Monday, February 19, 2024

THÁNG GIÊNG ƠI

 THÁNG GIÊNG ƠI


Mùa Xuân về...

Nay lại rời đi...

Chú chim trên cành thầm thì gợi chuyện

Tết đã đi rồi Tết sẽ lại đến

Má em hồng tươi thắm tựa nàng Xuân.


Người lữ hành tiếp tục những bước chân

Qua bao năm tháng với vạn lần trăn trở

Giấu vào trong lòng muôn ngàn nỗi nhớ

Chờ xuân sau không lỡ nhịp cầu qua.


Xuân đi là...

Mình phải bôn ba 

Xa chôn quê nhà 

từ dạo ấy

Mai đào nở rộ giờ như rụng hết

Tết qua rồi.... gởi thương nhớ cùng ai.


Xuân đi là....màu nắng đã tàn phai

Mười hai tháng sao nó dài lặng lẽ

Lão thời gian vẫn âm thầm chuyện kể

Mười ngày qua rồi...

Tết hết.... vẫn mùa Xuân!


Quốc Thái 


















No comments:

Post a Comment