

Đồi Thông Hai Mộ xanh bao-tha.

QThai

1. Tỉnh Lâm Đồng

2. Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, nơi đã đào tạo bao Sĩ quan tài ba của QLVNCH

3. Hồ Than Thở-Đalat

4. Phường Bình Đa, Biên Hoà (nữ sinh khả ái từ đất Biên Hoà ra thăm người yêu là sinh viên Sĩ quan trường Võ Bị nhân Tết Đoan Ngọ)

5. Tết Đoan Ngọ

6. Đồi Thông Hai Mộ

7. bao-tha=bao la và thiết tha


Người Đẹp Thanh Đa

Họa thơ TH Vinh Hồ


Sáng ghé Sài Gòn mua bó hoa-

Tặng người đẹp học trường Huỳnh Ngà-

Ngọc dung* tỏa sáng vùng Tân Định

Hoa hậu đăng quang gốc Phố Đà-

Thương mến mỗi ngày từ Quận Nhất-

Quyết tâm đón buýt đến Thanh Đa-

Tình yêu nuôi dưỡng theo năm tháng-

Tháng nhớ in sâu dáng thướt tha.

Sông Hồ


Trường Huỳnh Thị Ngà: tọa lạc ở số 10, phường Tân Định, Q.1, TP.SG. Trường thành lập năm 1947. Minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng từng học lớp Đệ Tứ ở đây.

Ngọc dung: dung nhan đẹp.

Phố Đà: TP. Đà Lạt.

Thanh Đa: cư xá ở phường 27, Q. Bình Thạnh, TP. Sài Gòn.

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ


 HỌA


MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

(cẩn họa bài TRÒ CHƠI Ú TIM của ts Sông Hồ)


Nhắm mắt anh hô tới một trăm

Em tìm chổ trốn, tay cầm khăn

Ô kìa đã thấy nàng trong đó

Đêm tối sáng choang của buổi rằm

****

Một chiều hai đứa cùng tan trường

Tay nắm tay nhau khắp nẽo đường

Thầm nguyện sẽ mãi chung một bước

Giữ tròn chữ nghĩa lẫn tình thương

****

Từ buổi chia tay đã mất em

Nhớ hôm chơi trốn thấy mà thèm

Trở về tuổi nhỏ bao mơ ước

Cùng bạn nô đùa ở mỗi đêm

****

Thời gian còn lại được bao nhiêu

Nhớ quá làm sao một buổi chiều

Hai đứa cùng chơi trò tuổi nhỏ

Vô tư đùa giởn, niềm vui nhiều

****

Mỗi sáng trèo lên mấy bậc thang

Ngẫm nghiền cuộc sống nơi trần gian

Mai kia rũ cánh đời quên hết

Sẽ gặp được nhau chốn địa đàng

Quốc Thái


XƯỚNG


TRÒ CHƠI Ú TIM*

 

Năm...mười…rồi đếm tiếp tròn trăm 

Bắt được em rồi chẳng khó khăn 

Kỷ niệm vẫn hằn sâu ký ức 

Trò chơi tìm trốn những đêm rằm.

.


Lớn lên hai đứa học cùng trường

Tan lớp đi về chung một đường

Ước nguyện sau này hòa lối mộng

Thênh thang hạnh phúc ngập yêu thương.

.


Đã lâu không gặp lại người em

Môi mắt năm xưa luôn khát thèm


Mong có một ngày ta hội ngộ

Không còn trăn trở đến tàn đêm.

 . 

 

Trời cho tuổi thọ được bao nhiêu? 

Số đếm dần nghiêng với bóng chiều 

Như đóa hoa mười giờ xếp cánh 

Đời ô trọc hỉ ít, buồn nhiều! 


.

 

Ngày ngày còn rảo bước lang thang 

Mòn mỏi đi tìm khắp thế gian 

Cánh nhạn vẫn vô âm biệt tín 

Kiếp này đành lỡ chia đôi đàng. 

Sông Hồ


*Ú Tim : Trò chơi đi trốn, đi tìm của trẻ em.

Monday, March 29, 2021

KIM NGÂN

 

KIM NGÂN

Kim Ngân là viên ngọc sáng trong ngần

Bao chàng say đắm bần thần tâm can

Kim Ngân này bảo đảm quý hơn vàng

Khối người mơ mộng rước nàng về dinh


Kim Ngân luôn quý trọng nghĩa và tình

Và luôn trong sáng tươi xinh với đời

Kim Ngân này tâm trí thật thảnh thơi

Không ganh không ghét cuộc chơi của người


Kim Ngân tâm nguyện luôn mãi vui cười

An nhiên tự tại là lời khắc ghi

Từ tâm và bác ái lẫn từ bi

Học câu Phật hiệu nguyện đi đúng đường

Quốc Thái


EM GÁI TÂN AN













 EM GÁI TÂN AN

Em gái Tân An rạng rỡ nàng

Cho anh mãi ngắm rồi riêng mang

Niềm thương nỗi nhớ hòa cây cỏ

Chẳng biết làm sao mở ngõ nàng


Nhân dáng em trông ôi thật sang

Nhìn em đôi mắt thật mơ màng

Nụ cười viên mãn trong đời sống

Anh bỗng thấy tim đập lộn hàng

Quốc Thái

Hihi.... cảm tác mấy bức ảnh của người đẹp


Ảnh Thảo Bùi

Sunday, March 28, 2021

LÁI XE LU



 LÁI XE LU

Ngày nay ngồi lái chiếc xe Lu

Nhớ lại khi xưa lúc diệt thù

Trên một một ba chàng nã đạn

Đối phương khiếp vía chạy lăn cù.

