MONG ĐƯỢC BÌNH YÊN
Mong ngày mới đến được bình yên
Bỏ hết âu lo lẫn muộn phiền
Cuộc sống đong đầy bao hạnh phúc
Qua rồi bão tố tất an nhiên.
Yêu thương gởi đến khắp muôn miền
Thế giới bây giờ giống cảnh tiên
Mọi nẻo chan hòa tình thắm thiết
Cùng nhau kiến tạo giấc mơ hiền.
Trao nhau ánh mắt lẫn nụ cười
Để cuộc đời này mãi thật tươi
Oán hận sân si thì hóa giải
Yêu thương gắn bó đến muôn đời.
Thế giới nhân sinh thật tuyệt vời
Mong cầu thịnh vượng khắp muôn nơi
Niềm tin hạnh phúc luôn vươn tới
Chúc chị em anh mãi rạng ngời.
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment