Monday, July 8, 2024

EM ĐÓA HỒNG ĐẸP NHẤT

EM ĐÓA HỒNG ĐẸP NHẤT


Em là một đóa hồng gai đẹp nhất

Khiến bao người đã trộm nhớ thầm thương

Luôn mơ ước đi chung một con đường

Và mong được bên em hương nồng thắm


Em là một đóa hồng người say đắm

Vì biết em hồng đỏ lắm gian nan 

Muốn được gần với cùng được sẻ san 

Bao khó nhọc bên em nàng sơn nữ


Em đóa hồng níu chân người lữ thứ

Dệt vần thơ ngàn câu chữ yêu thương

Muốn cùng em buổi sớm ngắm màn sương

Cà phê sáng và lên nương thăm rẫy


Em là một đóa hồng hoa đấy

Ở bên em là thấy cả bình yên

Mỗi phút giây luôn cảm giác an nhiên

Giữa đất trời và cao nguyên lộng gió


Đêm Tây Nguyên bên em hoa hồng đỏ

Vai kề vai....

                 Xây mộng......

                               Dệt tương lai.


Quốc Thái 


No comments:

Post a Comment