QThai

Kính tặng Chú KB Trần Tấn Lợi

NHỚ NHA TRANG


 NHỚ NHA TRANG

Nha Trang cảnh đẹp tuyệt vời

Làm tôi nhớ quá cái nơi chào đời

Bây giờ đi khắp muôn nơi

Quê hương yêu dấu à ơi vẫn gần

Nha Trang cảnh đẹp tuyệt trần

Lòng người lữ khách bâng khuâng nhớ về

Nhớ người, nhớ cảnh miền quê

Nhớ con sông nhỏ bộn bề quanh năm

Nhớ ai như phận con tằm

Ngày đêm công việc ươm mầm mai sau

Nhớ con sóng biển rì rào

Nha Trang biển đẹp, ta vào trần gian

Quốc Thái


*Nha Trang, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời nhưng vẫn chưa một lần về thăm nơi chôn nhau cắt rốn

*Cảm tác từ bài thơ và ảnh đẹp của Trần Đình Bằng


NGỠ

 NGỠ

Ngỡ nay đã vào Hè

Nhưng không, mới chớm Xuân

Tiết trời sao oi bức

Xuyên qua mảnh màn che


Cơn gió nhẹ sau hè

Làm lung lay ngọn cỏ

Ngỡ như thời tuổi nhỏ

Chơi rượt bắt đêm hè


Nghe tiếng ai nhỏ nhẹ

Hát khúc nhạc thật cao

Ngỡ như tháng Mười nào

Em ngân nga ca khúc


Ta ngỡ rồi cứ ngỡ

Ngỡ hạt nắng đang chờ

Chờ sợi mưa ở lại

Cho mình hết bơ vơ

Quốc Thái


HỮU TÌNH

 HỮU TÌNH

Sáng nay cảnh hữu tình

Nhiều hoa nhỏ xinh xinh

Rộn ràng khoe sắc thắm

Cùng chào đón bình minh


Phong cảnh thêm hữu tình

Khi có người đẹp xinh

Thướt tha trong tà áo

Đôi mắt đẹp lung linh

Quốc Thái


Ảnh Sông Hồ

Ảnh ái nữ của thi Huynh Sông Hồ


YÊU EM MỘT NỬA.../ LẠC VƯỜN YÊU

 YÊU EM MỘT NỬA HỒN ANH MẤT

YÊU  người nhỏ nhắn đã hằng mơ

EM  tạo niềm thương rất dại khờ

MỘT  buổi không tin thiên kỷ nhớ

NỬA  giây chẳng thấy thập niên chờ

HỒN  vào cõi mộng nên câu nhạc  

ANH  nhập vườn mơ khắc đoạn thơ

MẤT  cả tâm tư  muôn tháng cũ

MỘT PHẦN KÝ ỨC BỖNG NÊN KHỜ

Quốc Thái


Họa bài LẠC VƯỜN YÊU của ts Tuệ Tâm


LẠC VƯỜN YÊU 

(Khoán thủ, họa) 


YÊU   dáng phong lưu ấy trong mơ 

ANH   gieo nỗi nhớ ngõ tim khờ 

MỘT   ngày chẳng gặp ngàn nhung nhớ 

NỬA   phút rời xa vạn đợi chờ 

HỒN   đến vườn yêu tràn nốt nhạc 

EM      vào biển ái ngập vần thơ 

MẤT    đi cái vẻ kiêu sa cũ 

   MỘT NỬA HỒN EM BỖNG DẠI KHỜ !


