BÀI TÌNH THƠ
Em viết bài tình thơ rất thiết tha
Khi gởi đi dĩ nhiên là anh nhận
Tình của em là tình yêu bất tận
Mà thời gian chẳng thể phân đôi đường
Có lẽ như chúng mình đã lỡ thương
Bao năm tháng vẫn vấn vương ngày ấy
Nắng thu về lén qua khung cửa đấy
Hôn môi em mà lòng thấy xuyến xao
Lời thệ ước của chúng ta hôm nào
Luôn khắc mãi chẳng thể nào quên được
Thu hôm nầy cũng như thu năm trước
Nguyện một lòng ao ước được bên nhau
Tình của em năm tháng vẫn ngọt ngào
Vẫn tha thiết như hôm nào mới gặp
Thời gian xa chẳng có chi bù đắp
Chỉ tình yêu xây đắp mộng thương yêu
Thu đã về lá đổ mỗi khi chiều
Như tình thơ
em gởi nhiều
thương nhớ...
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment