BỞI VÌ EM
Đôi mắt em thật là lóng lánh
Trong sáng như muôn ánh sao trời
Hương nồng nàn tỏa khắp muôn nơi
Men dấu ái tuyệt vời thơ mộng
Cụm mây hồng lãng mạn tầng không
Ghi dấu lại niềm mong nỗi nhớ
Mỗi ngày qua một điều trăn trở
Con thuyền tình nặng chở yêu thương
Đợi chờ nhau từ những đêm trường
Mùa xuân sang phố phường đang ngủ
Tình yêu ơi nói sao cho đủ
Nhớ một người ấp ủ tương tư
Anh đợi em đến từ nơi ấy
Đêm trăng rằm nhìn thấy trăng lên
Tay trong tay ở gần bên
Ru năm tháng êm đềm hạnh phúc.
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment