THÁNG TÁM MỪNG VUI
Tháng Tám mừng khi em vẫn thướt tha
Ngọn gió Cao nguyên la đà vui vậy
Có chú chim non trên cành tay vẫy
Đón chào em về thấy cả trời yêu
Tháng Tám nhìn em như những cánh diều
Theo năm tháng cùng phiêu du mộng ước
Bao ngày đợi trông hôm nay đã được
Đón nụ cười em trước gió Tây nguyên
Tháng Tám chào em với những an yên
Mừng em vui thú điền viên thuở ấy
Nét xinh tươi hồn nhiên của hồi đấy
Đã quay về sau mấy tháng chờ mong
Tháng Tám nay đã thỏa được tấc lòng
Bởi người em đợi trông đã về đến
Như dòng sông có con thuyền về bến
Như vầng trăng từ bển đã về đây
Tháng Tám mừng nghe giọng nói mê say
Của sơn nữ đã bao ngày vắng bóng
Thèm đọc những bài thơ đầy khát vọng
Những ngọt ngào lắng đọng tâm can
Tháng Tám nay lòng rộn rã hân hoan
Gởi yêu thương vào mây ngàn rong rủi
Đón niềm tin khi bình minh mỗi buổi
Trao nụ thơm nồng như tuổi vừa yêu.
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment