HẠ THU
HẠ về tỏa ngát những vần thơ
HẠ đến mùi hương trải mỗi giờ
HẠ nóng nhưng làm hoa vẫn nở
HẠ sầu lại khắc buổi hoài mơ
HẠ thương dáng nhỏ ngày xưa lỡ
HẠ nhắc người em buổi hững hờ
HẠ ngỡ theo thời gian để nhớ
HẠ cùng lữ khách chẳng hề ngơ.
THU hồng dạo gót giữa tình ngơ
THU đã về đây thiệt khó hờ
THU tạo khung trời đêm thoáng mở
THU làm buổi hẹn sớm nhiều mơ
THU nhìn cảnh vật vui niềm cớ
THU ngắm hoàng hôn giận mỗi giờ
THU đến mang đầy duyên nghĩa nợ
THU là bữa hẹn của ngày thơ.
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment