KHÔNG PHẢI LÀ MƠ
Anh là thực không phải ở trong mơ
Vì lẽ đó thương nhớ luôn là thật
Bờ vai anh điểm tựa đêm em thức
Khi trăn trở vì giấc ngủ chẳng sâu.
Nỗi nhớ nhiều lần xoa dịu niềm đau
Nên con tim em tìm về một lối
Mặc thế gian người ta đang rất vội
Hạnh phúc không còn lẻ bóng lang thang...
Niềm vui thật nhiều được nắm tay em
Hạnh phúc đến khi cùng nhau chung lối
Còn tim nhỏ chẳng làm chi nên tội
Bởi khi yêu chẳng có lỗi bao giờ.
Giấc mơ nào rồi cũng sẽ qua đi
Khi hiện thực đã là điều có thể
Cùng nắm tay mình dạo chơi trần thế
Không con đường nào đặt để chia ly.
Đôi tim nhỏ sẽ dìu bước nhau đi
Nghe nhịp thở ở hai nơi lồng ngực
Cùng nắm chặt tay đi về phía trước
Bước vào đời nhau không phải là mơ.
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment