TẠM BIỆT
Nay em rời Sài Gòn
Để về lại buôn Đôn
Những đóa hoa Ti Gôn
Đón chào người em ấy.
Về đến nơi cũ đấy
Nghe mùi thơm nương rẫy
Chim bay lượn trên trời
Cành hồng đỏ lả lơi.
Tiếng ai gọi em ơi
Những tháng ngày mong đợi
Chờ trông một nụ cười
Của nàng thơ em đó.
Muôn hoa ở trước ngõ
Con đường đất quanh co
Vui đón em trở lại
Sau bao ngày xa cách.
Người gởi muôn lời chúc
Sức khỏe và bình an
Cuộc sống mãi thanh nhàn
Ở mọi nơi mọi lúc.
Đã qua những ngày hạ
Nay chào đón thu về
Tiếp tục những đam mê
Trên con đường đã chọn.
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment