Tuesday, July 2, 2024

TÌNH THƠ THÁNG BẢY họa TT

 TÌNH THƠ THÁNG BẢY


Anh vừa đọc xong bài tình thơ tháng Bảy

Nắng tươi hồng đến vẫy bước chân em đi

Những chú chim cùng to nhỏ câu chuyện gì  

Như kể lại mùa thi cuối cùng giã biệt


Những cánh điệp lung linh trong ngày đại tiệc

Em tươi xinh mắt biếc đẹp thật rạng ngời

Người viễn xứ còn chơi vơi bao nỗi nhớ


Tháng Bảy lại về với bao điều trăn trở

Một mùa hè của thuở còn tuổi ngây thơ

Hình bóng em trong tà áo trắng bấy giờ

Bên khung cửa viết thơ tình theo niềm nhớ


Thu sắp ngang cho lòng em hớn hở

Ngày ta hẹn gặp gỡ giữa khung trời hồng

Những ngón tay đan vào nhau thật ấm nồng

Gió miên man thổi bồng bềnh trên mái tóc


Tháng Bảy tới bài tình thơ anh mãi đọc

Nắng giao mùa.....

                     Thôi khóc....

                                 Tiễn một người đi.


Quốc Thái 






No comments:

Post a Comment