Friday, February 2, 2024

TIN BUỒN


 TIN BUỒN


Lại vừa nhận được hung tin

Cậu Năm trong họ thình lình đi xa

Từ nay không trở lại nhà

Em tôi và Mợ mất Cha mất chồng


Chia buồn tiễn biệt mấy dòng

Nguyện hương linh Cậu ước mong về trời

Từ nay sẽ được thảnh thơi 

Không còn vướng bận chuyện đời chẳng vui


Phút giây cách biệt ngậm ngùi

Tết này Gia tộc chẳng vui được rồi

Cậu giờ nối tiếp Ba* thôi

Về miền cực lạc hưởng đời bình an 


Quốc Bảo

và gia đình xin

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chia buồn cùng Mợ và em gái To Tuong Nhan.

Nguyện cầu hương linh Cậu Năm sớm về cõi Vĩnh hằng 

Nam mô Tiếp dẫn Đạo Sư a di đà Phật


*Ba Bảo Quốc Thái

No comments:

Post a Comment