27.03.2021 TT


CHUÔNG CHÙA VỌNG MÃI/TĨNH TÂM CỬA THIỀN

 CHUÔNG CHÙA VỌNG MÃI DƯ ÂM

CHUÔNG chùa ngân vọng tầng không

CHÙA xưa ghi dấu áo sòng ai ra

VỌNG vang khắp chốn Ta Bà

MÃI là cố chấp, mãi là hư vô

DƯ  âm cõi tạm xô bồ

ÂM vang tiếng trống tung hô lâu dần

DẪN đường về chốn tịnh thân

NGƯỜI đời chê trách tinh thần mặc ai

VÀO tâm tiếng tụng đêm dài

CHỐN kia trong đục thiện tai gọi đời

TĨNH tâm tiên cảnh rong chơi

TÂM an bỏ hết chuyện người và ta

CỬA chùa ta đã nguyện sa

THIỀN thân tu tập mới là có tâm

CHUÔNG CHÙA VỌNG MÃI DƯ ÂM

DẪN NGƯỜI VÀO CHỐN TĨNH TÂM CỬA THIỀN

Quốc Thái


Họa bài TĨNH TÂM CỬA THIỀN của tg Tuệ Tâm


TĨNH TÂM CỬA THIỀN


CHUÔNG chiều vọng chốn thinh không

CHÙA xa ai áo nâu sòng vào ra

VỌNG về từ cõi Ta Bà

MÃI trên cõi tạm chỉ là hư vô

DƯ âm cuộc sống xô bồ

ÂM thầm miệng niệm nam mô quen dần

DẪN ai vào kiếp tu thân

NGƯỜI đời đàm tiếu xa gần mặc ai

VÀO chùa xuống mái tóc dài

CHỐN xưa bỏ lại ngoài tai chuyện đời

TĨNH, Am vãn cảnh dạo chơi

TÂM an buông bỏ chuyện người chuyện ta

CỬA chùa khoác áo cà sa

THIỀN an thuần tịnh mới là thành tâm

CHUÔNG CHÙA VỌNG MÃI DƯ ÂM

DẪN NGƯỜI VÀO CHỐN TĨNH TÂM CỬA THIỀN!

Tuệ Tâm

Rằm tháng 2. Tân Sửu.21




VÌ ĐỜI DỄ MẤY.../ẨM ƯƠNG

 VÌ ĐỜI DỄ MẤY....


Này em gái nhỏ thấy là thương

Chớ vội theo ai để đến phường

Dẫu có dăm chàng treo bạc thưởng

Dù cho lắm kẻ tặng tiền lương

Không màng tộc họ danh công phượng

Chẳng kén thi nhân thạo vận Đường

Hãy đợi chàng hâm mà thấy sướng

Vì đời dễ mấy có ai ương

Quốc Thái


Họa bài ẨM ƯƠNG của th Tuệ Tâm


ẨM ƯƠNG 

(Bài họa)


Chảnh quá hèn nào vẫn ẩm ương

Ngoài băm chửa đứa điệu lên phường

Mẹ cha rối ruột treo tiền thưởng

Cậu mợ cam lòng trích quỹ lương

Chẳng kén danh gia nòi giống phượng

Không màng kẻ sỹ phú thơ Đường

Vơ bừa Lão Thảo xem chừng sướng

Dám hỏi rằng chàng có thấy ương?


26.03.2021. TT

THIẾU NỮ XƯA






 THIẾU NỮ XƯA


Thiếu nữ ngày xưa của Thủ đô,

Saigon hoa lệ nhiều mong chờ.

Dịu dàng xinh đẹp bao người nhớ,

Duyên dáng dễ thương lắm kẻ mơ.

Mái tóc thời trang trông quyến rũ,

Đôi môi mộng mị thấy mê khờ.

Một thời đã tạo bao lời ý,

Cho những thi nhân chuyển tải thơ.


QThai

THÁNG BA GÃY SÚNG


 THÁNG BA GÃY SÚNG

(theo lời tựa của Đặc san Diều Hâu số 94 tháng 03 năm 2019)

( dành tặng những Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng hòa)

Tháng Ba về nhớ tháng Tư

Ngày ta gãy súng quá ư là buồn

.....

Tan hàng từng giọt lệ tuôn

Nhà tan cửa nát còn buồn nào hơn

Người đi với cánh tay trơn

Người vào lao lý tệ hơn trâu bò

Ăn đói, ngủ rét, ốm o

Còn bị vắt sức đến cho tàn đời

Chết thì bó chiếu chơi vơi

Thân vùi tấc đất giữa nơi lạnh lùng

Tuy là cùng tiếng nói chung

Nhưng bị ngược đãi cho khùng đến điên

Thế thời thời thế đảo điên

Người khôn " học tập" triền miên đến già

Thân tàn như cái thây ma

Ngày về chống gậy lê la phố phường

....

Mấy mươi năm vẫn tai ương

Tháng Ba về lại nhớ đường gãy ngang

QThai

KỶ NIỆM NGÀY MẤT MAI PHƯƠNG


 KỶ NIỆM MỘT NĂM NGÀY MẤT CỦA MAI PHƯƠNG

Hôm nay kỷ niệm

Một năm ngày mất

Diễn viên Mai Phương


Khán giả tiếc thương

Nhân tài trẻ tuổi

Thân phận đen đủi

Hôn nhân gia đình


Ngôi sao minh tinh

Căn bệnh vào mình

Bao năm chống chọi

Rồi cũng lặng thinh


Ca sĩ nhiệt tình

MC năng động

Ru vào cõi mộng

Điệu nhạc Rumba


Hôm nay tròn năm

Ngày em âm thầm

Rời xa trần thế

Cõi tạm âm u


Thương tiếc đến em

Gởi nén hương lòng

Chúc em thanh thản

Ở trên Thiên đàng

Quốc Thái


Ảnh ca sĩ, diễn viên, MC Mai Phương lúc sinh tiền