CHỈ MÌNH ANH
Thế giới này duy chỉ có một anh
Được em nhớ và thương nhiều đến vậy
Chỉ ước mong mỗi sớm mai thức dậy
Được nép vào anh cùng thấy nụ cười
Thế giới bao la cũng chỉ một người
Chiếm trái tim em xinh tươi nhỏ bé
Mỗi sớm mai lời tâm tình nhỏ nhẹ
Yêu nhau thật nhiều em nhé biết không
Cả đời này em chỉ đợi và trông
Gởi đến anh những nụ hồng êm ái
Dẫu cách xa nhưng mà em chẳng ngại
Không lo gì chuyện ngang trái nhân duyên
Dù cuộc đời có bao nỗi truân chuyên
Em và anh vẫn còn nguyên thệ ước
Ngày mai kia rồi chúng mình sẽ được
Tay trong tay cùng dạo bước đường tình.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment