Friday, February 23, 2024

SÓNG VÀ EM


 SÓNG VÀ EM


Em ngồi đó giữa bầu trời thinh lặng

Ngắm bình minh trên biển vắng hôm nay

Gió nhẹ ru làm mái tóc em bay

Nghe thương quá những chuỗi ngày nhung nhớ


Sóng từng đợt ghé vào bờ bỡ ngỡ

Ngắm môi em với trăn trở suy tư

Đã biết nhau từ độ ấy đến chừ

Nhưng mà hai đứa dường như  vẫn lạ


Từng con sóng bò xuyên qua ghềnh đá

Ngắm đôi mắt xinh cùng má em hường

Chút bồi hồi xao xuyến gởi niềm thương

Người con gái yêu ruộng nương trường lớp


 Sóng lén nhìn mà mơ ngày duyên hợp

Cùng nắm tay đi giữa rợp đường hoa

Em xinh tươi trong chiếc áo màu cà

Để cùng hát bài tình ca hạnh phúc.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment