Thursday, July 4, 2024

NHẮN EM

 NHẮN EM


Sau mưa rồi trời lại sáng thôi em

Những sầu lo giữ làm chi thêm mệt

Anh muốn em người đẹp hơn ai hết

Trên môi em luôn gắn kết nụ cười


Mong em rằng mỗi ngày được xinh tươi

Sống an nhiên giữa đất trời Dăk Lăk

Rồi ngày mai tay trong tay nắm chặt

Dạo từng con đường mảnh đất quê hương 


Anh muốn em hãy giữ lấy tình thương

Viết tình thơ đến người phương xa ấy

Để ai kia mỗi ngày mai thức dậy 

Được tâm tình và thấy nụ cười em


Khi nắng lên ánh sáng chiếu qua rèm

Muốn nhìn thấy nụ cười em hạnh phúc

Biết không em ở nơi đây từng phút

Anh luôn gởi lời chúc em bình an.


Quốc Thái 


No comments:

Post a Comment