Sunday, July 7, 2024

NHẮN EM


NHẮN EM


Có gì buồn hãy nói với anh đi

Sẽ lắng nghe nếu em cần tâm sự

Chuyện chẳng vui thì nhớ nha đùng giữ

Luôn mỉm cười đón ngày mới em ơi!


Vai gánh nặng hãy bỏ bớt đi thôi

Có những lúc đừng gồng mình mạnh mẽ

Chớ để đêm về lệ đẫm bờ mi


Buồn cộng buồn thành vui đó em nhe  

Hai nỗi buồn sẽ không còn đơn lẻ

Mặc gió giông hay mưa dầm đến lẹ

Em sẽ không cảm thấy mình cô đơn


Hãy cố gắng chia sẻ thật nhiều hơn

Để bạn bè thân thương quan tâm thật tốt

Điều em cần làm nay chỉ có một

Đừng bao giờ để lệ ướt đôi mi!!!


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment