NHỚ BA
Chỗ đó hôm nào Thái lão gia
Ngồi đây bữa sáng với chun trà
Cà phê bốc khói thơm ngào ngạt
Mỗi buổi thường ngày của lão gia.
Giờ đây ghế đó ở trong nhà
Vắng bóng hình thân của vị Cha
Cõi tạm buồn đau Người đã trả
Đi về đất Phật một nơi xa.
Con ngồi tưởng nhớ bóng hình Ba
Uống tách phê ngon ở tại nhà
Tiếng nói ngày xưa còn đây mãi
Nhưng Người đã vắng một năm qua.
Khắc mãi trong lòng bóng dáng Cha
Y như thuở đó cạnh bên mà
Nhìn di ảnh ấy nào đâu ngỡ
Người đã đi rồi đã thật xa.
Quốc Thái
*dù Ba có ở một nơi nào đó thật là xa, nhưng trong lòng con, Ba vẫn mãi mãi hiện hữu bên cạnh mỗi ngày.
**đây là chỗ mà mỗi sáng Ba hay ngồi ăn sáng uống cà phê, kèm theo chun trà lúc Ông còn sinh tiền.


No comments:
Post a Comment