Friday, February 16, 2024

NHỚ QUÊ


 NHỚ QUÊ


Anh xứ lạ một chiều buồn lặng lẽ 

Ôm bóng hình kiều diễm của miền quê

Lại mùa xuân nơi đất khách chẳng về

Bởi cuộc sống còn bộn bề nhiều quá


Cuộc sống luôn thăng trầm và vất vả

Chuyện áo cơm nơi xứ lạ quê người

Ước mong rằng cuộc sống mãi hoài tươi

Nguyện tất cả muôn người đạt điều muốn


Dặn với lòng đừng bao giờ gục xuống

Gắng đạt thành những ước muốn xa xăm

Dẫu từng đêm có đếm bước âm thầm 

Vẫn phải tiến dù giữa thăng trầm khó nhọc


Đã bao đêm mất ngủ và trằn trọc

Nhớ quê hương nhưng chẳng khóc được đâu

Tuổi thơ ngây mộng ước lúc ban đầu

Bạn bè cũ từng đêm sầu mong ngóng


Hẹn lại nhé khi kỳ sau gió lộng

Sẽ cùng nhau dệt ước mộng bay xa

Đêm ba mươi ngồi ngay trước hiên nhà

Ngắm màn đêm và pháo hoa trước ngõ...


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment