Thursday, July 4, 2024

TIM YÊU


TIM YÊU


Có phải là em đã thật yêu anh

Như cái thuở em vừa tròn đôi tám

Nét dịu dàng tính tình luôn đằm thắm 

Như gió mùa hè ấm áp em ơi


Đã bao năm vẫn chưa nói nên lời

Để tim nhỏ nói hoài câu thương nhớ

Tiếng lòng em gởi qua từng nhịp thở

Bởi vì em trân quý thuở đã qua 


Hai con tim đã theo nhịp dung hòa

Nguyện ước mãi được bên nhau sớm tối

Lão thời gian dù có đi rất vội

Nhưng lòng em đâu từ chối yêu anh


Có một người chắc sẽ cũng như em

Ôm thương nhớ từng đêm nghe thơ dại

Dù cách nhau một đại dương xanh thẳm

Vẫn mong ngày tay ấm ở trong tay


Dấu yêu ơi rồi sẽ có những ngày

Ta chung bước qua đêm dài...

                     .... hạnh phúc.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment